"Học hành để đổi đời" - câu nói quen thuộc mà bao thế hệ cha mẹ vẫn dùng để "động viên" con cái chăm chỉ, thoát nghèo. Đúng là với các bạn trẻ xuất thân khó khăn, học tập và đỗ đại học vẫn được coi là con đường "chuẩn chỉnh" nhất để lội ngược dòng.
Nhưng thực tế không phải ai cũng "bay màu" được đâu nha! Có nhiều bạn chỉ học trường bình bình, ngành bình bình, ra trường làm việc cũng bình bình. Cái vòng luẩn quẩn đó khiến cuộc đời các bạn khó mà bứt phá lên được. Lý do ở đâu?
Sự thật là tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc CỰC KỲNhiều vào cách giáo dục của gia đình. Nếu gia đình mắc phải 3 kiểu giáo dục "độc hại" dưới đây thì con cái khó lòng thoát nghèo lắm:
**Kiểu 1: "Nhà mình nghèo lắm, học phí toàn bố mẹ cày cuốc, con phải cố gắng học cho ra người!" **
Câu này nghe quen không? Dù nhà giàu hay nghèo, đa số bố mẹ đều hay "thả thính" câu này khi muốn con phấn đấu.
Vấn đề là trẻ con không hiểu hết ý nghĩa của việc "không có tiền" đâu. Nhưng khi bị bố mẹ "nhồi" hoài về chuyện nghèo khó, từ bé các em đã phải gánh áp lực cực lớn rồi. Những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của trẻ, khiến các em thiếu tự tin, mặc cảm và rụt rè, ngại giao lưu với người khác. Vì luôn cảm thấy mình "kém" hơn ai đó.
Tệ hơn nữa, kiểu giáo dục "toxic" này còn có thể khiến trẻ quá khao khát tiền bạc, bỏ học đi làm sớm để kiếm tiền. Trừ khi em đó có con mắt nhìn xa trông rộng, biết nắm bắt cơ hội kinh doanh thành công thì mới giàu lên được. Còn không thì việc bỏ học, làm những công việc chân tay khó mà thoát nghèo lắm!
**Kiểu 2: "Nhiệm vụ của con là học, đừng có nghĩ lung tung những thứ linh tinh!" **
Một bộ phim tài liệu ở Trung Quốc từng show ra cách giáo dục "kinh điển" của tầng lớp nghèo. Người cha trong phim tin sắt son rằng chỉ có học hành mới giúp con đổi đời. Vậy nên ông bán hết tài sản, đi làm thêm để nuôi con ăn học. Mỗi tháng ông chỉ giữ lại chút đỉnh sinh hoạt phí, còn lại đưa hết cho con.
Nhưng plot twist là gì? Một đứa trẻ học chuyên ngành truyền thông lại không biết xài máy tính và Internet! Why? Vì người cha cho rằng máy tính là "tai họa" làm con hư. Thêm nữa, dù cuộc sống khó khăn, ông cũng không cho con đi làm thêm, cứ phải học và học mãi thôi.
Kết quả? Sau khi tốt nghiệp, người con không biết dùng máy tính, không biết giao tiếp với mọi người. Thậm chí công việc lương tháng 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng) cũng không kiếm được. Học nhiều vậy mà giờ có ích gì?
Muốn thoát nghèo, chỉ đọc sách thôi là chưa đủ đâu! Đôi khi cho trẹ tiếp xúc với cái mới cũng không phải điều xấu. Bố mẹ thông minh đừng "nhốt" con trong cái lồng kín như vậy nhé!
**Kiểu 3: "Bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc, sao con không chăm học?" **
Kiểu giáo dục thất bại nhất là gì? Là bố mẹ đặt tất cả kỳ vọng vào con cái, dù con không muốn cũng phải chấp nhận vô điều kiện. Câu "Tất cả là vì con" khiến trẻ phải im thin thít và nghe lời bố mẹ.
Bố mẹ đã vì con nên con phải học hành chăm chỉ, đi theo con đường bố mẹ đã vạch sẵn. Bố mẹ luôn đứng trên cao, dùng những trói buộc về mặt đạo đức để bắt ép con cái phục tùng. Nhưng bố mẹ đã nghĩ đến cảm xúc của con, đã tôn trọng ước mơ của con chưa?
Thực tế, kiểu giáo dục này không khác gì "thuốc độc" ăn mòn tinh thần con, khiến con đường đi đến thành công của con ngày càng xa vời.
**Bố mẹ thông minh sẽ nói gì với con?**
Bậc cha mẹ thông minh, muốn tương lai con tốt đẹp sẽ không bao giờ làm như trên, thay vào đó họ sẽ nói với con:
- Con ơi, học là việc của con, bố mẹ không bắt con phải đạt điểm cao, nhưng con phải đủ nghị lực nhé;
- Con à, con có quyền lựa chọn, hãy dũng cảm làm điều con thích. Chỉ cần con làm đúng, bố mẹ sẽ hết lòng ủng hộ;
- Con ơi, đừng sợ thất bại, bố mẹ tin con có thể làm tốt hơn nữa, và những người nỗ lực rồi sẽ có ngày thành công;
- Con à, hãy có tầm nhìn xa, đừng tham lợi trước mắt và chuẩn bị đầy đủ cho tương lai.
Nguồn: soha.vn