Bà mẹ tàn tật lết từng bước mưu sinh nuôi hai con bệnh tật, người thương tâm vô cực

SunBabe

New member
6a159de8ec8e8350a057.jpg


Chuyện buồn này nghe mà tim đau nhói nha các bạn ơi! Chị Phạm Thị Hoàn (sinh năm 1965, ở thôn Lại Dụ, xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) tự bản thân đã bị dị tật chân từ bé rồi, nhưng số phận còn "úp" thêm liên hoàn sự cố vào cuộc đời chị

Tưởng đâu cuộc sống sẽ êm đẹp khi có chồng có con, nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều. Con trai đầu sinh ra bụ bẫm, ai ngờ vài tháng sau cứ teo dần, teo dần vì chất độc da cam. Gần 20 năm trôi qua, tài sản trong căn nhà trống trải chỉ còn 2 đứa con đều tật nguyền...

c97a8903720977abe0be.jpg


Ngồi bên 2 đứa con, chị Hoàn kể rằng cậu bé dị tật là con ruột, còn cô bé kia là con nuôi. "Chắc cô không tin, tôi thế này mà còn nhận con nuôi phải không? Nói phải tội nhưng là tôi nhặt được cháu" - chị nghẹn ngào chia sẻ

Năm 1992, bé Phạm Kim Quân chào đời khoẻ mạnh như mọi em bé. Nhưng chất độc da cam đã làm em còi cọc từ lúc 2-3 tháng tuổi, phải thay máu hoàn toàn luôn á.

Hai vợ chồng chị chắt chiu từng đồng xu để lo tiền lọc máu, thay máu cho con. Thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà cho đến khi... cạn tiền, cạn sạch mọi thứ.

Đến năm 1994, bé Phạm Kim Tiến - con thứ hai chào đời cũng bị y chang anh trai. Hai anh em ngày ngày chỉ nằm co quắp trong căn nhà trống huơ, chỉ có chiếc xe đạp mà chị chắt chiu từ tiền nuôi lợn mua được.

Chiếc xe đạp ấy là phương tiện duy nhất chở các con đi viện này viện khác. Ngày nắng thì đỡ, ngày mưa chị dùng miếng nilon xin ở cửa hàng phân bón che cho con, còn mình chị chỉ có áo vải mỏng tang

Kể từ khi biết vợ sinh 2 con trai bị bệnh nằm liệt giường, người chồng cứ quở trách, thậm chí đánh đập chị. Cuối cùng anh ta bỏ vợ con vào Sài Gòn, còn bán luôn chiếc xe đạp - phương tiện duy nhất để chị chở con đi bệnh viện. Từ đó đến giờ bặt vô âm tín...

Không còn xe chở con đi khám, không có phương tiện đi làm xa, chị như mất phương hướng. Có lúc chị bỏ lại hai con ở bệnh viện vì quá đau khổ. Nhưng rồi, tình mẫu tử không cho phép chị bỏ mặc hai sinh linh mong manh đang chờ chị chăm sóc

218917672ae8cc853cd1.jpg


Năm 2004, chị mỉm cười khi nhặt được một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Hà Đông. Thấy đứa trẻ vô tội bị mẹ ruột bỏ đi, chị đau lòng và muốn bao bọc em.

Chị đặt tên cho bé là Phạm Thị Mai Anh (không bắt đầu bằng chữ H như họ để mong con đỡ khổ hơn mẹ). Nhưng số phận lại tiếp tục nghiệt ngã khi đôi mắt Mai Anh cứ mờ dần. Bác sĩ báo em có nguy cơ mù, nếu chữa được cũng chỉ còn 1 phần sáng, 9 phần còn lại phải sống trong bóng tối

Chị lại lết từng bước đi chữa cho con, nước mắt cứ chảy không ngừng...

"Có một sự bất hiếu lớn nhất trong đời mà mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi cắn rứt. Ngày mẹ mất cũng là lúc tôi phải đưa hai con vào viện Bạch Mai cấp cứu vì cả Quân và Tiến đều bị viêm phổi nặng. Tôi chỉ được thắp hương cho mẹ khi mẹ đã mồ yên mả đẹp. Ngày còn sống mẹ thương tôi nhiều nhưng ngày mẹ mất tôi lại không ở bên" - chị kể rồi khóc nức nở

Rồi một ngày, chị ôm đứa con thứ hai vào lòng khóc khi cậu anh Tiến ra đi ở tuổi 18. Nhìn lên di ảnh con, khuôn mặt em khôi ngô, tuấn tú, nhưng cân nặng lúc mất chỉ hơn 10kg thôi...

bde5f3974d7eb9bf7342.jpg


Niềm hy vọng còn lại chị dồn vào Quân và Mai Anh, dù biết không có tiền lọc máu cho con và thần chết luôn rình rập.

Những ngày mưa gió, bệnh thấp khớp lại hành hạ chị. Nhưng đôi chân tật nguyền ấy vẫn lết đi kiếm sống. "Tôi có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền lo cho hai con, từ cày thuê cuốc mướn đến bán hàng. Tôi cũng trách chồng nhiều lắm chứ. Nhưng trách cũng chẳng làm được gì đâu. Đi làm nhưng tôi lúc nào cũng lo về con. Nhiều hôm về thấy con vệ sinh ngay tại chỗ mà không có người chăm, lòng tôi đau lắm..." - chị tâm sự



Từ ngày Tiến mất, 3 mẹ con sống eo hẹp hơn. Số tiền vay nợ họ hàng đã hơn 50 triệu mà chưa có khả năng trả, nên chị không dám đưa Quân và Mai Anh đi khám vì biết đi là... tốn tiền. Thu nhập từ làm thuê không đủ trang trái tiền thuốc, sinh hoạt, cả tiền học của bé Mai Anh nữa.

"Mai Anh đang học lớp 4. Cháu mắt mờ nhưng vẫn đi học như các bạn. Mong sao có phép thần nào đó khiến Mai Anh sáng mắt, Quân khỏe mạnh" - chị Hoàn ước ao



Giữa những nỗi đau chồng chất và kinh tế bó buộc, chị Hoàn mong được sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm để có thể lọc máu cho Quân và thay thủy tinh thể cho bé Mai Anh.

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện ngày 12/5:

• Bạn đọc HUA QUY KINH gửi lời nhắn "Giúp chị Phạm Thị Bích và Khúc Văn Khôi": 500.000 đồng
• Bạn đọc DONG NGOC HIEP với lời nhắn "Ủng hộ": 500.000 đồng
• Bạn đọc LUU QUANG THUAN với lời nhắn "Ủng hộ các kiểm ngư viên bị thương vì chống Trung Quốc xâm lấn": 500.000 đồng

Nếu bạn nào muốn chung tay giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này, có thể gửi ủng hộ đến:

Quỹ Tấm lòng Thiện - Báo điện tử Trí thức trẻ
• Tài khoản: 1902.798.7602.011
• Chủ TK: Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top