FanTraSuaHihi
New member
Sau mấy ngày biến mất không dấu vết, 3 anh em cuối cùng đã được tìm thấy ngay gần nhà. Lý do các bé không dám ra ngoài nghe xong mà vừa thương vừa giận
Chiều 25/9, lãnh đạo UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) xác nhận với Báo điện tử VTC News rằng 3 anh em ruột bị mất tích (gồm Trần Anh Tú 12 tuổi, Trần Thủy Tiên 8 tuổi và Trần Anh Tài 5 tuổi) đã về nhà an toàn, sức khỏe vẫn ổn sau nhiều ngày mắc kẹt ở căn nhà hàng xóm.
Anh Trần Văn Tuấn - ông bố của các bé - chia sẻ đến giờ vẫn chưa hết xúc động khi tìm thấy 3 đứa con.
"Cháu Tú kể là đi chơi nhà bạn, đợt ra về thì thấy cổng đã bị khóa mất rồi. Cửa hông nhà vẫn mở được nhưng mấy đứa nhỏ nói sợ ra ngoài sẽ bị chủ nhà bắt đền, đánh mắng. Thế là cả 3 đứa trốn luôn trong nhà, đói thì tự nấu cơm ăn với nhau. Mấy ngày trời chắc không tắm rửa gì, lúc tìm thấy vẫn mặc bộ quần áo đó, người bẩn và bốc mùi hôi hết cả", người cha kể lại.
Sáng 25/9, khoảng 200 người đã ra quân tìm kiếm 3 cháu bé. Họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng lúa, dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà, khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận - theo lãnh đạo UBND xã Kim Tân.
"Một số người dân thấy bóng một cháu bé thấp thoáng trong ngôi nhà khóa cửa ở đầu ngõ. Khi người này lại xem thì cháu bé chạy lên tầng 2 và thò đầu ra. Xác nhận đây đúng là một trong 3 cháu bé mất tích, mọi người gọi nhau đến phá cửa. Hai cháu bé còn lại hoảng sợ chạy lên gác xép trốn luôn", lãnh đạo xã cho biết thêm.
Nghi ngờ 3 cháu có thể mắc kẹt ở các nhà hoang, trước đó chính quyền xã đã chỉ đạo các trưởng xóm phải lục tung tất cả những ngôi nhà không có người ở trên địa bàn. Ai ngờ đâu các cháu lại được tìm thấy cách nhà mình chỉ 30m thôi
"Gia đình đó có người chồng đi làm ăn xa, chỉ 2 mẹ con ở trong ngôi nhà. Người con là bạn của cháu Trần Anh Tú nên cháu Tú vẫn hay sang đó chơi. Sáng 22/9, chủ nhà và con sang nhà ngoại chơi và ở lại bên ngoại nhưng không đóng cửa. Tú dắt em sang chơi, thấy cửa mở nên cùng 2 em vào chơi, mở TV xem. Một lúc sau, mẹ chồng của chủ nhà đi qua, thấy con dâu và cháu đi vắng mà cửa vẫn mở nên đã khóa cửa lại mà không biết có 3 đứa trẻ bên trong", lãnh đạo UBND xã Kim Tân lý giải.
Sau đó, 3 cháu tiếp tục ở lại chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem TV. Do sợ về nhà sẽ bị bà và bố mắng nên các cháu cứ ở đó luôn cho đến khi được tìm thấy.
Plot twist ngay từ đầu
Tối 22/9, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân) đã đến Công an xã Kim Tân trình báo việc 3 con mất tích. Ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h sáng, đi bộ, không đi dép luôn. Đến bữa cơm trưa không thấy các con đâu, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Nhận định các cháu còn nhỏ chưa thể đi xa do không biết đường và không có thực phẩm, nước uống, lực lượng tìm kiếm đã thông báo đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu cho công an các địa phương lân cận và Công an tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa... nhờ phối hợp giúp đỡ. Đồng thời, họ đẩy mạnh tìm kiếm tỉ mỉ ngay trong từng thôn xóm, trường học, địa điểm công cộng, đầm, bãi, khu dân cư... trên địa bàn.
