Ba em nhỏ chơi bóng gần nhà, rơi xuống đập nước khiến 2 em tử vong thương tâm

CocHN704

New member
843719e520bb4752b94d.jpg


Ôi không, một câu chuyện thực sự đau lòng đã xảy ra ở Nghệ An khiến ai nghe cũng phải xót xa

Sáng 25/9, chính quyền địa phương xã Cao Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận vụ việc đuối nước thương tâm làm 2 em nhỏ ra đi mãi mãi.

Cụ thể, vào khoảng 16h30 chiều 24/9, ba em nhỏ gồm Nguyễn Lê H. Tr. (sinh năm 2006), Nguyễn Lê H. N. (sinh năm 2008 - em gái của Tr.) và Lê Văn Q. Đ. (sinh năm 2009 - em con dì của Tr.) cùng sống ở xóm 3, xã Cao Sơn, đang vui vẻ chơi đá bóng trong sân nhà.

Không ai ngờ, quả bóng lăn mạnh xuống đập Kình Bật ngay gần đó. Đ. chạy theo để vớt bóng thì bị trượt chân rơi xuống đập. Thấy em bị nguy hiểm, Tr. và N. không kịp suy nghĩ đã chạy theo xuống cứu, nhưng cả 3 em đều bị nước nhấn chìm

May sao có một cháu nhỏ đang chăn trâu gần đó phát hiện sự việc và hô hoán mọi người đến cứu, nhưng chỉ kịp cứu được em Nguyễn Lê H. N. Sau nhiều phút tìm kiếm gấp rút, 2 em còn lại là Tr. và Đ. mới được tìm thấy nhưng đã tử vong thương tâm.

Được biết, thời gian qua do mưa nhiều nên nước ở đập dâng cao, ngập đến tận cổng nhà các em đang ở.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để có hướng xử lý.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top