Chuyện này nghe mà muốn xỉu luôn á! Bà Kỷ ở Hà Nam, Trung Quốc vừa trải qua cú shock tận óc khi cả đống tiền tiết kiệm hơn 1,2 triệu NDT (tầm 4,2 tỷ đồng) "biến mất không dấu vết" khỏi ngân hàng. Câu chuyện đau lòng này đang làm netizen xứ Trung dậy sóng và ai cũng tự hỏi: WTH đã xảy ra với số tiền khủng này?
Niềm vui của bà Kỷ khi chuẩn bị tiền cho con trai lên xe hoa tan biến chỉ trong tích tắc. Hôm đó, bà cụ vui vẻ đến ngân hàng rút số tiền mà mình đã dành dụm "cả thanh xuân". Với bà, đó không chỉ là tiền, mà còn là cả tình yêu thương, sự hy sinh mà bà dành cho con cái.
Nhưng thay vì được nhận số tiền mình đã gửi gắm, bà Kỷ lại nhận một cú sốc "sét đánh ngang tai": tài khoản đã cạn trơn, thậm chí còn âm luôn một khoản tiền lớn. Nghe tin này, bà như "đứng hình" luôn. Bao nhiêu năm sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng xu, giờ tất cả bay màu hết
"Không thể nào! Sao lại thế này được?" - bà Kỷ thất thanh, nước mắt chảy ròng. Bà không hiểu nổi tại sao số tiền mình gửi vào ngân hàng - nơi mà bà luôn tin tưởng - lại có thể "không cánh mà bay" bí ẩn như vậy.
Sự việc khiến bà Kỷ suy sụp hoàn toàn. Bà không chỉ mất đi số tiền tích góp cả đời mà còn phải gánh một khoản nợ "không phải dạng vừa đâu". Quản lý chi nhánh ngân hàng sau đó đã có mặt để giải quyết, nhưng lời hứa điều tra của ông cũng không thể xoa dịu nỗi đau của bà cụ.
Khi được hỏi, bà Kỷ nhắc ngay đến Tiểu Đồng - người phụ trách tài khoản của bà suốt 15 năm qua. Tiểu Đồng vốn là quản lý khách hàng "tận tâm lắm á", thường xuyên support bà trong các vấn đề tài chính. Chính sự ân cần và chuyên nghiệp của cô đã khiến bà Kỷ tin tưởng "mù quáng". Thế nhưng, ngày hôm đó, Tiểu Đồng không thấy đâu cả
Khi ngân hàng check tài khoản của bà Kỷ, hàng loạt điểm "sai sai" xuất hiện:
• Tên của bà được liên kết với bốn thẻ tín dụng mà bà chưa bao giờ mở.
• Có một khoản vay khủng chưa được thanh toán.
• Số điện thoại trong hồ sơ lại thuộc về một người lạ hoắc.
Ngân hàng nghi ngờ có sự "nhúng tay" từ người thân của bà, nên yêu cầu bà liên hệ với các con để xác minh. Nhưng các con của bà đều phủ nhận, khẳng định không ai động vào tài khoản của mẹ hay mở thẻ tín dụng.
Trong sự hoang mang và tức giận, bà Kỷ lập tức báo police ngay!
Cuộc điều tra của cảnh sát nhanh chóng đưa ra sự thật. Số điện thoại lạ trong hồ sơ hóa ra là của Tiểu Đồng - người quản lý khách hàng "thân thiết" kia.
Cảnh sát phát hiện rằng, từ khi nhận phụ trách tài khoản của bà Kỷ, Tiểu Đồng đã âm thầm lên kế hoạch "scam" từ lâu rồi. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu kiến thức tài chính của bà, cô ta đã thực hiện các giao dịch "dark" như sau:
Chiếm đoạt tiền tiết kiệm: Ngoài 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng) của bà Kỷ, còn có những giao dịch lớn bất thường khác với các khoản 3,2 triệu NDT (xấp xỉ 11,3 tỷ đồng) và 6,25 triệu NDT (khoảng 22,2 tỷ đồng).
Lừa ký giấy tờ: Tiểu Đồng thuyết phục bà Kỷ ký các giấy tờ đầu tư "mơ hồ lắm", sau đó rút tiền từ tài khoản của bà.
Giả danh người thân: Cô tự nhận là chị dâu của bà, bịa chuyện bà Kỷ bị bệnh, cần vay 130.000 NDT (gần 500 triệu đồng) để chữa trị.
Hủy biên lai giao dịch: Tiểu Đồng lừa bà rằng biên lai có thể bị kẻ xấu lợi dụng, khiến bà tự tay "tiêu hủy bằng chứng" ngay sau khi giao dịch.
May mắn thay, Tiểu Đồng đã để lại "evidence": một cuộc gọi từ điện thoại ngân hàng, trong đó cô ta thuyết phục bà Kỷ cho "mượn" 600.000 NDT (khoảng hơn 2,1 tỷ đồng) để đầu tư và hứa sẽ trả lại. Số tiền này chưa bao giờ được hoàn trả và cuộc gọi đã trở thành bằng chứng buộc tội chắc nịch
Cảnh sát bắt giữ Tiểu Đồng, trong khi ngân hàng nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 600.000 NDT (khoảng hơn 2,1 tỷ đồng) trước mắt cho bà, cảnh sát sẽ tiếp tục xử lý các khoản tiền còn lại.
Bài học xương máu cho mọi người nè:
• Đừng để sự tin tưởng "mù quáng" che mờ lý trí nhé.
• Cần học hỏi kiến thức tài chính cơ bản để tự quản lý tài sản.
