Bà cụ xây mộ chồng và con trong nhà ở Đồng Tháp: "Không còn cách nào khác"

8318e46af3e38bfdb342.jpg


Chồng và con lần lượt ra đi, bà Nguyễn Thị Vân (63 tuổi) đau đớn tới tận cùng. Do không còn đất đai, bà đành phải chôn và lập mộ cả hai ngay trong nhà mình.

63ff2b1ee51f7e298014.jpg


Chiều tà, bà Nguyễn Thị Vân (63 tuổi, xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lần mò từng bước xuống khu bếp - nơi có hai ngôi mộ nằm cạnh nhau để thắp nhang. "Đó là chồng và con tôi", bà tâm sự với giọng nghẹn ngào.

Nhiều năm nay, căn bệnh xương khớp cứ hành hạ khiến bà kiệt sức, đôi chân yếu dần. Nhưng mọi nỗi đau cộng lại vẫn chẳng thấm gì so với khoảng thời gian cách đây 3 năm - khi chồng và con bà lần lượt qua đời, để lại bà lẻ loi một mình trong căn nhà trống vắng

fa39cd85c29779dd4944.jpg


Bà Vân kể: "Tôi có chồng và 3 đứa con. Hai đứa lớn đã lập gia đình riêng rồi, chỉ còn vợ chồng tôi với thằng út thôi. Cách đây 3 năm, nó bị bệnh nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Những ngày cuối đời, nó nói với tôi: 'Má ơi, nếu con có qua đời, má chôn con ở trong nhà nhé má. Ở ngoài đồng, ngoài ruộng con... sợ ma lắm'.

Nghe đến đó, tim tôi như vỡ vụn. Căn nhà chúng tôi chỉ rộng 3 mét, dài 12 mét thôi. Nếu có chuyện gì, chúng tôi hoàn toàn không đủ tiền mua thêm đất để chôn cất. Có lẽ nó biết điều đó nên mới dặn dò như vậy..."

dd81b582c44c06a52168.png


0ce680846c0284dc34eb.png


Sau khi con trai qua đời, bà Vân đau khổ vô cùng nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện chôn con trong nhà. Thế nhưng chính chồng bà đã tự mang thi thể con về và đào huyệt sẵn. Khi từ TP.HCM về, thấy mọi thứ đã xong xuôi, bà chỉ còn cách chiều theo.

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi, chỉ 3 tháng sau, chồng bà cũng ra đi. Trước đó, ông đã sống với biến chứng tai biến tới 17 năm. "17 năm trời, tôi đi bẻ từng trái ớt để nuôi ông ấy. Nhà tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ấm áp, hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng ông ấy vẫn bỏ tôi mà đi. Theo di nguyện, tôi đành chôn chồng cạnh con...", bà Vân nghẹn lời.

Ai đi ngang qua căn nhà bà Vân ở ấp 3, xã An Phong cũng đều giật mình khi thấy hai ngôi mộ. Còn bà thì mỗi ngày cứ thế quanh quẩn trong nhà, lau dọn và thắp hương cho chồng con

Bà Vân tâm sự: "Người ta hỏi tôi không sợ sao, dám ở chung với hai ngôi mộ thế. Hồi chồng con mới mất, tôi khóc suốt mấy tháng liền không ngớt, bà con láng giềng cũng khuyên nhủ nhiều lắm. Tôi tưởng mình chết luôn mất, làm sao gượng dậy được sau ngần ấy đau thương - chưa được 100 ngày của con thì chồng đã đi theo.

Đêm đêm nằm trên chiếc giường gần mộ, trong mơ tôi vẫn thấy chồng con, vẫn trò chuyện bình thường. Tỉnh dậy mới nhớ ra họ đã mất rồi, chỉ còn mình tôi trên đời này thôi. Buồn và đau lắm! "

97eed80c03c509df1aa2.jpg


Hiện tại, do tuổi cao sức yếu, bà Vân chỉ có thể đi bẻ ớt thuê cho người dân quanh vùng. Nhưng bệnh xương khớp khiến bà không thể đứng lâu được. Mỗi ngày bẻ được 7-8kg ớt, công 50.000 đồng. Số tiền ít ỏi ấy dùng để mua thuốc và cơm ăn hàng ngày.

Trong căn nhà nghèo, thứ "quý giá" nhất với bà chính là hai ngôi mộ - nhưng đồng thời cũng là nỗi đau âm ỉ trong lòng suốt 3 năm qua. Vì nghèo, chồng và con bà đành phải nằm lại ngay trong ngôi nhà này.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top