Phim cổ trang Trung Quốc lại thêm một đứa con cưng mới nữa rồi nè! "Ba Kiếp Yêu Hận" vừa lên sóng đã khiến hội mọt phim phải ngồi ngẩn ngơ vì dù biết kịch bản hơi... ba xu nhưng xem vẫn cuốn như xoáy nước
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa nữ chính và nam chính qua ba kiếp nhân sinh. Nghe quen quen đúng không? Vâng, công thức này cũ rích rồi nhưng mà sao vẫn ngon vậy trời
Kịch bản của phim thật sự không có gì mới mẻ lắm. Toàn là những tình tiết đã từng xuất hiện trăm lần trong phim cổ trang: yêu nhau không được, chia ly đau khổ, gặp lại nhưng không nhớ nhau... Kiểu mấy cái twist thì đoán trước được hết luôn á
Nhưng mà thôi kệ, phim vẫn chill phết! Có lẽ là nhờ visual quá đỉnh, từ bối cảnh đến trang phục đều xịn sò hết nấc. Cộng thêm chemistry giữa cặp đôi chính cũng khá ổn, xem mà thấy tim loạn nhịp từng lúc luôn
Diễn xuất của dàn cast cũng tạm ổn, không quá xuất sắc nhưng cũng không phải kiểu diễn gượng đến mức khó chịu. Họ đã cố gắng thể hiện những cảm xúc của nhân vật qua ba kiếp khác nhau, tuy nhiên đôi lúc vẫn hơi thiếu chiều sâu.
Điểm cộng lớn nhất của "Ba Kiếp Yêu Hận" chính là phần hình ảnh và âm nhạc. Những khung hình đẹp như tranh, kết hợp với nhạc phim da diết khiến người xem dễ dàng "fall" vào không khí bi thương của câu chuyện
Thế nên, nếu bạn là người hay khóc khi xem phim ngược thì nhớ chuẩn bị khăn giấy trước nhé! Dù kịch bản có ba xu đến mấy thì những cảnh chia ly vẫn đủ sức khiến bạn khóc như mưa đấy
Tóm lại, "Ba Kiếp Yêu Hận" là một bộ phim không quá xuất sắc về mặt kịch bản, nhưng vẫn đủ sức thu hút người xem bằng visual đẹp mắt và câu chuyện tình cảm động. Nếu bạn đang tìm một bộ phim để "thả thính" cảm xúc thì đây là lựa chọn ổn đấy!
Đánh giá: 7/10
Xem để giải trí và khóc lóc thôi chứ đừng kỳ vọng gì cao siêu lắm nhaa! Ai đã xem rồi thì comment chia sẻ cảm nhận đi nàoo
Nguồn: tiin.vn