• Thường xuyên check các giao dịch, không ký vào giấy tờ khi chưa hiểu rõ nội dung.
Nguồn: soha.vn
Niềm vui của bà Kỷ khi chuẩn bị tiền cho con trai lên xe hoa tan biến chỉ trong tích tắc. Hôm đó, bà cụ vui vẻ đến ngân hàng rút số tiền mà mình đã dành dụm "cả thanh xuân". Với bà, đó không chỉ là tiền, mà còn là cả tình yêu thương, sự hy sinh mà bà dành cho con cái.
Nhưng thay vì được nhận số tiền mình đã gửi gắm, bà Kỷ lại nhận một cú sốc "sét đánh ngang tai": tài khoản đã cạn trơn, thậm chí còn âm luôn một khoản tiền lớn. Nghe tin này, bà như "đứng hình" luôn. Bao nhiêu năm sống tằn tiện, chắt chiu từng đồng xu, giờ tất cả bay màu hết
"Không thể nào! Sao lại thế này được?" - bà Kỷ thất thanh, nước mắt chảy ròng. Bà không hiểu nổi tại sao số tiền mình gửi vào ngân hàng - nơi mà bà luôn tin tưởng - lại có thể "không cánh mà bay" bí ẩn như vậy.
Sự việc khiến bà Kỷ suy sụp hoàn toàn. Bà không chỉ mất đi số tiền tích góp cả đời mà còn phải gánh một khoản nợ "không phải dạng vừa đâu". Quản lý chi nhánh ngân hàng sau đó đã có mặt để giải quyết, nhưng lời hứa điều tra của ông cũng không thể xoa dịu nỗi đau của bà cụ.
Khi được hỏi, bà Kỷ nhắc ngay đến Tiểu Đồng - người phụ trách tài khoản của bà suốt 15 năm qua. Tiểu Đồng vốn là quản lý khách hàng "tận tâm lắm á", thường xuyên support bà trong các vấn đề tài chính. Chính sự ân cần và chuyên nghiệp của cô đã khiến bà Kỷ tin tưởng "mù quáng". Thế nhưng, ngày hôm đó, Tiểu Đồng không thấy đâu cả
Khi ngân hàng check tài khoản của bà Kỷ, hàng loạt điểm "sai sai" xuất hiện:
• Tên của bà được liên kết với bốn thẻ tín dụng mà bà chưa bao giờ mở.
• Có một khoản vay khủng chưa được thanh toán.
• Số điện thoại trong hồ sơ lại thuộc về một người lạ hoắc.
Ngân hàng nghi ngờ có sự "nhúng tay" từ người thân của bà, nên yêu cầu bà liên hệ với các con để xác minh. Nhưng các con của bà đều phủ nhận, khẳng định không ai động vào tài khoản của mẹ hay mở thẻ tín dụng.
Trong sự hoang mang và tức giận, bà Kỷ lập tức báo police ngay!
Cuộc điều tra của cảnh sát nhanh chóng đưa ra sự thật. Số điện thoại lạ trong hồ sơ hóa ra là của Tiểu Đồng - người quản lý khách hàng "thân thiết" kia.
Cảnh sát phát hiện rằng, từ khi nhận phụ trách tài khoản của bà Kỷ, Tiểu Đồng đã âm thầm lên kế hoạch "scam" từ lâu rồi. Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu kiến thức tài chính của bà, cô ta đã thực hiện các giao dịch "dark" như sau:
Chiếm đoạt tiền tiết kiệm: Ngoài 1,2 triệu NDT (hơn 4,2 tỷ đồng) của bà Kỷ, còn có những giao dịch lớn bất thường khác với các khoản 3,2 triệu NDT (xấp xỉ 11,3 tỷ đồng) và 6,25 triệu NDT (khoảng 22,2 tỷ đồng).
Lừa ký giấy tờ: Tiểu Đồng thuyết phục bà Kỷ ký các giấy tờ đầu tư "mơ hồ lắm", sau đó rút tiền từ tài khoản của bà.
Giả danh người thân: Cô tự nhận là chị dâu của bà, bịa chuyện bà Kỷ bị bệnh, cần vay 130.000 NDT (gần 500 triệu đồng) để chữa trị.
Hủy biên lai giao dịch: Tiểu Đồng lừa bà rằng biên lai có thể bị kẻ xấu lợi dụng, khiến bà tự tay "tiêu hủy bằng chứng" ngay sau khi giao dịch.
May mắn thay, Tiểu Đồng đã để lại "evidence": một cuộc gọi từ điện thoại ngân hàng, trong đó cô ta thuyết phục bà Kỷ cho "mượn" 600.000 NDT (khoảng hơn 2,1 tỷ đồng) để đầu tư và hứa sẽ trả lại. Số tiền này chưa bao giờ được hoàn trả và cuộc gọi đã trở thành bằng chứng buộc tội chắc nịch
Cảnh sát bắt giữ Tiểu Đồng, trong khi ngân hàng nhận trách nhiệm và cam kết bồi thường 600.000 NDT (khoảng hơn 2,1 tỷ đồng) trước mắt cho bà, cảnh sát sẽ tiếp tục xử lý các khoản tiền còn lại.
Bài học xương máu cho mọi người nè:
• Đừng để sự tin tưởng "mù quáng" che mờ lý trí nhé.
• Cần học hỏi kiến thức tài chính cơ bản để tự quản lý tài sản.
• Thường xuyên check các giao dịch, không ký vào giấy tờ khi chưa hiểu rõ nội dung.
Nguồn: soha.vn