Ơ kìa, thành tích nuôi con của bà mẹ Hàn Quốc này mà được tạp chí New York Times so sánh ngang với gia đình Kennedy huyền thoại luôn á! Còn phương pháp dạy con thì ai cũng áp dụng được nha các ông bà ơi
Tưởng tượng đi: nuôi 6 đứa con ALL-IN đều là tiến sĩ Harvard và Yale, rồi trở thành giảng viên, hiệu trưởng, chủ tịch các trường đại học xịn sò - đó chính là thành quả của bà mẹ Hesung Chun Koh khiến cả thế giới phải quỳ gối
Cây bút New York Times khen tới tấp luôn: "Gia đình thành công này phải được so với gia đình Kennedy trong lịch sử Mỹ đó nha". Còn Bộ trưởng Mỹ thì chọn gia đình bà làm "Đối tượng nghiên cứu giáo dục gia đình người Mỹ gốc Á" luôn nè!
Lineup "khủng" 6 anh chị em nhà bà:
• Con gái Kyungshin: Tốt nghiệp Harvard, Tiến sĩ MIT, giờ làm giáo sư hóa học tại ĐH Chung-Ang, Hàn Quốc
• Con gái Jingzhu: Tốt nghiệp Y khoa Yale, từng là Thư ký Bộ Y tế Massachusetts, hiện là phó hiệu trưởng Y tế Công cộng Harvard
• Con trai Dong Zhu: Tiến sĩ y khoa Harvard VÀ tiến sĩ triết học MIT (đọc mà choáng!)
• Con trai Hong Zhu: Tốt nghiệp Harvard, học tiếp Oxford, rồi lấy thêm tiến sĩ Luật Harvard. Giờ làm hiệu trưởng trường Luật Yale luôn á
• Con gái Qing En: Tiến sĩ Harvard, từng là Phó Giáo sư Luật ĐH Columbia
• Con trai Dingshu: Tốt nghiệp Xã hội học Harvard, có bằng MFA từ Trường Nghệ thuật New York
Khi được hỏi bí kíp, bà Hesung nói không bao giờ ép các con học đâu nha. Nhưng có MỘT điều bà nhắc mãi: phải trở thành người tâm huyết với công việc!
Những tips đơn giản mà hiệu quả ơi là hiệu quả của bà:
1. Nhân cách quan trọng hơn tài năng nha mn!
Nhiều người khen 6 đứa con bà giỏi là nhờ tài năng thiên phú. Nhưng bà bảo: "Ê sai rồi bạn ơi!"
Theo bà thì tài năng quan trọng đấy, nhưng nhân cách mới là nền tảng để không đi lệch hướng. Trẻ phải là người tốt trước rồi mới là người giỏi sau nhé! Nhân cách giúp bé chăm chỉ hơn, cởi mở hơn và mạnh mẽ hơn ấy mà.
Có lần cháu gái (con trai thứ 3) hỏi: "Bà ơi, cháu đang quyên góp cho quỹ AIDS, bà ủng hộ cháu chút tiền nhé". Bà vui lắm luôn! Dù bận rần rần vẫn ghé ngân hàng gửi tiền cho quỹ.
Sau đó ít lâu, cô cháu gái khoe hết nấc: "Bà ơi, cháu kêu gọi được 40.000 USD rồi nè!". Với sinh viên năm nhất Yale mà kêu được số tiền này thì phải gọi là "đỉnh của chóp" rồi đó
Đừng chỉ biết giục con làm bài tập nữa, hãy tạo cơ hội cho con giúp người khác nha! Như gieo hạt giống vậy, chăm bón lặng lẽ rồi sẽ có ngày nó nảy mầm thôi.
Trẻ cần có mục tiêu: học và cố gắng để giúp những người kém may mắn. Khi niềm tin này bám rễ, các bé sẽ có sức mạnh vô hạn luôn!
6 đứa con bà đều tham gia từ thiện nhiều lắm: gây quỹ cho nạn nhân sóng thần, hỗ trợ bệnh nhân AIDS, xây nhà cho người nghèo, tư vấn pháp lý cho nhóm yếu thế...
2. Tạo thói quen học tập, đừng ép học!
Vợ chồng bà quan tâm việc học nhưng không bao giờ ép mà hướng dẫn phương pháp học tập thôi.
