Bà "mẹ thiên nhiên" 103 tuổi: Không thể sinh con, trồng luôn 300 cây xanh làm "con"

NaiManHihi

New member
50370a18f36a2dbd1b8d.jpg


Chị em ơi, câu chuyện về bà cụ 103 tuổi đến từ Ấn Độ này sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt vì xúc động đấy! Bà đã tạo nên một kỳ tích xanh mướt cho cả làng luôn

Không thể sinh con là nỗi đau khôn nguôi của biết bao chị em, khi ước mơ được làm mẹ dù chỉ một lần cũng không thành. Nhưng thay vì chìm trong buồn phiền, bà đã chọn cách "hack não" cực kỳ ý nghĩa đó nha!

34e954aa0c04fb13d959.jpg


Bà Saalumarada Thimmakka đến từ Karnataka, Ấn Độ đã phải đối mặt với số phận không thể sinh con sau 25 năm kết hôn. Thế nhưng plot twist ở đây là bà đã tự đứng dậy và nuôi "những đứa con thiên nhiên" của riêng mình!

Bà Saalumarada Thimmakka đã trồng hàng trăm cây xanh và chăm sóc chúng từng ngày như con ruột vậy. Hai vợ chồng coi những cây xanh này chính là con cái của mình luôn nè

"Định mệnh không cho tôi có con", bà Saalumarada Thimmakka kể lại. "Vì thế, tôi quyết định sẽ trồng cây, nuôi dưỡng và yêu thương chúng như con đẻ của mình vậy".

6cc2654e70db1709dfae.jpg


Và giờ đây, khu rừng của bà đã có hơn 300 cây xanh rồi đó! Điều này đúng là một kỳ tích thật sự vì ngôi làng nơi hai vợ chồng bà sống có lượng mưa cực thấp, khí hậu khô hạn kinh khủng. Trải dài 4km hai bên đường làng, khu rừng này đã giúp bà nhận về nhiều giải thưởng môi trường, điều mà trước đây bà chưa từng nghĩ tới!

"Tôi vui lắm mỗi khi nhìn thấy các con. Tôi đã chăm bẵm chúng và giờ tất cả đều lớn lên khỏe mạnh", bà 105 tuổi (lúc phỏng vấn) chia sẻ. Để có được thành quả như hôm nay, hai vợ chồng bà đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt: đào hố, gánh nước từ xa tưới cây, trồng cây bụi làm hàng rào... Dù chồng đã mất, bà vẫn kiên trì bảo vệ "đàn con" của mình mỗi ngày

2ed9a1b1f1f064fc9ef2.jpg


Hạnh phúc còn nhân đôi khi cách đây vài năm, cậu bé 14 tuổi tên Sri Umesh đến gặp bà để bày tỏ lòng ngưỡng mộ cùng đam mê bảo vệ môi trường. Bà mừng húm đón luôn Sri Umesh làm con nuôi! Bố mẹ ruột của Umesh cũng vui vẻ đồng ý để con trai có thêm người mẹ thứ hai nữa

a5e72b8527264da5e693.jpg


Cùng với con nuôi, bà Saalumarada Thimmakka tiếp tục trồng thêm nhiều cây xanh và thành lập tổ chức bảo vệ môi trường tại địa phương. Với bà, trồng cây chính là cách tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau của chúng ta! ✨

13494e335e1e5cc806d8.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top