Cái vụ này cũng drama đấy các bạn ơi! Bà Đào ở Hoàn Kiếm mất xe nhưng nghĩ "thôi kệ đi, chắc mất luôn rồi" nên không báo công an. Ai ngờ plot twist, CSGT Hà Nội lại tự nhiên tìm được xe và trả lại cho bà luôn
Ngày 14/5 vừa rồi, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết Đội CSGT số 3 vừa trao trả phương tiện cho bà Tạ Thị Đào ở phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm.
Nghe bà Đào kể lại thì tức vãi: mua xe được chưa lâu, một hôm đậu xe trước cửa rồi vô nhà tí thôi, quay ra thì... bay màu! Tuy nhiên vì nghĩ khả năng tìm lại bằng 0 nên bà cũng chẳng report gì cả.
Nhưng mà may quá, tổ công tác của Đội CSGT số 3 đang làm nhiệm vụ trên đường Láng Hạ thì bắt gặp một anh thanh niên lái xe máy mang biển số 29C6-820.86 vi phạm luật giao thông. Thế mà khi CSGT tiến đến kiểm tra, anh này... bỏ xe chạy luôn!
CSGT thu giữ chiếc xe về đơn vị để xác minh. Và tada! Phát hiện biển số này là fake nha các bạn.
Sau khi tra cứu kỹ, Phòng CSGT xác định chiếc xe này có biển số thật là 29C1-031.91, đăng ký dưới tên bà Tạ Thị Đào. Đội CSGT số 3 liền gửi giấy mời chủ xe đến đơn vị để giải quyết.
Nhận lại xe sau một thời gian tưởng đã mất trắng, bà Đào xúc động viết thư cảm ơn gửi đến Ban chỉ huy Đội CSGT số 3. Câu chuyện có hậu quá đi mất!
Nguồn: soha.vn