Nguồn: soha.vn
Chiều 25/9, lãnh đạo UBND xã Kim Tân (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) xác nhận với Báo điện tử VTC News rằng 3 anh em ruột bị mất tích (gồm Trần Anh Tú 12 tuổi, Trần Thủy Tiên 8 tuổi và Trần Anh Tài 5 tuổi) đã về nhà an toàn, sức khỏe vẫn ổn sau nhiều ngày mắc kẹt ở căn nhà hàng xóm.
Anh Trần Văn Tuấn - ông bố của các bé - chia sẻ đến giờ vẫn chưa hết xúc động khi tìm thấy 3 đứa con.
"Cháu Tú kể là đi chơi nhà bạn, đợt ra về thì thấy cổng đã bị khóa mất rồi. Cửa hông nhà vẫn mở được nhưng mấy đứa nhỏ nói sợ ra ngoài sẽ bị chủ nhà bắt đền, đánh mắng. Thế là cả 3 đứa trốn luôn trong nhà, đói thì tự nấu cơm ăn với nhau. Mấy ngày trời chắc không tắm rửa gì, lúc tìm thấy vẫn mặc bộ quần áo đó, người bẩn và bốc mùi hôi hết cả", người cha kể lại.
Sáng 25/9, khoảng 200 người đã ra quân tìm kiếm 3 cháu bé. Họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ở khu vực cánh đồng lúa, dọc các bờ suối, ao hồ quanh nhà, khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, khu vực công trường cạnh nhà và các nơi lân cận - theo lãnh đạo UBND xã Kim Tân.
"Một số người dân thấy bóng một cháu bé thấp thoáng trong ngôi nhà khóa cửa ở đầu ngõ. Khi người này lại xem thì cháu bé chạy lên tầng 2 và thò đầu ra. Xác nhận đây đúng là một trong 3 cháu bé mất tích, mọi người gọi nhau đến phá cửa. Hai cháu bé còn lại hoảng sợ chạy lên gác xép trốn luôn", lãnh đạo xã cho biết thêm.
Nghi ngờ 3 cháu có thể mắc kẹt ở các nhà hoang, trước đó chính quyền xã đã chỉ đạo các trưởng xóm phải lục tung tất cả những ngôi nhà không có người ở trên địa bàn. Ai ngờ đâu các cháu lại được tìm thấy cách nhà mình chỉ 30m thôi
"Gia đình đó có người chồng đi làm ăn xa, chỉ 2 mẹ con ở trong ngôi nhà. Người con là bạn của cháu Trần Anh Tú nên cháu Tú vẫn hay sang đó chơi. Sáng 22/9, chủ nhà và con sang nhà ngoại chơi và ở lại bên ngoại nhưng không đóng cửa. Tú dắt em sang chơi, thấy cửa mở nên cùng 2 em vào chơi, mở TV xem. Một lúc sau, mẹ chồng của chủ nhà đi qua, thấy con dâu và cháu đi vắng mà cửa vẫn mở nên đã khóa cửa lại mà không biết có 3 đứa trẻ bên trong", lãnh đạo UBND xã Kim Tân lý giải.
Sau đó, 3 cháu tiếp tục ở lại chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm và xem TV. Do sợ về nhà sẽ bị bà và bố mắng nên các cháu cứ ở đó luôn cho đến khi được tìm thấy.
Plot twist ngay từ đầu
Tối 22/9, anh Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú tại xóm 12, xã Kim Tân) đã đến Công an xã Kim Tân trình báo việc 3 con mất tích. Ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9h sáng, đi bộ, không đi dép luôn. Đến bữa cơm trưa không thấy các con đâu, anh Tuấn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Nhận định các cháu còn nhỏ chưa thể đi xa do không biết đường và không có thực phẩm, nước uống, lực lượng tìm kiếm đã thông báo đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu cho công an các địa phương lân cận và Công an tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa... nhờ phối hợp giúp đỡ. Đồng thời, họ đẩy mạnh tìm kiếm tỉ mỉ ngay trong từng thôn xóm, trường học, địa điểm công cộng, đầm, bãi, khu dân cư... trên địa bàn.
Nguồn: soha.vn