MinBabe101
New member
Trời ơi tin được không, bộ xương đó là của cậu bé 9 tuổi đã mất từ lâu rồi huhu
Theo lời ông Ed Gonzalez - Cảnh sát trưởng, vào khoảng 3h15 chiều ngày 24/10, văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Harris (Houston, bang Texas, Mỹ) nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một cậu bé đang hoảng loạn max luôn.
Cậu bé 15 tuổi kể rằng em trai 9 tuổi của mình đã mất từ cả năm trước rồi, ngay trong căn hộ mà cậu đang ở chung với hai anh chị em khác nữa á
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc
Cậu thiếu niên còn tâm sự với nhân viên điều phối 911 rằng bố mẹ đã biến mất từ vài tháng trước, bỏ các con lại một mình luôn
Ngay lập tức, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và xác nhận những gì cậu bé nói là sự thật đau lòng. Tại đây, họ phát hiện 3 đứa trẻ còn sống độ 15 tuổi, 10 tuổi và 7 tuổi.
Còn bộ xương của đứa trẻ 9 tuổi thì được tìm thấy trong một căn phòng, ngay cạnh phòng ngủ của 3 đứa trẻ đang sống trong căn hộ đó. Nghĩ mà thấy ám ảnh ghê
Cảnh sát trưởng Gonzales
Ba đứa trẻ đều có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và được đưa đi bệnh viện kiểm tra ngay. Còn cách thức cũng như nguyên nhân tử vong của em bé 9 tuổi vẫn chưa rõ. Viện Khoa học Pháp y Quận Harris đang làm việc để xác định danh tính và nguyên nhân cái chết của bé.
"Có vẻ như bộ hài cốt này đã nằm đó khá lâu rồi. 3 đứa trẻ phải sống trong căn hộ khi thi thể kia đang phân hủy. Tôi đã làm ngành này lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp đau lòng nào như thế này cả", ông Gonzalez nghẹn ngào chia sẻ
Người mẹ và bạn trai khi bị bắt
Cảnh sát đã tìm được mẹ của các em nhỏ và bạn trai của cô ta. Cả hai không được tiết lộ danh tính và đã bị thẩm vấn. Điều gây phẫn nộ nhất là cô mẹ này không hề biết con trai 9 tuổi của mình đã mất từ lâu, thậm chí còn thẳng thừng nói không quan tâm đến 3 đứa con còn lại nữa!
Nguồn: soha.vn