MochiXanh6060
New member
Sự ra đi đột ngột của 3 em nhỏ đã khiến cả ngôi làng chìm trong đau thương, còn người mẹ thì gần như ngất xịu khi nhận tin dữ
Mới đây, tại ngôi làng Laxmipura Kotda thuộc thành phố Bhilwara, bang Rajasthan, Ấn Độ đã xảy ra một bi kịch khiến ai nghe cũng phải xót xa. Cả ngôi làng như chìm trong bầu không khí tang thương trước sự ra đi đột ngột của 3 đứa trẻ trong cùng một gia đình.
3 nạn nhân là bé gái Seema 6 tuổi, bé trai Narendra 4 tuổi và bé trai Pankaj chỉ mới 2 tuổi. Theo đó, lúc bố mẹ vắng nhà, 3 em nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Nhưng rồi tai họa ập đến - các em không may bị rơi xuống bể nước sâu tới 3m ngay bên ngoài nhà. Vì không có người lớn nào ở nhà vào thời điểm đó nên chẳng ai hay biết để kịp giải cứu các em
Theo điều tra của cảnh sát, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bố của 3 em đang ở bang Gujarat để nhận tiền lương, còn mẹ các em là Mahendra Singh Rawat cũng phải ra ngoài giải quyết việc riêng.
Khi trở về nhà và nhận được tin dữ, người mẹ đã bàng hoàng đến mức không thể đứng vững khi biết cả 3 đứa con yêu quý của mình đều đã chết đuối trong bể nước. Hiện tại, thi thể của 3 em đang được giữ tại nhà xác của Bệnh viện Asind.
Nhắc đến những vụ việc đau lòng tương tự, vào năm 2019, bé Revathi Sanjana 2 tuổi sống cùng bố mẹ tại Tamil Nadu (Ấn Độ) cũng đã chết đuối trong thùng nước tại nhà trong lúc bố mẹ đang ngồi xem tivi.
Cảnh sát cho biết, lúc đó bố mẹ của Revathi đang mải theo dõi tivi thì bỗng nhiên giật mình phát hiện con gái không còn ở bên cạnh nữa, nên vội vàng đứng dậy đi tìm bé.
Nguồn: soha.vn