CuaGirl1300
New member
Quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine đang trong tình trạng "từ crush thành ex" nhanh đến mức không ai ngờ tới, và điều này có thể phá hủy toàn bộ những thành tựu mà hai bên đã xây dựng được trong thời gian qua.
Theo Pravda châu Âu đưa tin ngày 7/8, ai mà nghĩ được vài tháng trước tình hình lại căng thẳng đến mức này chứ! Nhớ hồi năm ngoái, ông trùm đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đang cầm quyền Ba Lan - Jarosław Kaczyński - còn tuyên bố Ba Lan chỉ có đúng 2 đồng minh thôi: Ukraine và Anh. Nghe xem, thân đến thế đấy!
Chuyến thăm Warsaw của Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 (chuyến đầu tiên kể từ khi conflict với Nga nổ ra) còn được đón tiếp long trọng không khác gì Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đó là minh chứng cho sự thay đổi cực kỳ tích cực trong quan hệ Ukraine - Ba Lan suốt 18 tháng qua.
Ngay từ đầu khi chiến sự bùng nổ, Ba Lan đã là người đầu tiên xông xáo hỗ trợ Kiev, trong khi các nước phương Tây khác còn đang "ngồi trên bờ rào" suy nghĩ. Nhưng mà, nhiều người cũng nói rằng chính sách của Ba Lan với Ukraine lâu dần sẽ "thực tế" hơn thôi, vì support thì cũng có giới hạn chứ không thể vô tận được.
Thế nhưng sự thay đổi này nhanh đến mức... shock luôn á! Nguồn cơn từ việc nông dân Ba Lan không hài lòng với ngũ cốc, dầu và ngô từ Ukraine tràn vào thị trường nội địa. Lại thêm cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan sắp tới gõ cửa, đảng PiS đang trong thế "ngồi trên đống lửa", phiếu của nông dân trở thành "vàng" luôn. Thế là chính quyền Ba Lan chọn cách... leo thang với Ukraine rồi!
Thêm vào đó, theo các cuộc thăm dò, đảng Liên đoàn Tự do và Độc lập đang lên như diều gặp gió, chuẩn bị thành thế lực lớn thứ 3 trong cuộc bầu cử mùa Thu này. Họ đã "hút máu" một phần cử tri của PiS, có khả năng tạo liên minh mới. Điều này khiến đảng cầm quyền phải "đổi chiều gió", áp dụng thái độ cứng rắn hơn với Ukraine để giành lại cử tri.
Tháng 5/2023, Ba Lan cùng 3 nước khác (Hungary, Slovakia và Bulgaria) đã ban lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine, và phải được EU chấp thuận mới được.
Kiev đã nhượng bộ đến 2 lần: Lần 1 là tháng 5 khi đồng ý với lệnh cấm tạm thời của EU với 5 nước (4 nước trên + Romania), rồi tháng 6 lại đồng ý gia hạn đến giữa tháng 9 năm nay. Nhưng sau lần thứ 2, Kiev đã nói rõ: "Đây là lần cuối rồi nhé!" và Brussels cũng ủng hộ quan điểm này.
Ngược lại, các nước trên muốn gia hạn ít nhất đến cuối năm, trong đó Ba Lan cứng nhất, tuyên bố sẽ không mở cửa cho nông sản Ukraine dù EU có quyết định gì đi nữa. Kiểu "tao không nghe đâu" luôn!
Lần này Kiev không "nuốt hận" nữa. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã phản dame cực gắt, gọi đây là động thái không friendly và mang tính dân túy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Ukraine và an ninh lương thực toàn cầu. Ông Shmyhal kêu gọi các đối tác và EU đảm bảo xuất khẩu thực phẩm Ukraine không bị chặn đứng.
Phát ngôn này làm phía Ba Lan nổi điên luôn! Một số người Ba Lan nghĩ rằng: "Chúng tôi đã support nhiều thế, các bạn phải nhượng bộ chứ!" Ông Marcin Pshidach - người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda - còn nói thẳng với truyền thông rằng Ukraine đã nhận hỗ trợ khổng lồ từ Ba Lan và nên "ghi nhận" vai trò mà Ba Lan đã đóng góp.
Nguồn: soha.vn