Chuyện này nghe mà rùng mình quá trời! Sáng 16/12, bà L. vào gọi con dậy ăn sáng như mọi hôm, ai dè lại phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: con dâu đã qua đời trên giường, còn con trai thì treo cổ sau chuồng bò
Sự việc đau lòng tại Hà Tĩnh
Đến chiều 16/12, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã hoàn tất khám nghiệm tử thi 2 vợ chồng anh Trần Đình Ph. (29 tuổi) và chị Lê Thị O. (24 tuổi). Cặp vợ chồng trẻ này được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở xóm Nhật Tân (xã Mỹ Lộc) vào sáng sớm cùng ngày.
Theo lãnh đạo xã Mỹ Lộc, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng anh Ph. khá vất vả nhưng ấm êm. Hai vợ chồng gửi 2 con nhỏ cho ông bà nội trông rồi cùng nhau đi làm thuê tại TP Hà Tĩnh. Anh Ph. làm bảo vệ cho một khách sạn, còn chị O. làm thuê tại một nhà hàng. Tuy làm việc khác chỗ nhưng họ vẫn cùng đi làm và về nhà với nhau.
Không một dấu hiệu bất thường
Điều khiến mọi người càng thêm bàng hoàng là vợ chồng anh Ph. vốn sống rất vui vẻ, hòa thuận, chẳng có mâu thuẫn gì với nhau. Người thân cho biết vài ngày trước vẫn thấy 2 vợ chồng cười nói vui vẻ, không hề có biểu hiện nào bất thường cả.
Sáng sớm 16/12, bà L. (mẹ anh Ph.) vào phòng ngủ 2 con để gọi dậy ăn sáng thì "đứng hình" khi thấy con dâu đã nằm chết trên giường. Hoảng loạn chạy đi tìm con trai, bà L. càng thêm sốc nặng khi phát hiện con đã qua đời trong tư thế treo cổ ở chuồng bò của gia đình
Bà L. khóc lóc kêu cứu, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng kéo đến và ai cũng hết sức bàng hoàng trước cái chết của 2 vợ chồng trẻ.
"Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 nạn nhân để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện chưa có kết luận và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 vợ chồng này", lãnh đạo UBND xã Mỹ Lộc cho biết.
Được biết, khi sự việc xảy ra, 2 con nhỏ đang nằm ngủ với ông bà nội trong cùng nhà. Do 2 vợ chồng anh Ph. nằm ngủ ở phòng riêng nên không ai phát hiện kịp thời. Tại hiện trường, cơ quan chức năng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hay bất kỳ vật gì mà 2 nạn nhân để lại.
Nguồn: soha.vn