Bà mẹ kêu gọi quyên góp chữa bệnh cho con 2 tuổi, ai ngờ bác sĩ phát hiện sự thật rùng rợn khiến bà bị bắt ngay lập tức

TepDethuong4298

New member
567d1da3d22d96468171.jpg


Trước những bằng chứng chồng chất vạch trần âm mưu siêu thâm độc, người phụ nữ này phải cúi đầu nhận tội luôn á

Theo truyền thông Thái Lan đưa tin, một người phụ nữ vừa bị bắt vì cáo buộc đầu độc con trai 2 tuổi của mình, đồng thời lừa đảo cư dân mạng bằng cách kêu gọi quyên góp tiền chữa bệnh cho đứa trẻ. Ơ kìa sao lại kinh khủng vậy trời!

Bà Supatcha Sutthiphol - Tổng cục trưởng Cục Trẻ em và Thanh niên thuộc Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người của Thái Lan cho biết, cảnh sát phòng chống tội phạm đã bắt giữ người phụ nữ 29 tuổi này vào ngày 18/5 vừa qua với cáo buộc lừa đảo và lạm dụng trẻ em.

be573479548d251ff537.jpg


Cụ thể, sự việc xảy ra tại nhà của người phụ nữ ở quận Don Muang, Bangkok. Chị này đã ép con trai 2 tuổi uống thuốc độc khiến miệng cháu bé bị lở loét nghiêm trọng, nôn mửa liên tục và người lả đi. Sau đó còn lên mạng kêu cứu, xin cư dân mạng giúp đỡ tiền để chữa bệnh cho con. Trời ơi nghe mà sợ quá!

Bà Supatcha kể lại: "Nghi phạm đưa con đến bệnh viện và nói với bác sĩ rằng đứa trẻ bị dị ứng hải sản. Tuy nhiên các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu dị ứng, mà lại phát hiện có một lượng hóa chất ăn mòn trong miệng, dạ dày và ruột của cậu bé".

Plot twist ở chỗ nhân viên bệnh viện check hồ sơ lưu trữ thì phát hiện người phụ nữ này trước đó từng đưa một bé gái 4 tuổi đến bệnh viện. Chị ta nói đó là con gái mình và có các triệu chứng tương tự như cậu bé. Khi bé gái tử vong, các nhà chức trách phát hiện người phụ nữ này không phải mẹ ruột của bé vì giấy khai sinh ghi tên một cặp vợ chồng khác. Ơ kìa càng nghe càng creepy!

8090f11218c6857880b1.jpg


"Lần này, nhân viên bệnh viện yêu cầu xem giấy khai sinh của cậu bé, trong đó có tên nghi phạm nhưng không có tên người cha", bà Supatcha cho biết thêm. "Họ yêu cầu người phụ nữ làm xét nghiệm DNA nhưng chị ta từ chối, vì vậy họ gọi cảnh sát bắt giữ cho đến khi có thể xác minh mối quan hệ với bé trai".

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy người phụ nữ này đã đổi tên tới 4 lần trong quá khứ và liên tục lên mạng xin tiền chữa trị cho "đứa con bị bệnh" của mình. Ôi giời ơi là giời!

Bà Supatcha chia sẻ với phóng viên: "Cậu bé hiện đã ổn định và sẽ được theo dõi sức khỏe trong ít nhất 6 tháng". May quá cháu bé được cứu kịp thời!

acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top