TamLili6308
New member
Chị em ơi, câu chuyện này thực sự đau lòng Một bà cụ có đủ tiền của nhưng cuối đời lại phải ôm hận vì quá tin tưởng con cái của mình.
Câu chuyện được chia sẻ trên MXH Baidu của Trung Quốc và viral mạnh vì quá tâm đắng.
Từ cô gái quê nghèo đến cuộc sống viên mãn
Tui tên Lưu Giai, năm nay 66 tuổi rồi. Hồi xưa sinh ra ở vùng quê nghèo lạc hậu bên Trung Quốc, tui mơ ước thay đổi số phận nên mẹ đã nhờ bà mối kiếm cho một anh chồng thành phố.
Và rồi tui được mai mối với chồng hiện tại - anh hơn tui 4 tuổi, gia đình ổn định, bố mẹ làm công nhân nhà máy. Lúc đó cả nhà mừng lắm, còn tui thì tự hỏi sao họ lại chọn mình - một cô gái quê mùa như này?
Hóa ra, chồng tui từng kết hôn rồi. Vợ cũ của anh người thành phố nhưng lười biếng, không chịu làm việc nhà nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu căng đét, cuối cùng ly hôn luôn.
Sau mấy lần mai mối không thành, gia đình anh quyết định về quê chọn một cô con dâu hiền lành, chăm chỉ. Và tui là "món hàng" được chọn
Ban đầu tui buồn lắm, cảm giác như mình chỉ là công cụ để phục vụ gia đình thôi. Nhưng sau này mới thấy gia đình chồng tốt vô cùng. Mẹ chồng tuy hơi khó tính nhưng vẫn tôn trọng, quan tâm tui.
Hạnh phúc viên mãn đến khi chồng mất
Sau cưới, tui nhanh chóng có con trai, 2 năm sau sinh thêm con gái. Khác hẳn nhà ngoại trọng nam khinh nữ, gia đình chồng yêu thương tui hết mực. Mẹ chồng dần giao quyền quản lý gia đình cho tui, chồng quan tâm sẻ chia, các con ngoan ngoãn
Sau khi bố mẹ chồng nghỉ hưu, họ lo cho tui việc làm ở văn phòng tổ dân phố, thu nhập ổn định. Tui biết ơn và hết lòng phụng dưỡng họ những năm cuối đời.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, dù già đi nhưng chồng vẫn quan tâm khiến tui hạnh phúc mỗi ngày.
Thế rồi 5 năm trước, chồng tui ốm nặng và qua đời dù đã cố gắng cứu chữa
Trước khi mất, chồng dặn dò tui cất kỹ số tiền tiết kiệm 800.000 NDT (hơn 2,8 tỷ đồng) - số tiền cả đời vợ chồng tui gom góp. Anh dặn đừng nói với các con để chúng cố gắng làm ăn, cất giữ để già có chỗ dựa.
Quyết định hối hận cả đời
Sau khi chồng mất, tui nghỉ hưu với lương hưu hơn 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng). Các con đã có gia đình riêng nên tui sống một mình tự do, thỉnh thoảng đi mua sắm, trò chuyện bạn bè, đi du lịch một mình.
Nhiều người ganh ghét, chỉ trích tui lãng phí. Các con cũng khuyên tui bớt đi chơi, về ở cùng giúp chăm nhà cửa, nấu cơm, trông cháu.
Và đây là sai lầm lớn nhất: Tui thẳng thắn chia sẻ với các con về số tiền tiết kiệm và lương hưu để chúng đừng lo lắng. Nhưng đây lại là quyết định khiến tui ân hận nhất đời!
Nghe tui có tiền, mắt các con sáng lên, khen cha mẹ giỏi tiết kiệm quá. Ban đầu tui không nghĩ gì, nhưng bi kịch bắt đầu từ đây...
Con trai về xin tui cho 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) để đặt cọc đổi nhà mới rộng hơn cho các cháu sống tốt hơn.
Con gái cũng về xin 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) để đổi xe.
Tui vui vẻ đồng ý với hy vọng các con sống tốt hơn. Nhưng lòng tham là vô đáy, sau lần 1 thành công, chúng liên tục xin lần 2, lần 3...
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
Sau khi lấy được tiền, các con cực kỳ hiếu thảo, chăm sóc tui tỉ mỉ khiến tui cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.
Nhưng sau khi biết tui đã cho gần hết tiền, chúng lật mặt luôn! Dần trở nên lạnh lùng, xa cách. Thái độ 180 độ luôn á!
Không may sau đó tui bị bệnh, phẫu thuật nhập viện và tiêu hết số tiền còn lại. Tui nhận ra đã già, phải đến lúc phụ thuộc con cháu rồi.
Nhưng khi nói muốn về ở cùng các con, cả 2 đứa đều đưa lý do từ chối. Tui tức và bất lực quá!
Tui nói không cần chúng chăm sóc, hãy thuê bảo mẫu cho tui. Nhưng các con bảo không có tiền trả lương bảo mẫu, muốn đưa tui vào viện dưỡng lão ngoại thành xa xôi vì rẻ, vừa đủ mức lương hưu của tui mà chúng không phải chu cấp gì thêm!
Bài học xương máu
Tui thật sự buồn và tức giận. Tui kiên quyết không vào viện dưỡng lão vì biết vào đó cuộc sống sẽ không thoải mái.
Đối mặt với thái độ thờ ơ của các con, tui mới nhận ra: Tuổi già nhất định không được phụ thuộc vào con cháu mà phải có kinh tế độc lập!
