Bà mẹ 14 tuổi cho "quan hệ thoải mái", 4 gã trai mới lớn hầu tòa

MinGirl5304

New member
c1f4dbebb1594202e8bd.png


Ôi trời ơi đất hỡi, câu chuyện này nghe xong chỉ muốn... thở dài ‍ 14 tuổi mà H. đã làm mẹ rồi, còn 4 gã trai từng "mặn nồng" với em phải hầu tòa ăn cả 15 năm tù. Gã thứ 5 thì... bay màu mất dạng luôn.

Nhưng mà bi hài là H. không thể xác định được ai là cha đứa bé Từ lúc 13 tuổi, em đã nhảy vào "tình trường" với nhiều thanh niên khác nhau rồi. Cuộc phiêu lưu tình ái này kết thúc ở tòa, 4 gã trai trẻ vì lỡ "ăn trái cấm" phải ngồi tù, một người sợ quá bỏ chạy và sự xuất hiện của một em bé.

Làm chuyện người lớn ở... khu vui chơi trẻ em

Tuy sự việc đã xảy ra hơn một năm, nhưng các anh chị Đội điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) vẫn nhớ rõ từng detail. Đêm cuối tháng 10/2012, em Đ.T.T.H. (sinh năm 1998, ngụ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) được mời về trụ sở làm việc vì nghi liên quan đến một vụ án.

Đang chuẩn bị hỏi cung thì bất ngờ H. lên tiếng: "Các chú ơi, con đang mệt. Hình như con đang có bầu rồi thì phải. Mong các chú thông cảm cho con, có thể cho con mượn chỗ nằm nghỉ tạm được không?"

Tưởng em đang "cài bẫy" nên các điều tra viên tiếp tục hỏi sâu. H. không những hồn nhiên kể chuyện "vợ chồng" với người tình mới nhất, mà còn vô tư kể lại những lần "đóng phim người lớn" với 4 người bạn trai trước nữa.

Một cán bộ điều tra kể lại, khoảng cuối năm 2011 khi mới 13 tuổi nhưng H. đã có dáng người phổng phao như thiếu nữ mười tám. Có nhan sắc mặn mà và khá "bản lĩnh" nên H. nhanh chóng làm chủ con tim nhiều thanh niên mới lớn, dễ dàng kéo họ vào "guồng quay" tình ái.

Tháng 11/2011, trong một lần đi chơi với bạn, H. gặp và làm quen Hồ Thăng Tri (sinh năm 1993, ngụ phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Chỉ sau vài câu chat, vài tin nhắn vu vơ, hai con tim "cô đơn" đã bén duyên.

Một ngày giữa tháng 11/2011, khi trời khuya lắc khuya lơ, Tri hẹn H. ra khu đất trống thuộc khu dân cư Bá Tùng, phường Hòa Quý để tâm sự. Một cô bé mới lớn bên cạnh chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn trong đêm khuya vắng vẻ... thì chuyện gì đến cũng đã đến. H. tự nguyện làm chuyện "vợ chồng" với Tri để khẳng định tình yêu của cả hai đã chín muồi.

Sau màn thề nguyện dưới ánh trăng, Tri chở H. về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Do cả hai không được gia đình quản lý nên 2 tuần sau, khi có ít tiền, Tri và H. đến nhà trọ Thịnh Thắng (tổ 16, phường Hòa Hải) để "tình thương mến thương" rồi ngủ đến sáng mới về.

Theo "chu kỳ" 2 tuần gặp nhau một lần, khuya một ngày cuối tháng 12/2011, Tri và H. lại đưa nhau đến máng trượt Công viên phường Hòa Quý (tổ 7, phường Hòa Quý) để "tình thương mến thương". Không dừng lại đó, từ tháng 1/2012 đến đầu tháng 3/2012, Tri và H. tiếp tục 3 lần đến khu đất trống, đường bê-tông, máng trượt Công viên phường Hòa Quý để làm chuyện người lớn.

