Bà cụ bị nhốt và bỏ đói: "Nó ôm lấy cổ tôi rồi tát..."

PandaMai6952

New member
b0a648f229b613039a53.jpg


Clip ghi lại cảnh bà cụ bị nhốt trong nhà thều thào kêu đói và kể chuyện bị con dâu đánh đang gây bão mạng xã hội. Sự việc xảy ra tại phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) đã khiến netizen vô cùng phẫn nộ

**Hàng xóm "giải cứu" bà cụ bằng... cơm trưa qua lỗ cửa**

Đoạn clip dài hơn 2 phút với hình ảnh bà cụ khoảng 70 tuổi bị nhốt trong nhà, thều thào kể về chuyện bị con dâu bỏ đói, bóp cổ đã viral khắp MXH và khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV, vụ việc xảy ra vào chiều 29/10 tại căn nhà số 47 (ngách 91, đường 19/5, phường Trần Tế Xương, TP. Nam Định) - nơi ở của vợ chồng anh Lưu Quang H.

27fe9c87e36133d9e515.jpg


Ngày 30/10, khi PV về địa phương thì người dân ở đầu ngách 91 vẫn đang xôn xao bàn tán về sự việc xảy ra hôm trước. Nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của mọi người, PV đã nhanh chóng tìm được căn nhà "tâm điểm"

b9060f6e3a16c0eeee1f.jpg


Bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1955), một người dân sống trong ngõ 91, sau khi xem clip đã xác nhận cụ già trong clip chính là bà Nguyễn Thị N (SN 1940, quê tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, Nam Định). Bà N mới chuyển về đây ở cùng anh Lưu Quang H (con trai bà) gần đây thôi.

Bà Cúc kể lại: "Chiều hôm qua (29/10), đang ngồi chơi trong nhà thì có thằng bé mặc áo đỏ đứng ngoài cổng gọi 'bà có phải là bà Cúc không?'.

Nghe cháu bé gọi, tôi chạy ra hỏi thì cháu nói có bà bị nhốt ở nhà có cái cổng đang xây gọi tôi

Sang đến nhà anh Lưu Quang H thấy cửa khóa, nhưng ở cửa có một cái lỗ vuông to hơn bàn tay. Tôi gọi to thì bà N nói vọng ra: 'Cô Cúc có phải không?'. Sau đó bà N liên tục kêu đói và kể bị con dâu đánh.

Nghe vậy tôi về nhà lấy cơm, xé nhỏ thịt gà bỏ vào túi bóng mang sang đút qua lỗ cửa cho bà N. Sau khi bà ăn xong, tôi mang thêm một hộp sữa cho cụ uống nữa.

Một lúc sau mọi người tập trung đông quá nên chúng tôi báo chính quyền địa phương xuống giải quyết", bà Cúc chia sẻ.

e5e9b10a197239254c1c.jpg


Bà Cúc còn cho biết thêm, sáng 29/10 bà nghe tiếng cãi nhau bên nhà anh H, khi sang thì thấy chị Thu (hàng xóm cùng ngõ) đang lớn tiếng với con dâu bà N.

Chị Thu kể: "Khoảng hơn 8h sáng hôm qua, khi đưa con đi học về thì nghe mọi người nói bên nhà anh H có tiếng chan chát như đánh người

Tôi dựng xe rồi chạy sang. Nhìn qua khe cửa hé thì thấy bà N đang ngồi ở giường còn con dâu là chị Oanh đứng đối diện. Lúc đó hai mẹ con đang to tiếng cãi nhau, chị Oanh giơ tay lên tát bà cụ một cái luôn.

Thấy vậy tôi lên tiếng mắng con Oanh, lúc đó nó mới thôi không đánh bà N nữa".

Được biết bà Nguyễn Thị N bị tai biến cách đây hơn một năm, việc di chuyển và đi lại gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên bà N vẫn tự lo được các sinh hoạt cá nhân hàng ngày.

5cdef181d0e98411dcc1.jpg


**"Nó ôm lấy cổ tôi rồi tát"**

Ngay sau đó PV đã trao đổi với bà Nguyễn Thị N - nhân vật chính trong đoạn clip. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng bà N vẫn khá minh mẫn, gọn gàng sạch sẽ.

Theo bà N, hai vợ chồng bà có 5 người con, 3 người ở Hà Nội, 2 người ở TP. Nam Định. Bà N về ở với người con thứ 3 là anh Lưu Quang H được hơn một tuần.

Nói về sự việc sáng 29/10, bà N kể: "Sáng hôm qua tôi có ăn một ít bánh cuốn. Buổi trưa thì bà Cúc đưa cho một ít cơm với thịt gà.

Lúc buổi sáng tôi hỏi con dâu: 'Con ơi, cái Thủy (con gái út bà N) nó đâu?'. Sau đó con Oanh bảo 'bà hỏi làm gì nhiều, chị ấy về nhà chị chứ đi đâu'.

Tôi nói nó đi về thăm bố thì qua đây mẹ hỏi xem bố mày như thế nào, thế là cái Oanh vùng vằng, có vậy thôi mà nó ôm lấy cổ tôi rồi tát"

**Chính quyền địa phương lên tiếng**

Trao đổi với phóng viên, ông Tống Xuân Mạc - Tổ trưởng tổ 23, phường Trần Tế Xương cho biết sự việc không đến nỗi như trên mạng đưa lên.

"Tôi đã vào trực tiếp gia đình kiểm tra. Tuy nhiên trên người bà N không có thương tích gì, trên người cũng không có mẩn đỏ.

Còn việc to tiếng và khóa cửa để bà N ở trong nhà là có. Vì khu vực gia đình anh Lưu Quang H sinh sống thường xảy ra mất trộm, bà N tuổi lại già nên phải khóa trái cửa để đảm bảo an toàn", ông Mạc cho biết.

Cũng theo ông Mạc, khi vào trong căn nhà thì nhà không bật điện nhưng có một chiếc quạt vẫn đang chạy.

Bà N bị tai biến và mới chuyển về đây sinh sống cùng con trai. Sau sự việc ngày hôm qua, tối qua con gái út của bà N đã đưa mẹ về nhà mình ở tổ 23 phường Trần Tế Xương chăm sóc





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top