CherryTeen2858
New member
Con được 9,3 điểm vẫn muốn phạt? Bà mẹ này đang nghiêm túc hay sao?
Mấy bậc phụ huynh bây giờ ai cũng lo lắng về điểm số của con, điều đó cũng dễ hiểu thôi. Với nhiều ba mẹ, điểm số giống như cái thước đo độ "xịn" của con, là minh chứng để biết con mình có chăm chỉ hay không. Nhưng mà không ít phụ huynh lại ám ảnh chuyện này đến mức tạo áp lực cực mạnh cho con, khiến các bé rơi vào trạng thái hoảng sợ mỗi khi nhắc đến chuyện học hành.
Mới đây thôi, một bà mẹ đã lên mạng xin dân tình cách "sửa" con khi đạt điểm "không như ý": "Con tui được có 9,3 điểm, tui rất thất vọng về nó, tui nên phạt nó như thế nào đây?".
Ủa 9,3 điểm là siêu đỉnh rồi mà? Đó là số điểm khá cao với một học sinh đấy nhé. Nhưng bà mẹ này lại không hài lòng với năng lực học tập của con, vẫn muốn tìm cách "trị" đứa trẻ để nó đạt điểm cao hơn nữa.
Ngay sau khi đăng, bài viết này đã nhận về cả đống comment chỉ trích cách làm của bà mẹ. Trong đó, có 1 comment nhẹ nhàng mà lại sâu cay đến mức ai đọc cũng phải gật gù: "Có phụ huynh như chị là sự trừng phạt của nó rồi". Đọc xong mà phải ngượng giùm luôn á!
Chuyện học hành của con cần có sự đồng hành của cả bố lẫn mẹ chứ không phải áp đặt. Nếu cứ phản ứng tiêu cực, ép buộc con học kiểu quá đà thì dễ khiến các bé nổi loạn lắm, thậm chí còn có những trường hợp đau lòng khi con "động thủ" với chính bố mẹ nữa đấy.
Điểm thấp còn phải động viên để con cố gắng hơn, huống chi là điểm cao 9,3 như trong câu chuyện trên thì càng phải khen chứ sao? Cũng có ý kiến cho rằng có lẽ bà mẹ đang "câu tương tác" như kiểu "khoe khéo" điểm của con. Nhưng dù trong trường hợp nào thì cách muốn "dạy con" kiểu bạo lực của bà mẹ này cũng không thể chấp nhận được nhé!
Nguồn: kenh14.vn