Chuyện nhường ghế trên tàu điện ngầm lại một lần nữa gây drama rần rần trên MXH nè mọi người ơi!
Câu chuyện ai phải nhường ghế cho ai trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay xe buýt vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi "nảy lửa" đấy. Và mới đây, một tình huống tương tự xảy ra tại Đài Loan đã thu hút sự chú ý của cả cõi mạng luôn!
Theo thông tin từ tờ Mothership, sự việc diễn ra trên một chuyến tàu điện ngầm tại Đài Loan hôm 18/10 vừa rồi. Từ đoạn clip được quay lại tại hiện trường, một bà cụ đeo kính được nhìn thấy đang hỏi một chị trẻ ngồi ở ghế ưu tiên xem cô ấy có thể nhường ghế cho một ông già gần đó không.
Đáp lại, chị trẻ cho biết mình đang mang thai và bị chấn thương ở đầu gối nữa, nên việc nhường ghế khá là bất tiện luôn á!
Nhưng bà cụ vẫn không bỏ cuộc! Bà đổi chiến thuật, yêu cầu đứa con của chị trẻ đang ngồi cạnh phải nhường chỗ. Chị trẻ tỏ ra khá bực mình, hỏi tại sao bà lại "dí" vào mình và con mình thế, trong khi còn nhiều hành khách trẻ tuổi khác đang ngồi quanh đó, sao bà không hỏi họ? Bà cụ đáp lại rằng tất cả các ghế khác đều đã có người ngồi rồi.
Theo ETtoday, sau một hồi im thin thít, bà cụ đột nhiên thốt lên một câu cực "gắt": "Nếu cô còn lương tâm thì cô nên suy nghĩ về chuyện này. Và đừng có sinh thêm con nữa. Dù sao thì cô cũng không thể nuôi dạy chúng tốt được". Ối giời ơi, câu này nghe mà "sốc" hết cả người!
Đoạn video nhanh chóng viral khắp nơi, và dân mạng đã vào chỉ trích bà cụ ầm ầm luôn. Đa số đều thấy cách đáp trả của bà quá đáng và không phù hợp tí nào!
"Bà ấy nói về lương tâm rồi lại nguyền rủa người khác không nên sinh con, thật là trớ trêu", một người bình luận.
Một người khác góp ý: "Ghế ưu tiên là dành cho những người cần đến nó, chúng không phải là tài sản riêng của người già nhé".
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện ai phải nhường ghế cho ai trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay xe buýt vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi "nảy lửa" đấy. Và mới đây, một tình huống tương tự xảy ra tại Đài Loan đã thu hút sự chú ý của cả cõi mạng luôn!
Theo thông tin từ tờ Mothership, sự việc diễn ra trên một chuyến tàu điện ngầm tại Đài Loan hôm 18/10 vừa rồi. Từ đoạn clip được quay lại tại hiện trường, một bà cụ đeo kính được nhìn thấy đang hỏi một chị trẻ ngồi ở ghế ưu tiên xem cô ấy có thể nhường ghế cho một ông già gần đó không.
Đáp lại, chị trẻ cho biết mình đang mang thai và bị chấn thương ở đầu gối nữa, nên việc nhường ghế khá là bất tiện luôn á!
Nhưng bà cụ vẫn không bỏ cuộc! Bà đổi chiến thuật, yêu cầu đứa con của chị trẻ đang ngồi cạnh phải nhường chỗ. Chị trẻ tỏ ra khá bực mình, hỏi tại sao bà lại "dí" vào mình và con mình thế, trong khi còn nhiều hành khách trẻ tuổi khác đang ngồi quanh đó, sao bà không hỏi họ? Bà cụ đáp lại rằng tất cả các ghế khác đều đã có người ngồi rồi.
Theo ETtoday, sau một hồi im thin thít, bà cụ đột nhiên thốt lên một câu cực "gắt": "Nếu cô còn lương tâm thì cô nên suy nghĩ về chuyện này. Và đừng có sinh thêm con nữa. Dù sao thì cô cũng không thể nuôi dạy chúng tốt được". Ối giời ơi, câu này nghe mà "sốc" hết cả người!
Đoạn video nhanh chóng viral khắp nơi, và dân mạng đã vào chỉ trích bà cụ ầm ầm luôn. Đa số đều thấy cách đáp trả của bà quá đáng và không phù hợp tí nào!
"Bà ấy nói về lương tâm rồi lại nguyền rủa người khác không nên sinh con, thật là trớ trêu", một người bình luận.
Một người khác góp ý: "Ghế ưu tiên là dành cho những người cần đến nó, chúng không phải là tài sản riêng của người già nhé".
Nguồn: kenh14.vn