CrushQuocDan
New member
Hai em nhỏ cùng mẹ đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung dưới thời tiết nắng nóng 40 độ C khiến ai cũng lo lắng, cuối cùng đã được bà con Quảng Trị động viên và hỗ trợ taxi về tận nhà ở miền Bắc rồi nha!
Liên quan đến câu chuyện ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới cái nắng thiêu đốt mấy hôm nay, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân xã Sen Ngư đã vận động, hỗ trợ bắt taxi đưa cả 3 mẹ con trở về lại nhà ở miền Bắc.
Cụ thể, trưa 3/6, ba mẹ con di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A và dừng lại nghỉ ngơi tại một quán ăn ở khu vực chợ Mai (xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).
Tại đây, người dân cùng chính quyền xã Sen Ngư đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phân tích những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 3 mẹ con, đặc biệt là 2 cháu nhỏ do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt quá trời.
Sau một hồi giải thích và thuyết phục tận tình, người mẹ này đã chấp nhận sự hỗ trợ của người dân và lên xe taxi trở về miền Bắc vào khoảng 12h15 cùng ngày.
Theo lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, thời điểm lên xe taxi về nhà, sức khỏe của cả 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định này của người mẹ cũng khiến nhiều người dân cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau những ngày dõi theo hành trình đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung của 3 mẹ con.
Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu, người mẹ nói trên là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.
Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C mà ai cũng xót xa. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản đề nghị chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ cho 3 mẹ con.
Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các em nhỏ, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.
Đồng thời kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các em các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo các em được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.
Trường hợp cấp thiết sẽ liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các em vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.
Nguồn: kenh14.vn
Liên quan đến câu chuyện ba mẹ con đi bộ xuyên miền Trung dưới cái nắng thiêu đốt mấy hôm nay, trao đổi với PV Báo Điện tử VTC News chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Sen Ngư (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân xã Sen Ngư đã vận động, hỗ trợ bắt taxi đưa cả 3 mẹ con trở về lại nhà ở miền Bắc.
Cụ thể, trưa 3/6, ba mẹ con di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1A và dừng lại nghỉ ngơi tại một quán ăn ở khu vực chợ Mai (xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị).
Tại đây, người dân cùng chính quyền xã Sen Ngư đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và phân tích những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả 3 mẹ con, đặc biệt là 2 cháu nhỏ do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt quá trời.
Sau một hồi giải thích và thuyết phục tận tình, người mẹ này đã chấp nhận sự hỗ trợ của người dân và lên xe taxi trở về miền Bắc vào khoảng 12h15 cùng ngày.
Theo lãnh đạo UBND xã Sen Ngư, thời điểm lên xe taxi về nhà, sức khỏe của cả 3 mẹ con đều ổn định. Quyết định này của người mẹ cũng khiến nhiều người dân cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau những ngày dõi theo hành trình đi bộ qua nhiều tỉnh miền Trung của 3 mẹ con.
Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
Theo tìm hiểu, người mẹ nói trên là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.
Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C mà ai cũng xót xa. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cũng có văn bản đề nghị chính quyền các xã, phường theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của 3 mẹ con đi bộ xuyên miền Trung để kịp giúp đỡ cho 3 mẹ con.
Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các em nhỏ, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.
Đồng thời kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các em các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo các em được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.
Trường hợp cấp thiết sẽ liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các em vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.
Nguồn: kenh14.vn