HoangCheReal
New member
Cuối tháng 9/2008, cảnh sát ở Lusby, Maryland nhận liên tục nhiều cuộc gọi từ dân địa phương báo có một bé gái khoảng 7 tuổi, người lấm lem bẩn thỉu đang lang thang trên đường phố. Ai ngờ vụ việc tưởng chừng đơn giản này lại dẫn đến việc vạch trần tội ác rùng rợn không tưởng của một bà mẹ nuôi
Khi cảnh sát tìm thấy và đưa bé gái về đồn, cô bé kể lại câu chuyện gây sốc: em đã phải nhảy từ cửa sổ tầng 2 để thoát thân vì sợ mẹ nuôi giết mình luôn
Bác sĩ tại bệnh viện phát hiện trên người cô bé có hơn 80 vết thương khắp cơ thể, cùng nhiều dấu hiệu cho thấy em bị bỏ mặc không được chăm sóc trong thời gian dài. Đây rõ ràng là nạn nhân của bạo hành nghiêm trọng!
Cảnh sát lập tức có lệnh khám xét nhà của Renee Bowman - mẹ nuôi của bé gái. Những gì họ tìm thấy tại đó đủ để gây ám ảnh cả đời
Ngay trong chiếc tủ đông dưới hầm, họ phát hiện thi thể đông cứng của 2 bé gái khác. Đó là Jasmine 7 tuổi và Minnet 9 tuổi - hai con nuôi khác của Renee. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy cả hai đã chết ít nhất 2 năm, nguyên nhân là bị ngạt thở
Cô bé 7 tuổi - người sống sót duy nhất - đã kể lại cuộc sống địa ngục mà 3 chị em phải trải qua. Cả 3 bị nhốt trong một căn phòng nhỏ xíu, bị bắt đi vệ sinh ngay trong xô, thường xuyên bị Renee đánh đập dã man, bóp cổ và đe dọa liên tục.
Đặc biệt tàn nhẫn là sau khi giết hai bé gái, Renee còn nói dối cô bé 7 tuổi rằng hai chị của em đã bỏ đi vì không muốn ở cạnh một đứa em "ngu ngốc" như em. Tâm lý con nít bị tổn thương như thế nào các bạn tưởng tượng được không?
Plot twist kinh dị hơn nữa: hóa ra Renee nhận nuôi 3 bé để hưởng tiền trợ cấp từ chính phủ! Ngay cả sau khi 2 bé đã chết và được giấu trong tủ đông, mụ ta vẫn bình thản nhận tiền trợ cấp hàng tháng cho cả 3 đứa suốt nhiều năm mà không ai phát hiện
Vụ việc gây chấn động toàn bộ cộng đồng địa phương. Người dân không chỉ phẫn nộ với hành vi tàn độc của Renee mà còn công khai chỉ trích cơ quan bảo trợ trẻ em của quận đã làm việc cực kỳ tắc trách. Họ cho phép Renee nhận nuôi đến 3 đứa trẻ mà không hề kiểm tra, theo dõi cuộc sống của các bé sau khi về nhà mẹ nuôi
Tháng 2/2010, Renee Bowman chính thức bị kết án tội giết người và bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Mức án cuối cùng: tù chung thân không được phép ân xá. Đúng là "trả giá cho tội ác" phải không nào!
Nguồn: soha.vn