Giờ tui mới hiểu sâu sắc lời dặn của chồng, hối hận vì đã tiết lộ số tiền tiết kiệm cho những đứa con ruột của mình
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện được chia sẻ trên MXH Baidu của Trung Quốc và viral mạnh vì quá tâm đắng.
Từ cô gái quê nghèo đến cuộc sống viên mãn
Tui tên Lưu Giai, năm nay 66 tuổi rồi. Hồi xưa sinh ra ở vùng quê nghèo lạc hậu bên Trung Quốc, tui mơ ước thay đổi số phận nên mẹ đã nhờ bà mối kiếm cho một anh chồng thành phố.
Và rồi tui được mai mối với chồng hiện tại - anh hơn tui 4 tuổi, gia đình ổn định, bố mẹ làm công nhân nhà máy. Lúc đó cả nhà mừng lắm, còn tui thì tự hỏi sao họ lại chọn mình - một cô gái quê mùa như này?
Hóa ra, chồng tui từng kết hôn rồi. Vợ cũ của anh người thành phố nhưng lười biếng, không chịu làm việc nhà nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu căng đét, cuối cùng ly hôn luôn.
Sau mấy lần mai mối không thành, gia đình anh quyết định về quê chọn một cô con dâu hiền lành, chăm chỉ. Và tui là "món hàng" được chọn
Ban đầu tui buồn lắm, cảm giác như mình chỉ là công cụ để phục vụ gia đình thôi. Nhưng sau này mới thấy gia đình chồng tốt vô cùng. Mẹ chồng tuy hơi khó tính nhưng vẫn tôn trọng, quan tâm tui.
Hạnh phúc viên mãn đến khi chồng mất
Sau cưới, tui nhanh chóng có con trai, 2 năm sau sinh thêm con gái. Khác hẳn nhà ngoại trọng nam khinh nữ, gia đình chồng yêu thương tui hết mực. Mẹ chồng dần giao quyền quản lý gia đình cho tui, chồng quan tâm sẻ chia, các con ngoan ngoãn
Sau khi bố mẹ chồng nghỉ hưu, họ lo cho tui việc làm ở văn phòng tổ dân phố, thu nhập ổn định. Tui biết ơn và hết lòng phụng dưỡng họ những năm cuối đời.
Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, dù già đi nhưng chồng vẫn quan tâm khiến tui hạnh phúc mỗi ngày.
Thế rồi 5 năm trước, chồng tui ốm nặng và qua đời dù đã cố gắng cứu chữa
Trước khi mất, chồng dặn dò tui cất kỹ số tiền tiết kiệm 800.000 NDT (hơn 2,8 tỷ đồng) - số tiền cả đời vợ chồng tui gom góp. Anh dặn đừng nói với các con để chúng cố gắng làm ăn, cất giữ để già có chỗ dựa.
Quyết định hối hận cả đời
Sau khi chồng mất, tui nghỉ hưu với lương hưu hơn 3.000 NDT/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng). Các con đã có gia đình riêng nên tui sống một mình tự do, thỉnh thoảng đi mua sắm, trò chuyện bạn bè, đi du lịch một mình.
Nhiều người ganh ghét, chỉ trích tui lãng phí. Các con cũng khuyên tui bớt đi chơi, về ở cùng giúp chăm nhà cửa, nấu cơm, trông cháu.
Và đây là sai lầm lớn nhất: Tui thẳng thắn chia sẻ với các con về số tiền tiết kiệm và lương hưu để chúng đừng lo lắng. Nhưng đây lại là quyết định khiến tui ân hận nhất đời!
Nghe tui có tiền, mắt các con sáng lên, khen cha mẹ giỏi tiết kiệm quá. Ban đầu tui không nghĩ gì, nhưng bi kịch bắt đầu từ đây...
Con trai về xin tui cho 300.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) để đặt cọc đổi nhà mới rộng hơn cho các cháu sống tốt hơn.
Con gái cũng về xin 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) để đổi xe.
Tui vui vẻ đồng ý với hy vọng các con sống tốt hơn. Nhưng lòng tham là vô đáy, sau lần 1 thành công, chúng liên tục xin lần 2, lần 3...
Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng
Sau khi lấy được tiền, các con cực kỳ hiếu thảo, chăm sóc tui tỉ mỉ khiến tui cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.
Nhưng sau khi biết tui đã cho gần hết tiền, chúng lật mặt luôn! Dần trở nên lạnh lùng, xa cách. Thái độ 180 độ luôn á!
Không may sau đó tui bị bệnh, phẫu thuật nhập viện và tiêu hết số tiền còn lại. Tui nhận ra đã già, phải đến lúc phụ thuộc con cháu rồi.
Nhưng khi nói muốn về ở cùng các con, cả 2 đứa đều đưa lý do từ chối. Tui tức và bất lực quá!
Tui nói không cần chúng chăm sóc, hãy thuê bảo mẫu cho tui. Nhưng các con bảo không có tiền trả lương bảo mẫu, muốn đưa tui vào viện dưỡng lão ngoại thành xa xôi vì rẻ, vừa đủ mức lương hưu của tui mà chúng không phải chu cấp gì thêm!
Bài học xương máu
Tui thật sự buồn và tức giận. Tui kiên quyết không vào viện dưỡng lão vì biết vào đó cuộc sống sẽ không thoải mái.
Đối mặt với thái độ thờ ơ của các con, tui mới nhận ra: Tuổi già nhất định không được phụ thuộc vào con cháu mà phải có kinh tế độc lập!
Giờ tui mới hiểu sâu sắc lời dặn của chồng, hối hận vì đã tiết lộ số tiền tiết kiệm cho những đứa con ruột của mình
Nguồn: soha.vn