Ngồi tù gần 20 năm, chồng phản bội, con gái đột ngột qua đời, bà lão 70 tuổi quyết tâm khởi nghiệp và trở thành doanh nhân huyền thoại ở Trung Quốc. Đúng kiểu "cuộc đời như phim" luôn!
Ở Trung Quốc có một bà lão siêu truyền cảm hứng trong giới kinh doanh. Cuộc đời bà trải qua muôn vàn plot twist, nhưng kết cục lại đạt được thành tựu mà hàng triệu người phải mơ ước. Bà là Ngô Thắng Minh (SN 1933), một triệu phú đình đám ở Trung Quốc. Theo truyền thông xứ tỷ dân, bà có thể coi là người phụ nữ huyền thoại với cuộc đời đầy thăng trầm.
Vào ngày 28/7/2003, bà Ngô Thắng Minh mãn hạn tù và rời khỏi nơi giam giữ khi bước sang tuổi 70. Ít ai ngờ rằng, bà lại có thể comeback thành triệu phú với hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng cho bao người!
Bà Ngô Thắng Minh sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh từ đời ông bà ở Thặng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nhưng drama gia đình đã bắt đầu từ lúc bé: bố ham chơi nên mẹ bỏ đi khi con gái mới 2 tuổi. Sau đó bố cũng biến mất, bà Ngô và các em được ông bà nội nuôi dưỡng.
Ngay từ nhỏ, khác hẳn lũ trẻ cùng trang lứa thích chơi đùa, bà Ngô đã mê mẩn theo chân ông nội đến cửa hàng. Nhờ gia đình làm ăn phát đạt, bà học được nhiều skill kinh doanh từ sớm.
Năm 1949, mới 16 tuổi nhưng đã có chính kiến, bà Ngô không chịu kết hôn theo kiểu "bố mẹ sắp đặt" nên trốn lên Thượng Hải. Bà làm giúp việc cho một gia đình giàu có, sau đó chuyển đến Thiệu Hưng và tự mở cửa hàng tạp hóa bằng số tiền tích góp được.
Trong thời gian kinh doanh, bà gặp Trương Tư Nguyên, chàng trai kém 5 tuổi. Hai người kết hôn năm 1962, cùng nhau đến Tây An mở khách sạn. Nhờ kinh nghiệm và sự kiên định, công việc kinh doanh của vợ chồng bà ngày càng phát đạt.
Tuy nhiên, vì làm việc quá sức, bà Ngô đã nhiều lần bị sảy thai . Mãi đến năm 1975, ở tuổi 42, bà mới sinh được con gái đầu lòng tên Trương Diễm. Quý con vô cùng nên bà luôn thương yêu cô bé hết mực.
Năm 1977, thời kỳ cải cách mở cửa ở Trung Quốc, khi vừa đặt chân đến Trịnh Châu, với "khứu giác kinh doanh" nhạy bén, bà Ngô nhanh chóng nắm bắt cơ hội mở công ty thương mại. Bà buôn bán đủ thứ: từ tất chân, vải vóc cho đến tivi đen trắng, radio. Thấy hàng nào khan hiếm là bà tìm cách bán ở đó, thu về cả đống lợi nhuận!
Sau đó, bà mở rộng sang kinh doanh thép, hóa chất và máy móc xây dựng tại nhiều tỉnh như Chiết Giang, Tứ Xuyên, Hà Nam... và liên tục đạt kết quả khủng. Chỉ vài năm, bà đã kiếm được 20 triệu NDT (tương đương gần 70 tỷ đồng). Thời điểm đó, bà được gọi là "Chị đại Bến Thượng Hải" – nghe xịn sò không chịu được!
Năm 1984, giàu có và kinh doanh thuận buồm xuôi gió, bà còn chi hơn 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng) tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái tròn 10 tuổi.
Nhưng rồi drama bắt đầu... Năm 1985, vì lòng tham ngày càng lớn, bà liều lĩnh nhập lậu 48 chiếc ô tô cao cấp từ Hong Kong và nhiều lô vải đắt tiền từ Đài Loan về bán kiếm lời. Thế nhưng phi vụ này không trót lọt, bị công an phát hiện và thu giữ. Bà Ngô bị bắt giữ, truy tố. Đến năm 1986, ở tuổi 53, bà bị kết án tử hình vì tội buôn bán phi pháp, tài sản bị tịch thu luôn.
Trong tù, bà vừa hối hận về những gì mình làm, vừa lo lắng cho con gái còn nhỏ. Bà liên tục gửi đơn khiếu nại và cuối cùng được giảm án từ tử hình xuống chung thân.
