MiuDethuong9627
New member
Ôi trời ơi, vụ án này nghe mà rợn cả người luôn á! Wendy Edmond Green (42 tuổi) cùng với con gái Alexis Green (18 tuổi) và con trai David Green III (16 tuổi) đã nhận tội giết ông David Green Jr (51 tuổi) - người chồng hờ/bố của mấy người này, rồi giấu xác trong tủ lạnh như... món kem vậy
Nghe chuyện mà nổi da gà hết cả! Theo các công tố viên thì drama bắt đầu từ tháng 1/2009. Lúc đó ông Green Jr nghi ngờ con gái Alexis đang giấu việc có bầu. Ổng nổi giận lên, doạ sẽ đưa con gái đi kiểm tra và... giết luôn Wendy nếu chuyện con gái có bầu là thật
Sợ quá nên bà Wendy đã xúi con trai Green III - lúc đó mới 13 tuổi thôi nha - giết bố mình. Cậu bé vào phòng mấy lần nhưng cứ nói với mẹ là không dám ra tay. Nhưng bà mẹ này kiên trì lắm, cứ ép hoài ép hoài. Cuối cùng cậu bé đã dùng búa đập hai cái vào đầu bố. Ông Green Jr bị thương nặng và cố gắng lết quanh nhà từ 8h30 sáng đến 2h chiều để cầu cứu, nhưng...
Gia đình này lạnh lùng vô cảm quá đi mất! Họ để mặc nạn nhân chết, rồi còn trói bằng xích chó, kéo xuống tầng hầm. Đến tháng 9/2010, em trai của ông Green Jr mới báo cảnh sát là anh trai mất tích. Hàng xóm cũng confirm là đã lâu không thấy ổng.
Ngày 6/10/2010, cảnh sát khám xét căn nhà ở thành phố Phoenix, bang Arizona thì phát hiện thi thể trong tủ lạnh đặt ở tầng hầm Và còn kinh hơn nữa - cái xác đã bị chặt từng phần trước khi nhét vào tủ lạnh. Trời ơi nghĩ mà sởn gai ốc!
Plot twist tiếp nè: sau khi ông Green Jr "biến mất", bà Wendy bỏ đi luôn, để hai đứa con sống trong nhà với cái xác suốt hơn 1 năm! Bà ta bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà bố mẹ mình tại thành phố Lumberton, Bắc Carolina.
Kết cục thì sao? Bà Wendy với tư cách chủ mưu và xúi giục con giết bố phải ăn tối đa 46 năm tù!
Còn Alexis nhận án 6 năm tù vì tội đồng phạm và trộm cướp, cộng thêm phải điều trị tâm lý. Anh trai Green III bị bắt khi đang trốn ở nhà bạn, phải ngồi tù tối thiểu 23 năm vì tội giết người cấp độ 2.
Theo hồ sơ tòa án thì cặp vợ chồng này đã mâu thuẫn từ lâu rồi. Năm 2007, ông Green Jr từng bị bắt vì hành hung Wendy. Còn bà Wendy thì nhiều lần kiện đòi quyền chăm sóc các con.
Vụ án này dark quá đi mất, nghĩ mà ám ảnh luôn á!
Nguồn: soha.vn
Nghe chuyện mà nổi da gà hết cả! Theo các công tố viên thì drama bắt đầu từ tháng 1/2009. Lúc đó ông Green Jr nghi ngờ con gái Alexis đang giấu việc có bầu. Ổng nổi giận lên, doạ sẽ đưa con gái đi kiểm tra và... giết luôn Wendy nếu chuyện con gái có bầu là thật
Sợ quá nên bà Wendy đã xúi con trai Green III - lúc đó mới 13 tuổi thôi nha - giết bố mình. Cậu bé vào phòng mấy lần nhưng cứ nói với mẹ là không dám ra tay. Nhưng bà mẹ này kiên trì lắm, cứ ép hoài ép hoài. Cuối cùng cậu bé đã dùng búa đập hai cái vào đầu bố. Ông Green Jr bị thương nặng và cố gắng lết quanh nhà từ 8h30 sáng đến 2h chiều để cầu cứu, nhưng...
Gia đình này lạnh lùng vô cảm quá đi mất! Họ để mặc nạn nhân chết, rồi còn trói bằng xích chó, kéo xuống tầng hầm. Đến tháng 9/2010, em trai của ông Green Jr mới báo cảnh sát là anh trai mất tích. Hàng xóm cũng confirm là đã lâu không thấy ổng.
Ngày 6/10/2010, cảnh sát khám xét căn nhà ở thành phố Phoenix, bang Arizona thì phát hiện thi thể trong tủ lạnh đặt ở tầng hầm Và còn kinh hơn nữa - cái xác đã bị chặt từng phần trước khi nhét vào tủ lạnh. Trời ơi nghĩ mà sởn gai ốc!
Plot twist tiếp nè: sau khi ông Green Jr "biến mất", bà Wendy bỏ đi luôn, để hai đứa con sống trong nhà với cái xác suốt hơn 1 năm! Bà ta bị bắt khi đang lẩn trốn ở nhà bố mẹ mình tại thành phố Lumberton, Bắc Carolina.
Kết cục thì sao? Bà Wendy với tư cách chủ mưu và xúi giục con giết bố phải ăn tối đa 46 năm tù!
Còn Alexis nhận án 6 năm tù vì tội đồng phạm và trộm cướp, cộng thêm phải điều trị tâm lý. Anh trai Green III bị bắt khi đang trốn ở nhà bạn, phải ngồi tù tối thiểu 23 năm vì tội giết người cấp độ 2.
Theo hồ sơ tòa án thì cặp vợ chồng này đã mâu thuẫn từ lâu rồi. Năm 2007, ông Green Jr từng bị bắt vì hành hung Wendy. Còn bà Wendy thì nhiều lần kiện đòi quyền chăm sóc các con.
Vụ án này dark quá đi mất, nghĩ mà ám ảnh luôn á!
Nguồn: soha.vn