Ba điều không thể tin nổi về Giang Còi khiến fan "choáng váng"

fdc1422c3b1f33392d55.jpg


Một nghệ sĩ hài đình đám như Giang Còi lại có những điều khiến netizen "sốc não" luôn á!

Là một trong những gương mặt "nhẵn mặt" với khán giả Việt nhưng Giang Còi vẫn luôn được công chúng yêu mến và quan tâm đặc biệt.

Gần đây, Giang Còi bất ngờ comeback sau một thời gian dài "mất hút". Fans chúc mừng anh có cuộc sống viên mãn bên cô vợ trẻ. Lên sóng nhiều hơn, Giang Còi cũng bật mí nhiều điều thú vị về bản thân mình.

Và có những thứ nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ sẽ khiến ai nghe cũng phải "ơ kìa" đấy!

Hai lời thề bí ẩn đỉnh của chóp

"Làm mưa làm gió" trên sân khấu hài từ những năm đầu Gặp nhau cuối tuần mới ra lò, nhưng thông tin về Giang Còi lại hiếm hoi lắm. Người ta chỉ thấy anh cày cuốc đi diễn, làm phim chứ chẳng ai biết gì về đời tư của anh cả.

fa5fb444c798dd5f0261.jpg


Hóa ra là Giang Còi có 2 lời thề bí ẩn: "không lên báo và không đóng quảng cáo"

Ít xuất hiện trên truyền thông là do nghệ sĩ có 2 lời thề đặc biệt này đây.

Trong một buổi phỏng vấn năm 2014, Giang Còi có nhắc lại câu chuyện về 2 lời thề khá độc này: "Tôi từng có hai lời thề, một là không lên báo chí, thứ hai là không đóng quảng cáo.

Nhưng mà lời thề thứ nhất bị phá rồi, còn lời thề thứ hai tới giờ vẫn giữ được dù bạn bè cũng chửi tôi nhiều".

Về lời thề "không lên báo", phần vì Giang Còi tự cho rằng mình "không phải người nổi tiếng" (humble quá đi mất ), phần vì anh không muốn nhắc tới cuộc sống không mấy êm ấm trước kia:

"Thực sự tôi không muốn lên báo kể nhiều về gia đình quá. Bản thân tôi trước kia gia đình cũng không được êm ấm như người khác nên cũng ngại".

Tuy nhiên, khi đã có hạnh phúc mới với cô vợ "sinh viên năm nhất", lời thề này đã bị chính Giang Còi xóa bỏ. Anh vui vẻ chia sẻ với báo chí, với công chúng về hạnh phúc viên mãn của mình.

Còn lời thề thứ 2, tới giờ Giang Còi vẫn giữ chặt. Người ta chưa bao giờ thấy anh xuất hiện trong bất cứ clip quảng cáo nào luôn.

Không phải vì anh không có lời mời đóng quảng cáo, không phải vì anh "chê tiền", mà là vì anh không muốn đem hình ảnh và uy tín của mình để "dụ dỗ" hoặc tệ hơn là "đánh lừa" khán giả.

c069c7af1cb7f76d444c.jpg


Anh chia sẻ thẳng thắn: "Mình không tin những doanh nghiệp mang hàng hóa bán cho Việt Nam mình, cho nên mình không quảng cáo hàng hóa của họ, sáng nắng chiều mưa biết thế nào".

Respect anh quá đi mất!

Trèo tường, cãi nhau với fan để "trốn uống rượu" ‍♂️

Cũng trong một cuộc phỏng vấn, Giang Còi chia sẻ rằng sự nổi tiếng đem lại cho anh nhiều niềm vui nhưng cũng khiến anh gặp không ít rắc rối.

Trong số đó có việc "bị mời uống rượu" liên tục. Anh chia sẻ, khi ở trong tình huống đó, từ chối thì không tiện, mà uống thì đôi khi lại mất hình ảnh và ảnh hưởng tới công việc.

Thế nên, Giang Còi đã phải tự mình tìm ra những "độc chiêu" để thoát khỏi tình huống khó xử:

"Người ta quý mến mình đôi khi cũng khổ lắm. Ví dụ như tôi đi đám cưới nhà nào đó, có được một chút yêu mến nên cứ người nọ cầm ly ra mời xong lại tới người kia nâng chén tới chào...

Rất nhiều lần tiệc tùng như thế, tôi phải bỏ ô tô lại để đi taxi về. Có lúc thì phải chắp tay xin kiếu hoặc cãi nhau để tránh bị ép uống. Có khi còn phải giả vờ đi vệ sinh rồi trèo tường bỏ trốn thì may ra thoát".

Trèo tường bỏ trốn luôn á? Hài hước quá trời!

Thường xuyên quên ví, ăn phở cũng phải chịu tiền

Tiết lộ về những vật bất ly thân của mình, Giang Còi cho biết, đó chính là chiếc điện thoại và pin dự phòng.

Với anh, điện thoại là thứ không thể thiếu vì nó giúp anh liên lạc với mọi người, còn pin dự phòng là thứ để anh duy trì sự hoạt động cho chiếc điện thoại.

9c53c9adbc544dec4bff.jpg


"Ví tiền có thể quên, điện thoại không thể quên" - câu nói này đúng với bao bạn trẻ bây giờ luôn!

Thế nhưng, nghệ sĩ hài này lại thường xuyên quên ví ở nhà và nó khiến anh gặp không ít tình huống "dở khóc dở cười". Anh hài hước chia sẻ:

"Ví tiền thì có thể nhớ, có thể quên vì cái mặt mình đi mua chịu cũng dễ. Có nhiều lần, thay đồ vội quá, quên luôn cả lấy ví.

Đến lúc đi ăn phở, ăn xong sờ ví mới giật mình: Thôi chết rồi, lại để tiền ở túi kia rồi. Mà lúc đó mình lại là người mở hàng sáng sớm cho người ta chứ.

Thế nhưng may mà người chủ cửa hàng cũng vui vẻ bảo: Thôi không sao, hôm sau anh trả em cũng được".

Đúng là mặt tiền mà!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top