Ai cũng tưởng bà là mẹ chồng khó tính trong truyền thuyết luôn "dí" con dâu, nhưng plot twist: Hoàng hậu Nhật Bản này lại là quốc mẫu được người dân kính trọng và yêu mến vô cùng đấy!
**Drama mẹ chồng - nàng dâu đình đám nhất hoàng gia Nhật**
Hoàng Thái hậu Michiko từng nổi đình nổi đám là nàng dâu hoàng gia chuẩn "tài sắc vẹn toàn" luôn. Tuy xuất thân thường dân nhưng bà vẫn được dân Nhật yêu mến vì phẩm chất và ngoại hình chuẩn chỉnh. Nhưng mà quan hệ căng thẳng giữa bà với mẹ chồng - bà Nagako (mẹ của Thượng hoàng Akihito) thì lại tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí rồi.
Trong mắt truyền thông quốc tế, mẹ chồng của Hoàng Thái hậu Michiko (hồi đó là Thái tử phi) được cho là người cực kỳ khắt khe, khiến con dâu chịu áp lực khủng khiếp đến mức... mất giọng nói hẳn một thời gian dài luôn á!
Vậy bà Nagako (hay còn gọi là Hoàng hậu Kōjun) có thực sự là mẹ chồng "khét tiếng" trong truyền thuyết không nhỉ?
**Góc kể sự tích: Bà Nagako là ai?**
Hoàng hậu Kōjun (1903 - 2000) ban đầu có tên là Cửu Nhĩ Cung Lương Tử Nữ Vương (Nagako). Cha bà là Hoàng tử Kuni Kuniyoshi, mẹ là Chikako. Bà là vợ của Tiên đế Hirohito, mẹ của Thượng Hoàng Akihito, đồng thời cũng là Hoàng hậu cuối cùng của Nhật có dòng dõi hoàng tộc chính hiệu.
Theo tea từ truyền thông quốc tế, khi con trai Akihito cưới vợ, bà Nagako không support tẹo nào. Lý do? Xuất thân thường dân của Michiko không xứng với ngôi vị Thái tử phi cao quý. Thậm chí nhiều báo quốc tế còn đồn rằng chính bà Nagako đã khiến con dâu mới bị suy nhược thần kinh vì những yêu cầu quá đỗi khắt khe.
Bà Michiko từng có thời gian mất giọng vì áp lực cực lớn trong cung cấm. Từ một cô gái thường dân, bà phải học đủ thứ quy tắc, nề nếp của hoàng tộc. Nhất là khi mẹ chồng bà - Hoàng hậu Nagako - là một mẫu nghi thiên hạ chuẩn không cần chỉnh luôn.
Sau khi lên làm Hoàng hậu và sinh được 3 đứa con, bà Michiko có quyết định cực kỳ táo bạo: phá vỡ quy tắc hoàng gia, tự tay nuôi dạy con thay vì để cung nữ làm. Theo truyền thông, chính vì "làm khác" như vậy mà không ít lần Michiko bị Hoàng Thái hậu Nagako mắng, chỉ biết im lặng chịu trận thôi.
**Plot twist cực mạnh: Hoá ra bà Nagako là "quốc mẫu" được tôn sùng nhất**
Có thể trong mắt người nước ngoài, Nagako là mẹ chồng cứng nhắc, hay "dí" con dâu tài sắc. Nhưng surprise! Ít ai ngờ rằng Hoàng Thái hậu Nagako lại là người được dân Nhật tôn sùng và ca ngợi hết lời. Bà cũng có quá khứ đầy gian nan để sinh tồn trong hoàng cung với đống thị phi và luật lệ hà khắc. Trong mắt quốc tế, bà có thể là mẹ chồng khó tính, nhưng với dân Nhật, bà là quốc mẫu đáng kính trọng nhất!
**Hồi còn trẻ: Câu chuyện tình "tiếng sét ái tình" của Nagako**
Hồi còn trẻ, bà Nagako học ở Trường nữ sinh Tokyo (nay là Gakushūin) - ngôi trường chỉ dành cho con nhà quý tộc và hoàng gia. Ngày 14/1/1914, khi Nagako mới 11 tuổi, bà được mời đến Cung điện tham gia nghi thức trà đạo cùng bạn bè.
Đây chính là duyên phận để bà gặp Thái tử Hirohito. Thái tử đứng nhìn từ xa và ngay lập tức "đổ" Nagako - cô bé có phong thái đoan trang, điềm đạm. Tuy nhiên các triều thần lại không support mối tình này tẹo nào!
**Drama thế kỷ: Vượt qua nghìn trở ngại để được yêu**
Vào thế kỷ 19, việc Thái tử Nhật tự chọn vợ là điều trái truyền thống. Nagako tuy là con Hoàng tử, được gọi là Công chúa nhưng không đủ tiêu chuẩn để làm vợ Thái tử:
- Cha của Nagako xuất thân từ chi tộc nhỏ của hoàng gia
- Mẹ chỉ là con gái của một lãnh chúa
- Quan trọng nhất: Nagako không xuất thân từ gia tộc Fujiwara lừng lẫy (từ xưa các đời Nhật hoàng đều lấy vợ từ gia tộc này)
Triều đình nổ ra tranh cãi dữ dội về vị trí Thái tử phi tương lai. Các đại thần từ gia tộc Fujiwara bất mãn max! Trong đó, phản đối kịch liệt nhất là Yamagata Aritomo (1838 - 1922), Nguyên soái Lục quân Nhật Bản - kẻ thù lâu năm của gia tộc Shimazu bên mẹ Nagako. Ông này còn muốn "chen" con gái mình làm Thái tử phi nữa chứ!
Năm 1919, để ngăn cản Nagako, Yamagata cho xuất bản hàng loạt bài báo cáo buộc nhà mẹ đẻ Công chúa có tiền sử bệnh mù màu. Ông ta nói căn bệnh này sẽ phá hỏng gen hoàng gia ngàn năm.
Không chỉ vậy, Yamagata còn xúi giục các cận thần ép Thái tử hủy hôn ước với Nagako. Lúc đó Nhật hoàng bệnh nặng nên không can thiệp được, mọi quyền thuộc về Hoàng hậu Teimei (1884 - 1951) - người cũng phản đối cuộc hôn nhân này.
**Happy ending: Tình yêu chiến thắng mọi thử thách**
Nhưng mà Thái tử Hirohito đã kiên quyết lấy người con gái mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp sự ngăn cản của mẹ và triều thần. Ông bác bỏ cáo buộc bệnh mù màu bằng giấy khám sức khỏe của người yêu.
Tình yêu của họ còn nhận được sự ủng hộ từ dân chúng! Người dân xuống đường biểu tình, yêu cầu không được cản trở mối lương duyên này. Họ còn cáo buộc Yamagata tội bất kính vì can thiệp quá sâu vào chuyện hôn sự của Thái tử. Sau đó, Yamagata phải từ chức luôn!
Cuối cùng, sau một hồi tranh đấu, hôn sự của Thái tử với Nagako được chấp thuận. Tháng 1/1919, lễ đính hôn diễn ra. Sau đó Nagako rời trường để được các gia sư huấn luyện nghiêm khắc cách làm một mẫu nghi thiên hạ chuẩn chỉnh.
Nguồn: kenh14.vn