SuaSusu1014
New member
Ối giời ơi, câu chuyện này nghe mà thấy quá đau lòng luôn các bạn ơi Một bà mẹ 25 tuổi ở thành phố Saitama, Nhật Bản đã làm điều không tưởng: dùng tiền mua sữa của con để... nạp game!
Theo Guang Ming Daily đưa tin, chị này đã nghiện game đến mức chỉ cho con trai 1 tuổi uống sữa pha loãng loãng một lần mỗi ngày thôi. Số tiền vốn dành để mua sữa bột cho bé thì lại được cô ta chi hết vào các game trên máy tính.
Hậu quả thật sự nghiêm trọng: bé trai ngày càng gầy đi và cuối cùng đã tử vong vào tháng 10 năm ngoái vì suy dinh dưỡng nặng Theo cảnh sát, lúc mất bé chỉ nặng có 3,8kg - con số quá nhói lòng!
Khi ra hầu tòa gần đây, bà mẹ này thừa nhận biết con mình sẽ chết "vào một ngày nào đó" nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Cô ta cũng tâm sự không có nhiều bạn bè nên đã sa đà vào game và trở thành nghiện nặng.
Nguồn: soha.vn