Ba đêm diễn của Bad Bunny đã "cứu" luôn nền kinh tế Pháp nha các bạn

809a6cff160ffd125a2b.jpg


Không phải đùa đâu, ba đêm diễn của nam thần nhạc Latin Bad Bunny tại Pháp vừa là cú nổ về âm nhạc, vừa khiến nền kinh tế địa phương "bay màu" theo cái nghĩa tốt nhé Từ khách sạn, nhà hàng, giao thông cho đến các shop bán lẻ đều được ăn theo làn sóng hàng chục nghìn fan đổ về Marseille và Paris để "quẩy" với idol Puerto Rico của mình.

ab634a3bea8218954808.jpg


Check-in concert liền tay, lượt book khách sạn tăng vùn vụt

Ngày 1/7, Bad Bunny đã "đốt cháy" sân vận động Vélodrome ở Marseille với gần 60.000 khán giả. Xong rồi anh chàng tiếp tục "càn quét" Paris La Défense Arena vào ngày 4 và 5/7, mỗi đêm kéo về khoảng 45.000 người. Tổng cộng có gần 150.000 fans đã tham dự chặng tour Pháp của anh này đó!

Tuy chưa có báo cáo chính thức về doanh thu và tác động kinh tế từ chuỗi sự kiện này, nhưng các chỉ số ban đầu cho thấy hiệu ứng mà các buổi hòa nhạc mang lại là "xịn sò" ra trò luôn nha.

Theo dữ liệu từ Airbnb, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Marseille trong thời gian diễn ra concert tăng tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhiều fan không chỉ đến để xem show mà còn kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và "sống ảo" khắp thành phố luôn.

Phần lớn các đặt phòng kéo dài từ hai đến sáu đêm, tạo ra nguồn thu khủng cho các nhà hàng, cửa hàng và các điểm tham quan địa phương. Đáng chú ý là 80% lượng đặt chỗ được thực hiện bởi phụ nữ (girl power đây rồi ), trong khi nhóm khán giả dưới 25 tuổi chiếm tới 64% tổng số du khách.

Các chuyến đi theo cặp đôi chiếm 40% lượng đặt phòng, cao nhất trong các nhóm khách (date night siêu lãng mạn nè ), tiếp theo là nhóm từ ba đến năm người với tỷ lệ 27%.

Khoảng 70% khán giả tham dự là người Pháp, nhưng sự kiện cũng thu hút đông đảo fan từ Mỹ, Anh, Đức và Thụy Sĩ. Việc Bad Bunny không tổ chức các đêm diễn tại Mỹ trong khuôn khổ tour diễn thế giới được cho là nguyên nhân khiến nhiều khán giả Bắc Mỹ quyết định "xách ba lô lên và đi" sang Pháp để thưởng thức show luôn.

848c33db8e67bf16e75a.jpg


Vé tàu sold out, ai cũng đổ về Paris và Marseille

Hai đêm diễn tại Paris đã tạo ra sự gia tăng khủng khiếp về nhu cầu đi lại. Lượng đặt vé tàu đến thủ đô nước Pháp tăng 322% từ Italy và 73% từ Brussels luôn á! Tại Pháp, nhiều thành phố như Montpellier, Nîmes và Grenoble cũng ghi nhận lượng đặt vé tăng mạnh.

Riêng đối với Marseille, nền tảng Trainline cho biết lượng đặt vé tàu từ Thụy Sĩ tăng tới 1.600% (không phải lỗi đánh máy đâu nha), từ Lyon tăng 167% và từ Paris tăng 138%.

f1eec49689feb5d1b4d6.jpg


"Trùm cuối" của concert economy thời đại mới

Mặc dù chưa có số liệu chính thức về tổng giá trị kinh tế mà các buổi biểu diễn của Bad Bunny mang lại, nhưng những ví dụ từ các tour diễn quốc tế khác cho thấy sức ảnh hưởng bá đạo của ngành công nghiệp biểu diễn. Chẳng hạn, 16 đêm diễn của Céline Dion dự kiến tổ chức tại Paris vào năm 2026 được ước tính có thể tạo ra từ 570 triệu đến 1 tỷ euro cho nền kinh tế địa phương (chắc cả Pháp "phát tài" luôn ).

Đối với Bad Bunny, các chỉ số hiện có cho thấy ba buổi hòa nhạc tại Pháp đã trở thành động lực tăng trưởng cho các lĩnh vực du lịch, lưu trú và vận tải. Không chỉ doanh thu bán vé tăng cao, các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cho thuê, cửa hàng bán lẻ và hoạt động kinh doanh sản phẩm lưu niệm cũng ghi nhận sự khởi sắc.

00c07d24d5de28b1f542.jpg


Bên cạnh đó, các buổi biểu diễn còn tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong các lĩnh vực an ninh, hậu cần, kỹ thuật và tổ chức sự kiện. Dù chưa có thống kê cụ thể về số việc làm tạm thời được tạo ra, nhưng tác động lan tỏa của các đêm diễn là điều không thể phủ nhận.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top