TitNgoan461
New member
Ác nữ "đê tiện" nhất của Minh Lan Truyện và con của mình vừa có màn "trả nghiệp" khiến người xem không khỏi hả dạ.
Không chỉ toàn cảnh tình tình ái ái, Minh Lan Truyện (tên khác: Thật ư? Thật ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm) còn gây sốt nhờ drama gia đình quý tộc thời xưa căng đét, cụ thể là nhà họ Thịnh. Ngay từ đầu phim, ai cũng phải ghét cay ghét đắng bà dì ghẻ có phẩm chất "ác đê tiện" hơn cả Nhĩ Tình ở Diên Hi Công Lược - chính là Lâm Cầm Sương (Cao Lỗ). Sau khi hại mẹ Minh Lan khó sinh mà mất, Lâm Cầm Sương vẫn sống sung sướng tại phủ nhà họ Thịnh. Nhưng mới đây, khán giả được dịp "hả hê" khi Lâm Cầm Sương bị trừng trị đúng nghĩa!
Chuyện là Thịnh lão gia (Lưu Quân) vừa tan triều về thì bị hoàng thượng giữ lại không rõ lý do gì. Cả phủ nhà Thịnh lập tức náo loạn vì lo cho ông già. Riêng Lâm Cầm Sương thì khác, thấy nhà mình lâm nguy là nghĩ ngay đến chuyện "chạy trước nước đại hồng thủy"
Nhưng karma đến rất nhanh! Đang trao đổi với anh "cò mồi" đất đai, Lâm Cầm Sương bị người của vợ lớn Vương đại nương ập vào bắt tại trận. Cả phủ náo loạn vì Vương đại nương tố Lâm Cầm Sương đi "thông dâm", làm ô uế danh tiếng nhà Thịnh lão gia Để giữ thanh danh gia đình, Vương đại nương quyết định bán luôn Lâm Cầm Sương cho người khác, không còn là thiếp thất nữa. Còn Lão Thái Thái (Tào Thuý Phân) thì hợp lực giả... xỉu cho Vương đại nương toàn quyền xử lý, đồng thời kêu Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) đi thông báo tin này.
Với tính cách ồn ào, rõ ràng mẹ con Lâm Cầm Sương không thể đứng yên chịu trận. Con trai bà - Thịnh Trường Phong (tam công tử) xông thẳng vào hậu viện của nữ nhân. Ở thời phong kiến, việc nam nhân tuỳ tiện xông vào chỗ ở của phụ nữ là hành vi vô phép vô tắc đấy nhé! Trong lúc nguy cấp, Lâm Cầm Sương bảo con trai cho người đến tận quan phủ đánh trống kêu oan.
Nguồn: kenh14.vn