BongChanhNgoan
New member
Câu chuyện đau lòng bắt đầu khi bà Susan Dear (72 tuổi) sống ở Berkshire, Anh bỗng dưng bị sức khỏe "ra vấn đề". Người nhà lo lắng liền gọi cấp cứu ngay lập tức. Sau khi báo cáo tình trạng, trường hợp của bà được xếp vào mức độ 3 - tức là xe cứu thương sẽ tới trong vòng 120 phút (2 tiếng nhé!).
Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 22h20. Nhưng plot twist đau đớn là: lúc đó có tới 48 bệnh nhân đang chờ xe cứu thương! Trong đó có 7 người mức độ 2 (chờ lâu nhất 1 tiếng 12 phút) và 19 người mức độ 3 (người chờ lâu nhất phải... 7 tiếng 55 phút luôn á ).
Thế là bà Susan Dear buộc phải "xếp hàng" chờ xe cứu thương như đi mua đồ sale vậy, nhưng mà đây là tính mạng chứ không phải đồ giảm giá!
Sau hơn 4 tiếng chờ mỏi mòn, vẫn không thấy bóng dáng xe cứu thương đâu cả. Tệ hơn nữa, tình trạng của bà càng nguy kịch với nhiều cơn đau bụng dữ dội. Gia đình bà lại gọi cấp cứu lần 2 với hi vọng lần này sẽ khác.
Sau cuộc gọi thứ 2, bà được "nâng hạng" lên mức độ 2 (ưu tiên cao hơn), xe sẽ tới trong 40 phút. Nhưng thực tế lại cay đắng hơn: thêm 3 tiếng nữa trôi qua mà vẫn... không có xe nào xuất hiện!
Tới khoảng 5h sáng, gia đình không thể chờ thêm được nữa nên tự lái xe đưa bà tới bệnh viện. Nhưng đã quá muộn rồi, bà Susan Dear được xác nhận tử vong lúc 6h02 sáng ngày 4/1/2023. Thương quá đi!
Sau cái chết đầy thương tâm này, các điều tra viên đã vào cuộc làm rõ sự việc.
Cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái và vừa kết thúc tháng 9/2024. Theo báo cáo, điều tra viên Hannah Godfrey cho biết việc xe cứu thương chậm trễ KHÔNG phải là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong. Kết luận giám định y khoa xác định bà Susan Dear mất do nguyên nhân tự nhiên - thuyên tắc phổi do huyết khối tĩnh mạch sâu tiềm ẩn.
Tuy nhiên, điều tra viên cũng vạch trần hàng loạt vấn đề "nhức nhối" đằng sau vụ việc này:
Thứ nhất, nguồn lực quá mỏng! Trung tâm cấp cứu không có đủ xe và nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu người dân. Dẫn đến chuyện chậm trễ kinh hoàng, thời gian phản hồi cũng vượt quá tiêu chuẩn quốc gia.
Thứ hai, sự chậm trễ bàn giao tại Bệnh viện Royal Berkshire và Bệnh viện Wexham Park mới là vấn đề gốc rễ. Nhân viên xe cứu thương bị "kẹt" tại bệnh viện với bệnh nhân không thể nhập viện vì... hết giường trống! Đây là vấn đề cần giải quyết ở cấp quốc gia, phải cải thiện hệ thống chăm sóc xã hội để giảm tình trạng quá tải này.
Thứ ba, nguồn lực đang bị "lãng phí" do một số người dân thiếu hiểu biết, gọi cấp cứu hoặc đến khám khẩn cấp khi không thực sự cần thiết. Điều này gây thêm căng thẳng và tiêu tốn nguồn lực của đội ngũ cấp cứu.
Giám đốc điều hành Mark Ainsworth của Dịch vụ Xe cứu thương đã gửi "lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân của bà Susan Dear". Ông giải thích: "Vào tháng 1/2023, như Điều tra viên đã ghi nhận, không có cách nào để xe cứu thương đến nhà bà Susan Dear sớm hơn vì nhu cầu dịch vụ khẩn cấp vượt quá nguồn lực sẵn có. Một số lượng đáng kể nhân viên xe cứu thương bị trì hoãn tại Bệnh viện Royal Berkshire và Wexham Park đang chờ bàn giao bệnh nhân".
