Bà đưa cháu ra phơi nắng, chỉ một phút sơ ý đã xảy ra bi kịch với "thủ phạm" ngay bên cạnh

BiMap5134

New member
55431f113d61b8854337.jpg


Người ta vẫn hay nói chó là bạn thân của con người, nhưng thực tế thì cũng có không ít câu chuyện đau lòng xảy ra với những bé cưng vô tội này

Mới đây thôi, bệnh viện huyện Giang Lăng (Hồ Bắc) đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng - bé Dĩ Nặc chưa đầy 1 tuổi bị chó tấn công khiến khuôn mặt biến dạng nặng nề.

Cả nhà túc trực bệnh viện ngày đêm theo dõi tình trạng của bé. Sau 6 ngày được đưa vào cấp cứu, bé vẫn đang phải chiến đấu giành giật sự sống và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt

1f3e9c4d0e008b507fab.jpg


7a83f10cadb0f065324a.jpg


Theo bác sĩ, vùng mặt của bé Dĩ Nặc bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng luôn.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào sáng 22/1, khi bà Trương (58 tuổi) đưa cháu gái nhỏ ra ngoài phơi nắng. Bà để cháu ngồi bên vệ đường nơi có nắng ấm áp chiếu vào.

Chỉ trong một khoảnh khắc sơ hở, bất ngờ một con chó lao tới tấn công bé dữ dội. Bà Trương kể lại: "Chúng tôi đang ngồi ở chỗ có nắng. Xa xa có một đứa trẻ khoảng hơn 10 tuổi ôm con chó, tự nhiên nó chạy nhanh lại vồ lấy cháu tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng gì cả"

Bà Trương cho biết thêm, hoảng sợ trước cảnh tượng này bà đã lập tức nhảy vào ôm cháu thì thấy vết thương máu me trên mặt rồi. Bà gào khóc và nhờ mọi người xung quanh đưa cháu vào bệnh viện gấp.

f938c0ca417611700051.jpg


Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã huy động lực lượng cấp cứu ngay lập tức. Khuôn mặt của bé phải khâu hàng chục mũi kim. Bác sĩ cho biết vết thương khá nặng, quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn.

Thêm vào đó, gia đình bé thuộc diện khó khăn nên hiện đang nhờ bên phúc lợi xã hội hỗ trợ một phần chi phí

Bà Trương chia sẻ, việc cháu gái bị thương khiến cả gia đình đau khổ, khóc hết nước mắt. Bà không bao giờ nghĩ chuyện này lại xảy ra với gia đình mình.

d44022c7d255b95fb632.jpg


Cảnh sát huyện Giang Lăng cũng đã vào cuộc và phát hiện đây là giống chó nguy hiểm, khá mạnh và nhanh. Chúng đã bị cấm nuôi ở một số nơi, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện tại khu phố này

Bà Trương trải lòng thêm về tình trạng cháu gái: "Con bé tạm thời được cứu sống rồi nhưng cần phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và chỉnh hình khuôn mặt".

Gia đình bé Dĩ Nặc cho hay, con chó đã được cảnh sát kiểm soát và mời chủ nhân lên làm việc về vấn đề bồi thường cũng như điều tra thêm. Hiện tại, tình trạng của bé vẫn chưa bình phục hoàn toàn và cần được chuyển lên bệnh viện khác để điều trị tốt hơn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top