MiBabe5225
New member
Bài học xương máu: đọc kỹ mô tả sản phẩm trước khi bấm "đặt hàng" nha các bạn ơi!
Thời buổi này, ai ra đường mà không mang theo cả một "kho báu" phải không? Phone, sạc dự phòng, laptop, ví... đủ thứ trên đời Vì thế mà ba lô đã trở thành best friend không thể thiếu của mọi người rồi.
Chuyện là anh Seiji - một writer của tờ SoraNews24 - cũng đang cần tậu ba lô mới vì cái cũ đã "about to die" Lướt lướt trên Amazon Nhật, anh bắt gặp mẫu ba lô CWF của hãng Backpacker's Closet giá 230 USD (tầm hơn 5 triệu3 đồng). Thấy hợp mắt, anh chàng đặt luôn không suy nghĩ gì thêm.
Ngay hôm sau, shipper Amazon Japan đã gõ cửa nhà. Mặc dù đã quen với việc Amazon ship hàng trong những thùng carton khổng lồ, nhưng anh Seiji vẫn cảm thấy có gì đó... sai sai
Unbox xong, ban đầu anh khá ưng với màu sắc và design của em ba lô mới. Nhìn cũng giống cái cũ, chỉ có điều...
... Một chi tiết nhỏ nhỏ: Nó TO GẤP MẤY LẦN cái ba lô cũ luôn á!
Đeo cái ba lô khổng lồ này lên, anh Seiji tức thì biến thành một chú Hobbit thật sự
Nguyên nhân? Do quá hype nên anh đã skip hẳn phần mô tả sản phẩm: Dài hơn 100cm, rộng 68cm và nặng 1,6kg Đây chắc chắn là bài học nhớ đời cho anh chàng rồi!
Và còn một thứ kinh dị hơn cả size: Dung tích của em ba lô này lên tới 180 lít luôn á! Con số này khủng khiếp hơn tất cả những gì anh Seiji thường nhét vào ba lô khi đi làm gấp nhiều lần.
Vậy cho cái gì vào cho hợp lý đây?
Đơn giản: Cho cả người vào luôn!
Với size XXXXXXXL, ba lô CWF này còn có thể làm túi ngủ mà anh Seiji nhận xét là "hơi ngột ngạt nhưng ấm áp lắm..."
Hoặc giả sử đang đi cắm trại mà bạn bị đau chân, chui tọt vào ba lô cho team cõng về cũng là một ý tưởng hay ho đấy nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn