Thật sự là bàn tay vàng đỉnh của chóp luôn nha! Chị Liên không chỉ trồng hoa, rau mà còn "xoay sở" trồng cả cây ăn quả trong diện tích siêu khiêm tốn mà vẫn đẹp mê ly
Nói thật là hội chị em ai mà chẳng mơ có một góc vườn riêng để tự tay vun trồng, tạo ra những bông hoa thơm ngát, trái cây ngọt lịm hay đơn giản là rau sạch cho gia đình phải không nào? Ở quê thì ez game, nhưng ở Hà Nội hay Sài Gòn thì... hơi khó xíu Vì đất đai chật chội, nhiều người sống ở chung cư, lại thêm cuộc sống xoay như chong chóng nên thời gian có hạn lắm á.
Nhưng mà gần đây, chị PhuongLien Nguyen đã đăng clip lên Facebook khoe dàn nho sai lúc lỉu cùng hàng tá hình ảnh khu vườn do chính tay chị chăm bón. Chỉ với khoảng sân thượng 25-30 mét vuông thôi nhưng lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa, lại còn đầy ắp quả và rau trái khiến ai cũng phải wow liên tục
Chị Nguyễn Phương Liên (sinh năm 1985), đang sống ở Mỹ Đình, hiện đang phụ chồng quản lý công ty thiết kế thương hiệu riêng và chăm sóc con cái. Vừa làm hậu phương vững chắc cho anh vừa chia sẻ gánh nặng công việc, nên thời gian của chị khá linh hoạt để chăm chút góc vườn nhỏ của mình.
Chị Liên chia sẻ: "Chị trồng cây lúc vừa xây nhà xong. Cũng được hơn 2 năm. Năm đầu bón tưới để cây ra nhiều lá và cành nhất. Đến mùa đông cây rụng lá. Thì chị đem cắt tỉa, sắn rễ cây và ít tưới. Chị áp dụng kĩ thuật tức cây nên năm nay ra rất nhiều hoa.
Vườn nhà chị chỉ khoảng 25-30m thôi nhưng chị trồng nhiều thứ lắm, cả rau, hoa và cây ăn quả. Do cây ăn quả tốn nhiều đất nên chị chỉ trồng vài loại như ổi, nho, sung Mỹ, cam. Chị trồng chọn lọc thêm một số hồng sai hoa nữa nên vườn lúc nào cũng có hoa. Chị áp dụng trồng theo hướng hữu cơ, không phun thuốc gì nên hơi vất vả, nhiều lúc hoa không đẹp đành cắt bỏ hết. Hơn nữa nhà có con nhỏ nên trồng tự nhiên để an toàn cho bé.
Lúc đầu chị trồng chỉ để lấy bóng râm cho sân thượng và làm chỗ chơi cho con, thư giãn cuối tuần cho 2 vợ chồng. Nhưng giờ có quả thì lại thấy ngắm quả cũng thích lắm.
Hơn nữa, chồng chị cũng rất ủng hộ sở thích này của vợ. Mấy cái chậu gỗ để trồng cây đều là do ông xã chị tự tay đóng cho đấy. Anh ấy cũng thích góc nhỏ này lắm."
Cùng ngắm nghìa khu vườn chill phết của chị nhé:
Chị nói luôn là: "nhà chị mỗi mùa đều có hoa, sân thượng lúc nào cũng tràn ngập màu sắc" - nghe mà muốn về làm láng giềng quá đi
Dù sống giữa lòng Thủ đô nhưng bé nhà chị vẫn được gần gũi với thiên nhiên, thậm chí còn được phụ mẹ trồng cây nữa - đúng chuẩn nuôi con kiểu healthy luôn!
Không chỉ có hoa mà còn có cả rau, đỗ nha - tự trồng tự hái, fresh 100%
Những ngày trời đẹp, gia đình chị hay cùng nhau ngồi lại, ăn uống, tâm sự, xua tan mệt mỏi sau ngày dài làm việc. Sống chậm kiểu này mới là đỉnh cao cuộc đời!
Chắc sau bài viết này, nhiều bạn sẽ phải suy nghĩ lại về khoảng không gian đang bỏ phí ở nhà và mong một ngày không xa cũng sẽ có thể tự tay tạo nên một khu vườn đẹp như vậy nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn