Ba làng "kỳ lạ" ở Ấn Độ: Mở "trường dạy nghề trộm" cho trẻ em, học phí gần 90 triệu mà "đắt khách" khủng khiếp

eaeaaddf0236d5922515.jpg


Nghe xong ai cũng phải... sốc não! Cảnh sát Ấn Độ đang đau đầu vô cùng với "chiêu trò" trộm cắp trong đám cưới nhà giàu, mà thủ phạm lại là lũ trẻ được đào tạo bài bản như đi học chính quy, học phí lên tới gần 90 triệu đồng/khóa luôn đó!

Theo NDTV (một hãng truyền thông Ấn Độ), ba ngôi làng Kadia, Gulkhedi và Hulkhedi ở Madhya Pradesh, miền trung nước này, đã trở thành "địa chỉ vàng" cho việc đào tạo trẻ em... ăn trộm. "Chương trình đào tạo" của các làng này gồm hàng loạt các bài học cực "pro" để cho ra lò những "giang hồ chuyên nghiệp" thực thụ.

Những đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi được gửi đến lò huấn luyện kẻ trộm này để "học nghề" và sau đó gia nhập các băng nhóm tội phạm địa phương. "Giáo viên" thì toàn là thành viên các băng đảng, là tội phạm dày dạn kinh nghiệm cả rồi. Chúng dạy trẻ em kỹ xảo móc túi, giật túi ở nơi đông người (giống trong phim ấy), cách trốn tránh cảnh sát và cả... chịu đựng đòn roi nữa chứ! Trẻ em ở 3 ngôi làng này còn được dạy cách đánh bạc và bán rượu luôn, kiểu all-in hết á.

Phụ huynh phải móc hầu bao từ 200 - 300 nghìn rupee (khoảng 58 - 87 triệu đồng) tiền học phí cho mỗi suất học tại "trường đào tạo trộm cắp" này. Đắt xỉu nhưng vẫn đông học sinh vô cùng!

afb4344b7d1d8fa0acdc.jpg


Học sinh thường đến từ những gia đình ít học và nghèo khổ, được đào tạo để hòa nhập vào những gia đình giàu có và có cơ hội tham dự những đám cưới xa hoa nhất của giới thượng lưu. Sau một năm học, những thiếu niên này làm "bài tập tốt nghiệp" là ăn cắp đồ trang sức tại các đám cưới của những người giàu. Vậy là đủ điểm tốt nghiệp rồi đó!

Dịch vụ "giáo dục ngầm" này được cho là có thể giúp thanh thiếu niên kiếm được số tiền lớn gấp 5 - 6 lần học phí (ROI khủng ghê ), và cha mẹ họ cũng có thể nhận được khoản thanh toán hàng năm từ 300 - 500 nghìn rupee (87 - 145 triệu đồng) từ các thủ lĩnh băng đảng.

Cảnh sát cho biết, hơn 300 trẻ em từ những lò đào tạo như vậy đã tham gia các vụ trộm đồ cưới trên khắp Ấn Độ. Con số này nghe mà... rợn người!

7d208d39ccccd3a32821.jpg


Ngày 8/8, trong một đám cưới xa hoa ở Jaipur, thành phố ở phía tây bắc Ấn Độ, một tên trộm đã lấy chiếc túi đựng đồ trang sức trị giá 15 triệu rupee (gần 4,4 tỷ đồng) và 100 nghìn rupee (29 triệu đồng) tiền mặt. Một "màn nghệ thuật" cực mượt!

Vào tháng 3, một tên cướp 24 tuổi tốt nghiệp "trường đào tạo trộm cắp" đã "xoáy" một túi đồ trang sức tại đám cưới ở Gurgaon, miền bắc Ấn Độ. Thanh tra cảnh sát Ramkumar Bhagat cho biết, hầu hết tội phạm đều là trẻ vị thành niên nên cảnh sát gặp rất nhiều thách thức trong công việc.

Người bị kết tội trộm cắp ở Ấn Độ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 7 năm tù và nộp tiền phạt. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của nước này khá khoan dung trong việc xử lý tội phạm vị thành niên, tập trung vào việc cải tạo và giáo dục.

10a8c00a400cbd00589b.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top