Ơ hay, con được 9,3 điểm mà mẹ còn muốn phạt nữa á? Chuyện gì đây các bạn ơi!
Thật sự mà nói, việc điểm số con cái luôn là nỗi lo chung của bao phụ huynh rồi. Ai cũng hiểu điểm số quan trọng, nhưng nhiều khi việc nhìn nó như thước đo duy nhất cho sự thành công lại gây ra không ít drama đấy!
Không ít ba mẹ đã vô tình biến việc học thành áp lực khủng khiếp, khiến các em nhỏ phát hoảng mỗi khi nghĩ đến trường lớp. Kiểu căng thẳng mà stress luôn á!
Mới đây, một bà mẹ đã lên mạng kêu cứu dân tình: "Con tui được có 9,3 điểm, tui rất thất vọng về nó, tui nên phạt nó như thế nào đây?".
Hả? 9,3 mà còn thất vọng ư? Để netizen giúp bạn tỉnh ngộ ngay! 9,3 điểm là con số cực kỳ xịn xò với một học sinh rồi nha. Nhưng mẹ này lại không hài lòng, còn muốn tìm cách phạt con để đạt điểm cao hơn nữa. Ơ kìa, vậy 9,3 là ít á?
Và rồi, post của bà mẹ này đã nhận về cả rổ comment chỉ trích không thương tiếc. Trong đó, có 1 bình luận nhẹ nhàng nhưng cực thấm đến tận xương: "Có phụ huynh như chị là sự trừng phạt của nó rồi".
Ủa chị ơi, đọc mà đau thay người ta luôn! Nhưng mà thật đấy, câu này nói đúng quá chừng!
Việc học của con trẻ cần sự đồng hành, động viên chứ không phải áp lực hay ép buộc. Nếu cứ phản ứng tiêu cực, requirements quá cao như thế này, dễ khiến con sinh tâm lý phản kháng đấy! Thậm chí có nhiều case đau lòng khi các em phản ứng ngược lại, thậm chí còn "động tay động chân" với bố mẹ luôn.
Điểm thấp còn phải động viên để con cố gắng hơn, huống chi đây là điểm cao thế này mà! Cũng có nhiều ý kiến cho rằng có lẽ mẹ này đang... câu like kiểu "khoe khéo" điểm con cũng nên. Nhưng dù trường hợp nào thì cách "dạy con" kiểu bạo lực như vậy cũng không thể chấp nhận được nha!
Nguồn: soha.vn