Tưởng nuôi boss cưng cưng, ai ngờ lại xảy ra bi kịch Bà Lisa Lloyd (50 tuổi) đã không may qua đời sau khi bị chính con chó nhà mình tấn công khi đang cố bảo vệ cháu gái.
Vụ việc đau lòng này xảy ra vào tối thứ Bảy ngày 15/9 tại Langdon, tỉnh Alberta, Canada. Ban đầu, boss chó lai giữa boxer và pitbull của bà đã tấn công cháu gái 2 tuổi rưỡi. Thấy cháu gặp nguy hiểm, bà Lisa đã lao vào giữa để xua đuổi con chó và bảo vệ cháu. Nhưng không ngờ, con chó lại quay sang tấn công bà
Khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương, cảnh sát nhận được báo động về vụ tấn công của chó dữ. Họ đã đến hiện trường ngay lập tức nhưng đã quá muộn, bà Lisa đã không qua khỏi.
Theo CBC News, em bé may mắn được đưa đến Bệnh viện Nhi Alberta kịp thời. Tuy bị thương khá nặng nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng
Hàng xóm xung quanh cho biết nhà bà Lloyd có treo biển "Coi chừng chó dữ" ngay trước cổng, còn nhắc khách đến chơi phải bấm còi báo trước, đừng tự ý bước vào. Tuy nhiên, ai cũng bất ngờ vì trước đó boss chó này chưa bao giờ có biểu hiện hung dữ, vẫn luôn ngoan ngoãn lắm
Nguồn: soha.vn