NaNana4737
New member
Tối 9/8, drama căng đét khi nhân viên các shop thời trang bị "bay màu" đồ đã kéo đến quán vỉa hè trên đường Đê La Thành, Hà Nội để đòi lại hàng từ bà cụ. Plot twist là bà này đang hot rần rần trên mạng vì liên tục "hôi của" ở các shop đấy!
Bà cụ siêu "pro" trộm đồ rồi ra vỉa hè bán kiếm lời
Dạo gần đây, MXH rần rần với loạt clip quay cảnh một bà cụ có gương mặt khắc khổ đi dạo các shop quần áo ở Hà Nội, giả vờ hỏi mua đồ. Lúc chủ shop mải lấy đồ không kịp để ý, bà nhanh tay "chôm" đồ cho vào bao tải cực kỳ thuần thục luôn á
Sau đó, toàn bộ số quần áo này bà cụ đem ra vỉa hè bán lại. Vì nguồn gốc "không rõ ràng" nên giá chỉ bằng một nửa giá gốc, khiến người dân tranh nhau mua. Hàng hot vô cùng nha!
Netizen tinh mắt lập tức nhận ra người trong clip chính là bà lão thường xuyên bán đồ trên vỉa hè đường Đê La Thành, quận Ba Đình, Hà Nội đó.
Để verify info, tối 9/8, phóng viên đã có mặt tại số nhà 646 và 644 trên đường Đê La Thành - nơi bà cụ đang "thanh lý" số hàng "khua khoắng" được từ các shop.
Theo tìm hiểu, các món đồ bà bày bán đa dạng vô cùng: từ đồ ngủ, đồ công sở, đồ đi chơi, áo dài đến cả... đồ lót nữa Toàn hàng hãng, chất lượng xịn xò có nguồn gốc từ các shop trên địa bàn Hà Nội như: Việt Nam xuất khẩu, Sunfly, Sẻ Còm, shop P115 D6 Giảng Võ...
Nhưng mà bà bán giá "hạt dẻ" luôn á! Bộ đồ ngủ hàng hãng giá hơn 300k nhưng chỉ bán 120k, váy áo dao động từ 30k đến 100k tùy loại thôi. Sale sập sàn thật sự!
Khi phóng viên thắc mắc sao hàng hiệu mà rẻ vậy, bà cụ đáp là mua hàng xuất khẩu giá rẻ nên bán rẻ, hàng vẫn còn tem mác nguyên xi. Nhưng khi được hỏi về clip đang viral trên mạng thì bà chỉ lắc đầu "không biết gì hết"
Đám đông ùn ùn kéo đến mua, bà cụ khéo léo mời chào khách, không có biểu hiện gì bất thường. Còn người đàn ông được cho là chồng ngồi quan sát từ xa, thỉnh thoảng hết hàng lại ra đổ thêm từ bao tải.
Các shop kéo đến vỉa hè đòi lại đồ, drama căng đét
Đến 22h khuya, vài nhân viên shop từng bị bà "cuỗm" đồ tìm đến đòi lại hàng luôn rồi.
Chị Quỳnh Hương, người chứng kiến vụ việc cho biết: "Tội bạn nhân viên áo vàng bị mất đồ, đứng khóc không dám nói gì. Sau đó chồng tôi thấy 113 đi qua nên gọi lại, lúc đó mọi người làm ầm ĩ, bà cụ này nhanh chóng cất hết đồ vào một nhà dân gần đó".
Khi cảnh sát 113 tới và hỏi nơi nhập hàng, bà trả lời bâng quơ "tôi nhập ở đâu kệ tôi", rồi nói mình bị thần kinh. Ối giời ơi!
Lực lượng chức năng yêu cầu bà mang đồ ra khỏi nhà dân và mời 2 vợ chồng cùng nhân viên tố mất đồ lên Công an phường Giảng Võ làm việc.
Được biết, bà cụ tên Phạm Thị N. (SN 1953, quê ở Thường Tín, Hà Nội). Bạn nhân viên đến đòi lại đồ đã xin nghỉ việc luôn rồi, số tiền hàng bị mất ngày hôm đó rơi vào khoảng 3 triệu đồng.
Sáng 10/8, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận đã mời bà lên trụ sở làm việc sau khi tiếp nhận trình báo.
Theo vị lãnh đạo, đây là người phụ nữ trộm cắp vặt tại các shop quần áo. Bà có biểu hiện thần kinh và có giấy tờ khám chữa bệnh của Bệnh viện tâm thần cơ sở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Nguồn: kenh14.vn