Đệ nhất phu nhân Mỹ trông có vẻ hơi "salty" khi phải cắt ngắn lịch trình ở Ấn Độ để bay cùng ông xã tới Ả Rập Xê Út - một quốc gia mà phụ nữ thậm chí còn không được phép ngồi sau tay lái
Theo Daily Mail, bà Michelle Obama còn cười tươi rói khi lên chiếc Không lực 1 rời New Delhi ngày 27/1, nhưng khi hạ cánh xuống Ả Rập Xê Út vài giờ sau đó, bà đã phải thay outfit kín đáo hơn hẳn, và vẻ mặt cũng... khác hẳn luôn
Trong những bức ảnh được chụp tại sân bay và cung điện Egra, bà Michelle Obama trông có vẻ miễn cưỡng khi đứng cùng chồng - người đã phải hủy lịch check-in tại ngôi đền nổi tiếng Taj Mahal của Ấn Độ để sang Ả Rập Xê Út chia buồn với Hoàng gia về sự băng hà của Quốc vương Abdullah.
Khi bước ra khỏi chiếc Không lực 1 ở Riyadh, bà Obama được tân Quốc vương Salman đón chào cùng một đoàn đại biểu toàn... nam giới
Khi cả đoàn xếp hàng chào Tổng thống Mỹ cùng phu nhân, một số người có bắt tay Đệ nhất phu nhân Mỹ còn nhiều người khác thì chỉ gật đầu cho qua chuyện thôi.
Theo các phóng viên đi cùng, bà Obama đã tôn trọng sự khác biệt văn hóa và đứng hơi lùi về phía sau chồng trong màn chào hỏi này.
Nếu có người chìa tay ra để bắt thì bà mới đáp lại, còn không thì chủ yếu là đứng lùi sau và mỉm cười khi họ đi qua thôi
Dù Ả Rập Xê Út giàu có nhờ dầu lửa và là đồng minh Ả Rập lớn nhất của Mỹ, hai bên vẫn có những bất đồng liên quan đến vấn đề đối xử với phụ nữ.
Ở quốc gia Trung Đông này, phụ nữ luôn phải đi cùng nam giới ở nơi công cộng. Họ không thể thử quần áo khi đi shopping và cũng không được phép mở tài khoản ngân hàng nếu chồng chưa cho phép
Mặc dù hầu hết phụ nữ ở Ả Rập Xê Út đều được học hành đàng hoàng, nhưng họ chỉ đóng góp rất nhỏ vào lực lượng lao động.
Nguồn: soha.vn