BinNgok777
New member
Cứ mỗi lần bà muốn gặp mặt "chồng" online thì lại có biến: khi thì tai nạn, khi thì đám tang. Nhưng bà vẫn cứ tin như... tin vào tình yêu vậy
Tình yêu mù quáng của bà Terri: Tin người yêu online hơn cả chị gái ruột
Bà Terri tin tuyệt đối vào mọi lời của "bạn trai" online tên Ricardo, mặc kệ chị gái liên tục cảnh báo đây là scammer chính hiệu.
Trong 2 năm qua, bà đã chuyển khoản cho Ricardo tới 80.000 USD – còn trích từ tiền trợ cấp khuyết tật luôn á - mà chưa từng được video call hay gặp trực tiếp người này. Đỉnh cao "yêu xa" là đây chứ đâu!
Thật không may, bà Terri là một trong số gần 70.000 người — chủ yếu là chị em phụ nữ từ 50 tuổi trở lên — trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm ở Mỹ trong năm 2022.
Terri từng là thượng sĩ làm trong ngành Tình báo của Mỹ đấy nhé. Giờ đây, ở tuổi 62, bà không còn đồng xu nào trong túi vì bị lừa tình lừa tiền.
Vì sao một người thông minh như Terri lại sập bẫy? Vì sao phần lớn nạn nhân là chị em lớn tuổi? Và giải pháp là gì? Cùng khám phá nhé!
"Người đàn ông trong mơ" Ricardo: Giàu có, phong độ, nhưng... không có thật
Ricardo tự nhận là ông chú 58 tuổi, khỏe re, phong độ ngời ngời, có nhà ở Malibu và đang sống ở Canada. Khi anh chàng này nhắn tin cho Terri trên Facebook Messenger, bà cứ nghĩ mình trúng số vậy.
Chỉ trong vòng 2 tuần, Ricardo đã thả thính "anh yêu em" vèo vèo, đồng thời flex rằng anh đang có hàng triệu USD từ công việc kinh doanh xuất nhập khẩu và xây dựng.
Bị tấn công bằng những câu ngôn tình như "em là tất cả của tôi", "em là nữ hoàng của tôi" hay "em là tri kỷ của tôi", Terri đã gật đầu ngay khi Ricardo cầu hôn chỉ 1 tháng sau khi bắt đầu nhắn tin. Speedrun quá trời!
Sau đó, Ricardo dụ Terri đầu tư vào Bitcoin với giá 10.000 USD, hứa lãi 1 triệu USD sau 6 tháng. Sau 2 năm, Terri vẫn đang chờ khoản lãi đó... như chờ mưa giữa sa mạc vậy. Tổng cộng bà đã gửi cho Ricardo gần 80.000 USD luôn rồi.
Red flag rõ mồn một: Chưa gặp mặt, chưa video call, nhưng đã "cưới"?
Dấu hiệu đáng ngờ nhất chính là việc Terri chưa bao giờ gặp Ricardo, kể cả gọi video. Terri cũng muốn gặp, nhưng luôn có "biến" xảy ra bất cứ khi nào bà lên lịch.
Chẳng hạn, có lần Ricardo đột ngột gặp tai nạn khi đang lái xe đến sân bay đón Terri. Hắn gửi ảnh đang nằm viện để "chứng minh". Lần khác, Ricardo báo mẹ mất và gửi ảnh trong đám tang. Drama liên tục không?
Terri vẫn không hề nghi ngờ, bà muốn sống những ngày cuối đời với người đàn ông này. Đó là lý do chị gái của bà phải viết thư cầu cứu gửi đến chương trình talk show nổi tiếng "Tiến sĩ Phil". Ở đầu chương trình, Terri thậm chí vẫn chưa tỉnh ngộ.
Nhưng đến cuối chương trình, khi Tiến sĩ Phil cho bà xem tin nhắn video từ Ricardo "chính chủ" – người nói danh tính của anh trên mạng xã hội đã bị đánh cắp – bà mới vỡ lẽ mình đã bị lừa. Moment đau lòng quá đi!
Không chỉ chị em, anh em cũng sập bẫy – nhưng chị em "đóng góp" nhiều hơn
Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng là nạn nhân của lừa đảo tình cảm. Nhưng tỉ lệ nạn nhân nữ chiếm tới 63% và bị lừa số tiền nhiều gấp đôi so với nam giới luôn.
Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) báo cáo rằng tổng thiệt hại do lừa đảo tình cảm đã tăng gần 80% vào năm 2022 so với năm 2021. Tổng thiệt hại trong 5 năm qua lên tới 1,3 tỷ USD – nhiều hơn bất kỳ loại lừa đảo nào khác mà FTC theo dõi.
Lừa đảo tình cảm đang lên ngôi: Khi dân số già và cô đơn tăng vọt
Lừa đảo tình cảm đang trở thành "trend" đáng lo, cũng bởi vì dân số già đang tăng theo cấp số nhân. Vào năm 2020, có khoảng 55,8 triệu người trên 65 tuổi đang sống ở Mỹ — chiếm gần 17% tổng dân số.
Cô đơn – được Tổng Y sĩ Hoa Kỳ chính thức tuyên bố là dịch bệnh y tế công cộng trong năm nay - là lý do hàng đầu khiến nạn nhân sập bẫy lừa đảo tình cảm.
Nhìn chung, người già dễ cô đơn nhất trong xã hội. Điều này giải thích tại sao chị em trên 50 tuổi là những người dễ mất tiền nhất. Những chị em này – hầu hết đã ly hôn hoặc góa bụa – tự đánh mất toàn bộ tiền tiết kiệm được qua hàng chục năm. Một số thậm chí đã bán cả nhà để đưa tiền cho scammer. Một số phải quay lại đi làm để bù vào số tiền đã mất. Nghe mà thương!
Đàn ông cũng là nạn nhân. Nhưng họ có nhiều khả năng tái hôn, kết hôn sau khi ly hôn hoặc góa bụa hơn phụ nữ, do đó ít phải chịu cô đơn hơn.
Xã hội "ageist" và cô đơn: Công thức hoàn hảo cho lừa đảo tình cảm
Trong xã hội hiện đại, một người phụ nữ có thể bị coi là không còn hấp dẫn sau tuổi 40, hoặc 50, trừ khi họ là người nổi tiếng hoặc đã phẫu thuật thẩm mỹ. Về cơ bản, phụ nữ dần bị coi là "mất giá" – một chuẩn mực xã hội rất toxic.
Sau khi stalk kỹ hồ sơ nạn nhân trên mạng xã hội, những kẻ lừa đảo sẽ rút ra những gì họ thích, không thích, sở trường, sở đoản, mối quan tâm... Sau đó, chúng "cosplay" thành người đàn ông trong mơ của nạn nhân.
Những kẻ lừa tình có thể bắt chước các yếu tố trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn — tình cảm rất mãnh liệt, sớm thú nhận tình yêu, drama liên tục.
Điều này giống như giấc mơ thành hiện thực đối với nạn nhân: Có một quân nhân kiểu "Hậu duệ mặt trời", hoặc một quý ông giàu có muốn ở bên bạn, và chỉ riêng bạn mà thôi. Nhưng những người này thường gặp những tai nạn bất ngờ, cần bạn gửi tiền cứu trợ. Chỉ khi đó anh ta mới về được với bạn. Main character moment nhưng version bi kịch!
Nỗi cô đơn, sự ảo tưởng và thứ tình yêu không bao giờ chạm tới — đó là công thức hoàn hảo cho lừa đảo tình cảm.
Ngày càng nhiều người có tuổi sống một mình. Khi tuổi đã cao, họ vào viện dưỡng lão hoặc ở nhà. Và những kẻ lừa đảo biết điều này. Chúng tấn công vào trái tim đang "khát tình yêu" của những người cô đơn.
AI vào cuộc: Lừa đảo 4.0 nguy hiểm gấp bội
Hiện nay, những kẻ lừa đảo còn tận dụng cả công nghệ AI, khiến việc phân biệt thật giả càng khó khăn hơn, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Deepfake, giọng nói giả mạo – tất cả đều được dùng để lừa đảo tinh vi hơn.
Cách tự vệ: Đừng để trở thành nạn nhân tiếp theo!
Nhưng có cách để bạn hoặc người thân tự bảo vệ mình đấy!
Quy tắc số 1: Không bao giờ đưa tiền cho người mà bạn chưa từng gặp, ngay cả khi họ hứa trả lại. NEVER EVER!
Cần chú ý đến những red flag, chẳng hạn như họ nói yêu bạn chỉ vài tuần sau khi bắt đầu chat. Họ liên tục "thả thính", nhưng lại không thể gọi video.
Đồng thời, hãy quan tâm nhiều hơn đến ông bà, bố mẹ của bạn. Nói với họ về nạn lừa đảo và luôn giúp đỡ, động viên, cảnh báo họ. Gia đình là số 1!
Nguồn: soha.vn