Năm 1988, bà lại nhận thêm cú sốc: đơn ly hôn của chồng! Hóa ra người chồng mà bà tin tưởng đã có quan hệ bất chính với bảo mẫu từ lâu. Hắn gửi con gái cho người chú ở quê rồi cùng nhân tình cao chạy xa bay.
Chịu đựng sự phản bội ngay lúc đang tù tội khiến bà suy sụp nặng nề. Nhưng nghĩ đến con gái, bà lấy lại tinh thần, tham gia nhiều hoạt động công ích và đạt nhiều thành tích tốt. Nhờ đó, án chung thân được đổi thành tù có thời hạn.
Thế nhưng số phận lại trêu đùa thêm một lần nữa... Năm 1991, khi còn đang thi hành án, bà nhận tin con gái 16 tuổi tự tử vì không chịu nổi áp lực tinh thần khi biết mẹ lĩnh án chung thân . Bà ngồi chết lặng. Chồng phản bội, giờ niềm hy vọng cuối cùng là con gái cũng không còn, bà định dùng dao trong xưởng may để tự kết liễu. May mắn quản giáo đến kịp thời cứu sống. Quản giáo động viên bà sống để lo mộ phần cho con gái.
Bà Ngô lấy lại tinh thần và tích cực cải tạo. Nhờ cải tạo tốt, bà được giảm án tới 9 lần, xuống còn 18 năm tù. Trong thời gian ngồi tù, bà còn viết tự truyện "Con đường tù tội" để cảnh tỉnh người đời. Cuốn sách sau đó được dựng thành phim "Tội phạm và con gái", khiến nhiều người xúc động viết thư động viên bà.
Năm 2003, bà Ngô mãn hạn tù, trở về Trịnh Châu. Bà xin làm quét dọn nhà vệ sinh công cộng với lương 400 NDT/tháng (gần 1,4 triệu đồng). Công việc khác xa so với quản lý công ty, nhưng bà vẫn làm cẩn thận và chăm chỉ. Năm 2004, bà được trao danh hiệu "Người dọn dẹp xuất sắc ở Trịnh Châu". Nhiều phóng viên, báo đài đến phỏng vấn. Lúc này, bà thường chia sẻ mong muốn có tiền xây viện dưỡng lão cho người già không con cái như mình.
Mong muốn này thu hút sự chú ý của một doanh nhân họ Vũ. Tháng 10/2004, ông ta nói có hàng chục mẫu đất trồng nho, mời bà hợp tác. Vì tin tưởng, bà đi vay 900.000 NDT để hùn vốn. Nhưng sau đó... ông ta ôm tiền bỏ trốn!
Trong lúc bế tắc, bà Ngô viết câu chuyện của mình gửi đi nhiều nơi, mong nhận được sự giúp đỡ.
Cuối năm 2006, bà may mắn được một tổ chức đầu tư 1,2 triệu NDT để khôi phục kinh doanh. Chỉ sau 2 năm, bà trả hết nợ và biến vườn nho thành khu sinh thái tham quan, du lịch nổi tiếng. Theo bà, khu vườn này kiếm được hơn 6 triệu NDT (gần 21 tỷ đồng) trong 5 năm!
Không dừng lại ở đó, bà còn thành lập Công ty TNHH Công nghệ trái cây Yangling Hongyang, Công ty TNHH Công nghệ Xingnong, trang trại chăn nuôi gà, nhà hàng...
Tháng 12/2013, ở tuổi 80, bà phát động chương trình từ thiện quy mô lớn lần thứ 5 để hỗ trợ trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm 2014, khi 81 tuổi, sau hơn 10 năm chăm chỉ, bà Ngô lại trở thành triệu phú! Nhưng bà giao công ty cho người khác quản lý để chuyên tâm mở viện dưỡng lão tại Tây An. Bên cạnh đó, bà lập nhiều quỹ từ thiện giúp trẻ em mắc bệnh tim và trẻ em nghèo không được đến trường.
Năm 2016, sau khi biết bà thành triệu phú, người chồng cũ bất ngờ quay lại mong tái hôn. Bà thẳng thừng từ chối! Tuy nhiên, nhìn cảnh chồng cũ già yếu không ai chăm, bà vẫn đưa ông ta vào ở viện dưỡng lão do bà làm chủ để an hưởng tuổi già. Tâm hồn đẹp quá đi mất!
Nguồn: soha.vn