Chỉ vì muốn kiếm 100k tiền môi giới mại dâm cho khách uống cà phê, một bà mẹ đơn thân đã phải ngồi tù 3 năm vì tội "Môi giới mại dâm". Câu chuyện này nghe mà thương, nhưng cũng phải nhắc nhở lắm đây!
Chiều 5/4, TAND TP HCM xử phúc thẩm và quyết định giảm án từ 4 xuống 3 năm tù đối với bị cáo Đặng Thị Kim Loan (32 tuổi, quê tỉnh An Giang) về tội "Môi giới mại dâm".
Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2015, chị Loan là chủ quán cà phê tại Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Trong thời gian này, Loan quen biết Phạm Lê Thị Ánh Hoàng (25 tuổi) và Trần Thị Tuyết Nhung (32 tuổi) - hai người có ý định bán dâm kiếm tiền. Loan liền hứa sẽ giới thiệu khách cho họ.
Ngày 10/8/2016, có một người đàn ông đến quán uống cà phê và có nhu cầu mua dâm. Loan gọi điện cho Hoàng báo tin có khách. Hoàng ra giá 600.000 đồng một lần, tiền thuê khách sạn thì khách tự trả.
Sau khi trao đổi qua điện thoại, người đàn ông này tự đến khách sạn Quang Trung tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Vì bận giữ con nhỏ, Hoàng nhờ Nhung đi thay. Sau khi "xong việc", Nhung gửi lại 100.000 đồng tiền công cho Loan.
Plot twist: Bị bắt ngay tại trận!
Khoảng 14h ngày 17/8/2016, lại có 2 vị khách đến uống nước tại quán cà phê và cũng có nhu cầu tương tự. Sau khi trò chuyện, Loan gọi điện cho Hoàng, thoả thuận bán dâm với giá 600.000 đồng.
Loan đặt luôn 2 phòng tại khách sạn Quang Trung. Nhưng lần này xui quá, đang "làm việc" thì Công an quận 12 ập vào kiểm tra, bắt quả tang luôn. Qua làm việc, phát hiện Loan chính là người môi giới mại dâm.
Kết cục buồn của bà mẹ đơn thân
Ngày 14/8/2017, công an bắt giữ Loan theo lệnh truy nã. Trước đó, TAND quận 12 đã tuyên phạt Loan 4 năm tù về tội danh nói trên. Sau khi nhận bản án sơ thẩm, Loan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Loan phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, hoàn cảnh khó khăn, chồng mất, con còn nhỏ, cha mẹ già... nên đã quyết định giảm một phần hình phạt.
Nguồn: soha.vn