Ở tiểu học, trẻ được bố mẹ ngồi check bài có thể giỏi hơn trẻ tự học. Nhưng lên trung học, nếu bị ép học sẽ khó xuất sắc đấy!
Vì lên cấp 2-3, nhiều bài bố mẹ cũng không làm được. Thêm nữa trẻ lớn thì cứng đầu hơn, cưỡng chế không còn hiệu quả. Lúc này không có động lực thì khó mà giỏi được.
Vai trò của bố mẹ không phải ngồi ép con học mà phải truyền cho con khát khao "con muốn học". Từ cấp 1, vợ chồng bà đã để con tự làm bài. Không làm được thì phải tìm cô giáo hỏi. Cách này giúp trẻ độc lập và tự tìm ra phương pháp học của mình!
3. Tạo không khí đọc sách ở nhà
Nhà bà Hesung có tới 19 cái bàn làm việc luôn á! Mỗi tối rửa bát xong bà ngồi vào bàn học. Dỗ con ngủ xong lại ngồi vào bàn làm việc. Thấy mẹ chăm vậy, tự nhiên trẻ cũng thấy học là một phần của cuộc sống.
Bố mẹ cần dạy con rằng học không phải điều đặc biệt mà là một phần cuộc sống hàng ngày. Nói "Chúng ta cùng học nhé" hiệu quả hơn hẳn "Con học đi" nha!
Các con bà đi học về sẽ làm bài tập trước, sau đó xuống thư viện tầng hầm đọc sách yêu thích, rồi mới ra ngoài chơi.
Cha mẹ phải hành động và làm gương nếu muốn truyền cảm hứng học tập cho con đó!
4. Tôn trọng tính cách và chú ý điểm mạnh của con
Mỗi đứa trẻ có tính cách khác nhau. Phải nhận biết và áp dụng phương pháp phù hợp, đừng cực đoan!
Con trai thứ 2 của bà không thích đọc sách lắm. Hai anh em cùng đi thư viện, em mượn 4-5 cuốn, anh chỉ mượn 2-3 cuốn mà còn đọc không xong. Nhưng bà phát hiện ra cậu có đầu óc khoa học đấy!
Bà không trách mà vẫn hy vọng thói quen đọc sách cải thiện. Bà tự nhủ: "Sở thích mỗi đứa khác nhau và đây là tính cách của con. Mình phải chú ý những mặt tốt hơn để khám phá tính cách tốt".
Vậy nên đừng so sánh con mình với trẻ khác nha! Trẻ em nhạy cảm lắm, dễ mất tự tin vì những so sánh này. Cha mẹ cần động viên và khen ngợi để con phát triển thế mạnh
5. Khuyến khích con rèn luyện thể chất
Bố mẹ chỉ lo học mà quên mất thể chất - học thêm tối, học bổ túc cuối tuần... Nhưng hãy quan tâm thực sự đến năng lực và dành thời gian rèn thể chất cùng con vì đó là yếu tố then chốt giúp con thành công đó!
Con trai đầu của bà sinh ra khá yếu, tháng nào cũng phải khám vài lần. Bà nghĩ mãi rồi đưa ra nguyên tắc: 3 tuổi là tuổi bắt đầu chú trọng rèn sức khỏe.
Đầu mùa thu, các con bà làm quen với nước lạnh. Ban đầu rửa tay, sau đó cánh tay, rồi cẳng chân, cuối cùng tắm toàn thân. Thời gian thích nghi khoảng 1 tháng bắt đầu từ 25 độ C.
Những ngày tiếp theo hạ dần xuống, sau 1 tháng các con đều chịu được nước 0 độ C luôn! Nhờ vậy các con thích nghi thời tiết nhanh và ít ốm
Mỗi sáng, dù thời tiết thế nào, bà cũng khuyến khích các con chạy 3km mỗi ngày. Ngoài ra còn tham gia nhiều bộ môn khác như leo núi, võ thuật, nâng tạ...
Fun fact: Bà Hesung Chun Koh sinh năm 1929 tại Seoul, học khoa Tiếng Anh tại ĐH nữ sinh Ewha, Hàn Quốc. Năm thứ hai được học bổng sang Mỹ, sau đó lấy tiến sĩ Nhân học xã hội tại ĐH Boston.
Nguồn: soha.vn