Nguồn: soha.vn
Cuộc gọi đầu tiên được thực hiện lúc 22h20. Nhưng plot twist đau đớn là: lúc đó có tới 48 bệnh nhân đang chờ xe cứu thương! Trong đó có 7 người mức độ 2 (chờ lâu nhất 1 tiếng 12 phút) và 19 người mức độ 3 (người chờ lâu nhất phải... 7 tiếng 55 phút luôn á ).
Thế là bà Susan Dear buộc phải "xếp hàng" chờ xe cứu thương như đi mua đồ sale vậy, nhưng mà đây là tính mạng chứ không phải đồ giảm giá!
Sau hơn 4 tiếng chờ mỏi mòn, vẫn không thấy bóng dáng xe cứu thương đâu cả. Tệ hơn nữa, tình trạng của bà càng nguy kịch với nhiều cơn đau bụng dữ dội. Gia đình bà lại gọi cấp cứu lần 2 với hi vọng lần này sẽ khác.
Sau cuộc gọi thứ 2, bà được "nâng hạng" lên mức độ 2 (ưu tiên cao hơn), xe sẽ tới trong 40 phút. Nhưng thực tế lại cay đắng hơn: thêm 3 tiếng nữa trôi qua mà vẫn... không có xe nào xuất hiện!
Tới khoảng 5h sáng, gia đình không thể chờ thêm được nữa nên tự lái xe đưa bà tới bệnh viện. Nhưng đã quá muộn rồi, bà Susan Dear được xác nhận tử vong lúc 6h02 sáng ngày 4/1/2023. Thương quá đi!
Sau cái chết đầy thương tâm này, các điều tra viên đã vào cuộc làm rõ sự việc.
Cuộc điều tra bắt đầu từ năm ngoái và vừa kết thúc tháng 9/2024. Theo báo cáo, điều tra viên Hannah Godfrey cho biết việc xe cứu thương chậm trễ KHÔNG phải là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong. Kết luận giám định y khoa xác định bà Susan Dear mất do nguyên nhân tự nhiên - thuyên tắc phổi do huyết khối tĩnh mạch sâu tiềm ẩn.
Tuy nhiên, điều tra viên cũng vạch trần hàng loạt vấn đề "nhức nhối" đằng sau vụ việc này:
Thứ nhất, nguồn lực quá mỏng! Trung tâm cấp cứu không có đủ xe và nhân viên y tế để đáp ứng nhu cầu người dân. Dẫn đến chuyện chậm trễ kinh hoàng, thời gian phản hồi cũng vượt quá tiêu chuẩn quốc gia.
Thứ hai, sự chậm trễ bàn giao tại Bệnh viện Royal Berkshire và Bệnh viện Wexham Park mới là vấn đề gốc rễ. Nhân viên xe cứu thương bị "kẹt" tại bệnh viện với bệnh nhân không thể nhập viện vì... hết giường trống! Đây là vấn đề cần giải quyết ở cấp quốc gia, phải cải thiện hệ thống chăm sóc xã hội để giảm tình trạng quá tải này.
Thứ ba, nguồn lực đang bị "lãng phí" do một số người dân thiếu hiểu biết, gọi cấp cứu hoặc đến khám khẩn cấp khi không thực sự cần thiết. Điều này gây thêm căng thẳng và tiêu tốn nguồn lực của đội ngũ cấp cứu.
Giám đốc điều hành Mark Ainsworth của Dịch vụ Xe cứu thương đã gửi "lời chia buồn chân thành tới gia đình và những người thân của bà Susan Dear". Ông giải thích: "Vào tháng 1/2023, như Điều tra viên đã ghi nhận, không có cách nào để xe cứu thương đến nhà bà Susan Dear sớm hơn vì nhu cầu dịch vụ khẩn cấp vượt quá nguồn lực sẵn có. Một số lượng đáng kể nhân viên xe cứu thương bị trì hoãn tại Bệnh viện Royal Berkshire và Wexham Park đang chờ bàn giao bệnh nhân".
Nguồn: soha.vn