Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang cười nói rộn ràng, ăn bánh trung thu thơm phức bên gia đình thì 3 đứa trẻ tội nghiệp này lại phải quây quần chăm sóc người mẹ đang ngày càng suy kiệt Các em lo sợ lắm, sợ đây sẽ là cái Tết Trung Thu cuối cùng với mẹ...
Những ngày qua, câu chuyện đau lòng của ba đứa trẻ ở khu phố 2, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Ba chị em lần lượt là Lê Thị Trinh (13 tuổi), Lê Nguyễn Mỹ Anh (11 tuổi) và Lê Gia Bảo (9 tuổi), là con của chị Lê Thị Thủy (33 tuổi) - người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, tính mạng đang rất nguy kịch
Hàng ngày sau giờ học về, ba chị em cứ thay phiên nhau chăm mẹ - người đút cơm, người lau mặt, người đỡ mẹ uống nước. Nhìn mà thương quá đi mất...
Nhìn cảnh các cháu lo cho mẹ, chị Lê Thị Mai đau lòng nói: "Không ngờ cuộc đời em tôi cay đắng đến vậy...".
Theo lời kể của người chị, từ năm 15 tuổi vì gia đình khó khăn, chị Thủy đã phải một mình vào Sài Gòn làm thuê. Số phận đưa đẩy, chị gặp người đàn ông đầu đời, kết hôn và có 2 con gái.
Nhưng cuộc sống không như mơ. Ông chồng lộ bản chất xấu xa, đánh đập vợ sau mỗi lần nhậu về Chị Thủy quyết định ly hôn, ôm các con về gửi ông bà ngoại còn gã đàn ông thì theo người khác biệt tích luôn.
Khoảng 10 năm trước, khi đang đi làm phụ quán cơm nuôi con, chị Thủy gặp người đàn ông thứ hai. Lần này họ có một thời gian hạnh phúc tuy cuộc sống vẫn túng thiếu.
Nhưng hạnh phúc quá ngắn ngủi Bé Gia Bảo mới sinh được vài tháng thì chồng chị Thủy phát hiện ung thư gan rồi qua đời.
Để nuôi con, người mẹ lại phải vào Sài Gòn làm đủ nghề kiếm sống. Chị làm không ngừng nghỉ, dành dụm từng đồng gửi về quê cho ông bà ngoại nuôi các cháu.
"4 năm trước em tôi đã phát hiện mình có vấn đề về sức khỏe, hay đau bụng đau đầu nhưng nó cố gắng đi làm, cứ ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau cầm cự chứ không đi khám. Mới gần đây nó đổ bệnh, hàng xóm phát hiện đưa đi viện cấp cứu..." - người chị kể lại.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân Lê Thị Thủy được chẩn đoán bị lupus ban đỏ hệ thống biến chứng phù tạng, bệnh vi mạch huyết khối, có virus lạ tấn công. Đau lòng hơn, chị còn bị ung thư máu
Tại khoa Huyết học, bệnh nhân được điều trị tích cực, chạy thận và thay máu liên tục. Nhưng vì không đủ tiền viện phí, gia đình xin đưa chị về.
"Tổng cộng hai lần nhập viện của em tôi, gia đình đã phải đi vay nóng hơn 200 triệu đồng, cứ mỗi 1 triệu là đóng tiền lãi 30 ngàn đồng. Bác sĩ nói bệnh của em tôi nặng lắm, có đủ tiền chữa cũng chưa chắc sẽ sống nên chúng tôi xin đem nó về..."- người chị nghẹn ngào.
Vì không có nhà cửa, những ngày qua chị Thủy nằm tạm trên chiếc giường nhỏ ở nhà ba mẹ ruột. Ba chị Thủy là chú Lê Chạn cũng đang chống chọi với căn bệnh tim.
Vào năm học mới nhưng mẹ ốm nặng vậy, ba đứa con chị Thủy được các cô dì chú bác góp tiền cho đóng tạm học phí.
Tương lai của các em giờ mờ mịt quá Đã mất cha, giờ lại sắp mất mẹ rồi.
Ba đứa trẻ túm tụm quanh mẹ, lớn nhất mới lớp 7, còn Gia Bảo nhỏ nhất cũng chỉ vừa lên lớp ba. Các em sợ lắm, sợ đây sẽ là Trung Thu cuối cùng của mẹ...
Mọi sự ủng hộ cho hoàn cảnh nhân vật vui lòng liên hệ chị gái của bệnh nhân là Lê Thị Mai, SĐT: 0377101404.
Nguồn: kenh14.vn