Cãi nhau vì chuyện ấy không được như ý và tiền "công" bị cắt giảm, bà lão 68 tuổi bị chính "phi công trẻ" kém đến 40 tuổi ra tay sát hại. Vụ án này thực sự gây chấn động dư luận!
Phát hiện cái chết kinh hoàng
Chiều 08/10/2011, một nhân viên đến quán spa - Phòng khám chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) thì phát hiện dấu hiệu bất thường.
Cửa khóa trái, nhưng lại có máu từ trong nhà chảy ra ngoài. Gọi điện cho bà chủ thì máy báo "ngoài vùng phủ sóng" luôn. Hoảng hồn, người nhân viên này vội báo cho người thân và công an.
Phá cửa vào, mọi người rợn người trước cảnh tượng kinh hoàng: bà chủ 68 tuổi đã tử vong với 2 vết đâm ở cổ. Máu vương vãi từ tầng trệt lên tận tầng 1.
Hiện trường tuy không bị xáo trộn nhiều, nhưng điện thoại và một khoản tiền trên lầu đã mất tích. Ban đầu, công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản.
Nạn nhân là bà Trần Thị B. (68 tuổi, hay gọi là T), chủ ngôi nhà nơi xảy ra án mạng. Spa do con gái bà kinh doanh, còn bà ở căn nhà phía sau và đang nghỉ hưu dưỡng già.
Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện: dù đã cao tuổi nhưng bà B có nhiều mối quan hệ phức tạp, lại sống gần như biệt lập với hàng xóm. Từ những mối quan hệ này, rất có thể nảy sinh chuyện tình cảm và tiền bạc.
Tuy nhiên việc truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn vì bà B thường sống một mình trong căn nhà có tường bao quanh, ít người để ý. Vậy ai đã giết bà B? Động cơ là gì?
Phá án bằng công nghệ: Vân tay tố cáo tội ác
Manh mối duy nhất lúc này là dấu vân tay, vân chân ở hiện trường. Điện thoại mất thì không xác định được vị trí, hung khí (dự đoán là dao gọt hoa quả) cũng không thấy đâu.
Bất ngờ, khi khám nghiệm, điều tra viên phát hiện chi tiết động trời: một... đồ chơi tình dục nam bằng cao su trong đồ đạc cá nhân của nạn nhân. Còn sốc hơn nữa, bà còn có cả cuốn nhật ký ghi lại "cuộc sống riêng tư" của mình!
Trong cuốn sổ nhỏ hơn bàn tay, các điều tra viên đọc được những dòng chữ như ghi chép từ tin nhắn: "Khoảng 5h thì đến nhé?", "Hôm nay đến có được không?"... và những tên viết tắt như T, H, D... Đặc biệt gần đây có cái tên P xuất hiện rất nhiều lần.
Công an lập tức tra cứu người có tên P khớp với dấu vân tay, vân chân ở hiện trường. Chỉ sau vài giây, hệ thống trả về kết quả: Phạm Trường Pha (SN 1991, sinh viên Trường Trung cấp, ngụ thôn 1, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).
Điều tra viên ngạc nhiên khi tra nhân thân: Pha chưa có tiền án, tiền sự và mới nhập học được 1 tuần. Cậu trai 21 tuổi này liên quan gì đến bà lão 68 tuổi?
Nhưng khi thấy công an đến, cậu thanh niên đã... quỵ chân xuống vì sợ hãi. Được di lý về cơ quan điều tra, sự thật động trời mới được hé lộ!
Cái giá của ham muốn
Tại cơ quan điều tra, Phạm Trường Pha khai: từ năm 2010 đến nay, anh ta là... bạn tình của bà lão 68 tuổi. Tình cờ gặp và được bà gạ gẫm, hắn đã "nhắm mắt làm liều" để nhận vài trăm ngàn sau mỗi lần "phục vụ" và từ đó trở thành "mối ruột".
Khoảng 9h sáng 08/10, Pha nhắn tin cho bà B và bà cho nhân viên spa về sớm. Pha đến nhà bà B và hai người có quan hệ tình dục.
Hung thủ khai: sau cuộc "mây mưa", vì chưa làm bà lão "thỏa mãn" nên bị bà làu bàu, nhấm nhẫm. Thấy bà đưa tiền "thù lao" ít hơn mọi lần, hắn phản đối, rồi hai người xích mích, bị bà chửi bới.
Chịu không nổi, hắn nhìn thấy con dao Thái Lan trên tủ lạnh, cơn điên nổi lên, vung dao vào nạn nhân. Hai nhát dao vào cổ gây đứt động mạch cảnh, nạn nhân chết tại chỗ.
Gây án xong, tên sát thủ hoảng sợ. Hắn khai còn mở tủ lạnh kiếm nước uống (chính dấu tay trên tủ lạnh đã tố cáo hắn). Sực nhớ điện thoại nạn nhân còn lưu tin nhắn của mình, hắn đi tìm.
Tìm khắp tầng trệt không thấy, Pha dùng điện thoại của mình gọi vào máy nạn nhân thì nghe chuông reo ở lầu. Hắn chạy lên lấy điện thoại, tình cờ thấy 8 triệu đồng nên nhét luôn vào túi.
Xong việc, hắn khóa trái cửa, bỏ về nhà. Con dao và chìa khóa bị vứt xuống hồ nước gần nhà. Điện thoại và quần áo khi gây án, Pha đã đốt đi, còn 8 triệu đem đi trả nợ.
Sự thật gây sốc về bà lão
Đánh giá vụ án, Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Động cơ ban đầu Phạm Trường Pha giết nạn nhân không phải để cướp tài sản mà vì xích mích. Nhưng khi lấy điện thoại để phi tang, Pha tình cờ thấy 8 triệu nên lấy luôn. Vì vậy, Pha phạm cả tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'."
Điều khiến các điều tra viên trăn trở là bà lão này đã quyến rũ khá nhiều chàng trai để phục vụ "nhu cầu" vô độ của mình. Từ cuốn nhật ký và các đầu mối khác, công an phát hiện nạn nhân dù 68 tuổi nhưng có hàng chục tình nhân, hầu hết sinh năm 1980-1990, là những thanh niên "ăn chưa no, lo chưa tới".
Pha chỉ là một trong nhiều "bồ nhí" của bà B nhưng cũng có quan hệ với bà từ lâu. Khi có quan hệ với ai, bà B đều viết nhật ký và mỗi người có ký hiệu riêng.
Công an đã triệu tập 8 "phi công trẻ" lên để xác định có ai là đồng phạm không. Từ lời khai của họ, người ta biết những chuyện không thể tin nổi về nạn nhân.
Thậm chí có cậu trai không đáp ứng nổi "nhu cầu sinh lý" của bà lão nên tìm cách "chạy làng", tránh mặt với lý do đi học, hay đi đâu đó, từ bỏ cả "mức lương" 6-8 triệu đồng/tháng mà bà trả.
Nguồn: soha.vn