Chuyện gì đang xảy ra ở Vanity Fair vậy mọi người ơi? Tổng Biên tập toàn cầu Mark Guiducci đang cân nhắc việc mời bà Melania Trump lên bìa tạp chí sau bao năm "block" nhà Trump. Thế mà ý tưởng này lại bị team cấp dưới phản dame cực mạnh luôn!
Theo Semafor đưa tin ngày 24/8, Mark Guiducci - người vừa được "lên chức" Tổng Biên tập toàn cầu của Vanity Fair từ tháng 6 - đang có ý định mời Đệ nhất phu nhân Melania Trump làm gương mặt trang bìa.
Info này khiến ai nấy đều sốc nặng luôn á Vì sao ư? Bởi Vanity Fair và Vogue (cùng thuộc tập đoàn truyền thông lão làng Condé Nast của Mỹ) từ trước đến giờ nổi tiếng là "không vibe" với Tổng thống Donald Trump, nên luôn tẩy chay cả vợ ông ấy nữa. Suốt nhiệm kỳ đầu tiên của vị chính trị gia sinh năm 1946, bà Melania liên tục bị loại khỏi danh sách ứng viên lên bìa của hai tạp chí này, dù họ thường xuyên để các đệ nhất phu nhân khác "flex" trên trang bìa.
Để so sánh cho dễ hình dung nè: Bà Michelle Obama đã xuất hiện tận 3 lần trên bìa Vogue trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, còn Jill Biden cũng có 2 lần lên bìa Vogue trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden luôn đó.
Lần hiếm hoi bà Trump được chụp ảnh bìa cho Vanity Fair là vào năm 2017, nhưng plot twist là không phải bản Mỹ mà là bản Mexico Lúc đó, cư dân mạng Mexico đã nổi giận phản đối ầm ĩ trên mạng xã hội lắm.
Bà Melania cũng từng xuất hiện trên bìa Vogue năm 2005, sau khi cưới ông Trump - hồi đó ông còn là ông trùm bất động sản thôi. Thời điểm ấy, ông Trump vẫn theo đảng Dân chủ, chưa có "beef" gì với bà Anna Wintour - người đứng đầu tạp chí.
Việc Mark Guiducci muốn "làm lành" với gia đình Trump đã gây ra cuộc nội chiến trong tòa soạn luôn rồi Ngày 26/8, Daily Mail đăng bài với tiêu đề "Nhân viên Vanity Fair nổi cơn thịnh nộ vì đề xuất cho bà Melania Trump lên trang bìa".
Theo tờ báo Anh, một số nhân viên giấu tên khẳng định sẽ có "cuộc khủng hoảng" tại tạp chí thời trang nếu ông Guiducci thực hiện ý tưởng này.
"Tôi sẽ bước ra khỏi cái cửa chết tiệt đó và một nửa nhân viên của tôi sẽ theo tôi", một biên tập viên nói với Daily Mail. Quyết tâm thật đấy!
Người này nhấn mạnh sự phản đối của họ mang tính chính trị. Họ gọi ông Trump là "bạo chúa", đồng thời tuyên bố không thỏa hiệp hay bình thường hóa quan hệ với vợ chồng nhà lãnh đạo đất nước.
"Nếu phải đi làm thu ngân ở Trader Joe's (chuỗi cửa hàng tạp hóa ở Mỹ), tôi cũng chấp nhận. Nếu (Guiducci) đưa Melania lên trang bìa, một nửa ban biên tập sẽ bỏ việc. Tôi đảm bảo điều đó", nguồn tin chia sẻ. Thề luôn đó các bạn ạ!
Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ vậy đâu nha. Có nhân viên khác lại nhận định với Daily Mail rằng phản ứng dữ dội chỉ diễn ra trong thời gian ngắn thôi.
"Tất cả chỉ là lời nói suông. Nếu họ đưa bà ấy lên trang bìa, mọi người sẽ phản đối và phàn nàn về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ ai đó bỏ công việc danh giá như thế chỉ vì chuyện này. Thật ra sẽ có người phản đối, nhưng cuối cùng đó là quyết định của Mark. Ông ấy mới là người phải đối mặt với thành công hay thất bại vì lựa chọn đó, chứ không phải chúng tôi", người trong cuộc chỉ ra. Cũng có lý ha
Hiện tại, đại diện của bà Melania Trump và Condé Nast vẫn im thin thít, chưa comment gì về vấn đề này cả.
Nguồn: kenh14.vn