Câu chuyện này nghe mà lòng như thắt lại rồi các bạn ơi! Ba đứa trẻ ở Đà Nẵng giờ phải đối diện với cuộc sống mồ côi cả cha lẫn mẹ, nghĩ mà xót xa lắm
Một mình gánh cả gia đình trên vai người mẹ
Chuyện là cách đây hai năm, chồng chị Trần Thị Hiệp (ở thôn Yến Nê, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) qua đời vì đột quỵ. Từ đó, chị phải một mình gồng gánh cuộc sống của cả gia đình hộ cận nghèo với ba đứa con.
Để nuôi các con, chị làm công việc lao công, dọn dẹp ở các tòa nhà, chung cư. Tan ca về còn tranh thủ chăm vài sào ruộng trước nhà để có thêm gạo ăn, bớt đi một khoản chi tiêu. Cứ thế mà chị lo bữa ăn, tiền học cho các con từng ngày
Con trai lớn năm nay 17 tuổi, vì gia cảnh khó khăn nên đã nghỉ học vào miền Nam làm công nhân kiếm sống. Còn hai em nhỏ vẫn ở quê cùng mẹ, một em học lớp 6, em còn lại học lớp 5.
Chuyến đi định mệnh
Ngày 18/9, chị Hiệp rời nhà để đến UBND xã Hòa Tiến làm thủ tục liên quan đến giấy xác nhận hộ cận nghèo. Ai ngờ đâu, đó lại là chuyến đi cuối cùng của chị
Theo lời chị Trần Thị Mỹ (em gái chị Hiệp), một xe tải chạy phía sau đã tông và cuốn chị Hiệp vào gầm. Chị tử vong ngay sau vụ tai nạn.
Chỉ trong vòng hai năm, ba đứa trẻ lần lượt mất cha rồi mất mẹ. Lúc mẹ qua đời, anh cả vẫn đang làm việc ở miền Nam, chưa kịp về chịu tang. Còn hai em nhỏ đang tuổi đến trường giờ phải đối diện với cuộc sống mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hiện tại, chị Mỹ đang tạm thời chăm sóc các cháu. Ngoài chuyện ăn uống hàng ngày, gia đình còn phải tìm cách giúp hai em tiếp tục đến trường và lo cho anh cả đang tự lập xa nhà.
Chính quyền địa phương chung tay hỗ trợ
Ông Nguyễn Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến, cho biết gia đình chị Hiệp thuộc diện đặc biệt khó khăn. Sau khi chị qua đời, Đảng ủy xã đã thống nhất nhận nuôi dưỡng hai cháu nhỏ theo Chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng.
Chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Theo ông Khoa, xã sẽ phối hợp với người thân chăm sóc các cháu trước mắt, sau đó bàn phương án phù hợp để các em có người lo lắng và tiếp tục việc học.
Sự hỗ trợ này phần nào giúp gia đình có thêm chỗ dựa trong những ngày tháng khó khăn. Nhưng với ba đứa trẻ của chị Hiệp, con đường phía trước vẫn còn dài lắm khi không còn cha mẹ bên cạnh nữa
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Trần Thị Hiệp xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26033
Nguồn: techz.vn