5e493ede0ec102ac0ced.png


Đến "tình tay ba" của cô bé 13 tuổi

Chán cảnh nghèo khó của người yêu và kiểu "vui vẻ" ở "khách sạn ngàn sao", H. quyết định chia tay Tri để tìm người tình khác... Chưa đầy một tuần chia tay, H. đã quen và yêu anh thợ điêu khắc Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1990, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

"Đã yêu là yêu hết mình", 0h ngày 12/3/2012, Dương và H. đến một nhà trọ ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) để trao nhau "mật ngọt". Tại đây, để kiểm chứng người yêu mình có còn "zin" hay không, Dương hỏi: "Em làm chuyện vợ chồng với ai lần nào chưa?". H. hồn nhiên: "Rồi, với bốn năm người gì đó nhưng không nhớ!". Cuộc trao đổi thông tin nhanh chóng kết thúc, Dương và H. cùng nhau "tâm sự".

Sau một thời gian yêu nhau, thấy không hợp nên quyết định "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, trước khi chia tay, 23h30 ngày 19/3, Dương và H. đến nhà trọ Linh Duy để "nói lời sau cùng".

Khác với những mối tình trước, lần này H. quyết định "bắt cá hai tay" nên "quen" Đặng Ngọc Nam (sinh năm 1987, ngụ thôn Hà Dừa, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Dù biết Nam vừa ra tù nhưng H vẫn "yêu tới bến" ‍♀️

Khuya đầu tháng 5/2012, Nam chở H. về nhà mình ở thôn Hà Dừa để ra mắt người thân và sau đó "tự do yêu đương". 3 ngày sau, Nam lại chở H. về nhà. Sau một thời gian, thấy duy trì "tình tay ba" mệt mỏi quá nên H. quyết định chia tay Nam, trở về với Văn.

Và tương lai mù mịt của đứa trẻ

Tri khai nhận tình cờ gặp H. trong lần đi chơi với bạn vào khoảng tháng 11/2011 và chỉ một thời gian ngắn cả hai đã làm "chuyện người lớn". Khác với sự sợ sệt của Tri vì bị bắt lần đầu thì Đặng Công Nam có thái độ ung dung bình tĩnh hơn vì đã hai lần vào tù ra tội rồi. Đặc biệt hơn là trong 7 lần giao cấu với H., Nam đều thực hiện ngay tại nhà mình, có lúc ngay cả khi mẹ ngủ chung giường nhưng không bị nhắc nhở

Người cắt đứt "khúc tình trường" của H. và cũng là người để lại nhiều bi kịch nhất chính là thợ điêu khắc Đào Ngọc Văn. Ngày Văn đến với H. là khi vợ anh ta mang bầu và sinh đứa con thứ hai. Vợ còn ở cữ, con còn đỏ hỏn, nhưng Văn bỏ mặc để "cặp kè" với cô bé mới lớn và kết quả là sự ra đời của bé T.L.

Ngày Văn vào tù thì đứa con thứ 3 ngoài hôn thú với H. mới 5 tháng tuổi, cùng 2 đứa con với vợ mới 3 tuổi và hơn 1 tuổi. Cảnh này khiến các điều tra viên cũng xót xa lo lắng cho tương lai của ba đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh không có bố

17 năm tù cho 4 bị cáo

Trao đổi với PV, một cán bộ Đội điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết: "TAND quận Ngũ Hành Sơn vừa đưa vụ án và Hồ Thăng Tri, Nguyễn Văn Dương, Đặng Công Nam, Đào Ngọc Văn ra xét xử về tội "giao cấu với trẻ em", tổng cộng 17 năm 6 tháng tù giam.

Trong đó, Đặng Công Nam và Đào Ngọc Văn mỗi người 5 năm tù giam, Hồ Thăng Tri 4 năm tù giam, Nguyễn Văn Dương 3 năm 6 tháng tù giam. Đối tượng Trương Ngọc Hưng đang bị truy nã. Riêng Văn (được xác định là bố bé Đ.T.T.L.) có trách nhiệm hỗ trợ cho H. 20 triệu đồng tiền dưỡng thai, sinh con, đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ nuôi bé L. 1 triệu đồng/tháng đến khi 18 tuổi".

81fcd68795360b24b231.jpg


809140ddd669262a62e2.jpg


0f70e3a8a5bfc7779fc6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top