Bà cụ bán trứng ôm cháu ngoài ngã tư Cầu Giấy - câu chuyện khiến cả MXH nghẹn ngào

MeoNho3715

New member
24b8dc1514963f1f0a6b.jpg


Mấy hôm nay lướt đâu cũng thấy story về bà cụ bán trứng ôm cháu nhỏ ngủ bên lề đường, ai cũng phải dừng tay lại xem vì quá xúc động huhu

Những ngày qua, hình ảnh một bà cụ tóc bạc trắng gầy nhỏ ôm chặt đứa cháu đang ngủ thiếp đi trong lòng đã viral khắp MXH. Người đăng bài chia sẻ thường xuyên bắt gặp hai bà cháu ngồi bán trứng tại ngã tư Cầu Giấy (Hà Nội): "Tóc bà bạc trắng đầu bồng bế cháu ngồi bán hàng. Có hôm mưa gió cả 2 bà cháu vừa ngồi bán vừa ngủ gật trông thương lắm..."

326073d54a34240a5c88.jpg


fd9992c1ae391e7db6f7.jpg


79acb3806b193f6958de.jpg


Follow câu chuyện này, team mình đã tìm đến địa điểm và may mắn được gặp bà cụ. Bà không muốn nói tên, cũng chẳng muốn kể nhiều về hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tất cả đã nói lên qua những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của bà

Ở tuổi 77, thay vì được nghỉ ngơi an yên, bà lại chọn cách vác bóng lưng còng, túi trứng cùng chiếc nón mê hòa vào nhịp sống xô bồ của Hà Nội. Lau vội nước mắt, bà nghẹn ngào: "Có con gái lấy chồng rồi, nhưng mà nó nghèo."

28845420776098f5e860.jpg


Bà kể, bà cùng con gái thuê nhà ở Cầu Giấy, buôn bán đã 30 năm nay. Mỗi ngày, bà đều đi xe buýt đến đây mong bán được thêm quả trứng, hộp bánh để kiếm thêm thu nhập cho các cháu ăn học nên người. 30 ngàn một chục trứng gà, 90 ngàn một túi lớn.

"Đời tôi với đời mẹ nó đã khổ rồi, cứu lấy 3 đứa nhỏ thôi"

Túi trứng lớn chỉ khoảng 5kg - nghe thì có vẻ nhẹ nhưng với bà cụ gầy nhỏ và đôi chân tập tễnh từng bước, cũng đủ để cụ phải oằn vai rồi

Từng quả trứng được bà nâng niu tựa như ước mơ ấp ủ về một tương lai tốt đẹp hơn dành cho những đứa cháu ngoan.

375e9990d8e84b618994.jpg


Run run mở chiếc điện thoại đầy vết nứt, bà vừa chỉ vào từng bức ảnh cháu vừa kể về những thành tích các cháu đạt được. Với bà, có lẽ bao vất vả cũng chỉ cần đổi được bấy nhiêu là đủ:

"Con thứ hai nhà nó đây này, nó giỏi võ, đi thi tỉnh thi huyện đây này. Đứa thứ nhất học lớp 7 dẫn chương trình ở trường... Toàn học giỏi thôi, thương chúng nó lắm. Đời tôi với đời mẹ nó đã khổ rồi, cứu lấy 3 đứa nhỏ thôi."

689132c25d5df36cd272.png


4b4a9ef025b6312da27c.png




Dù bán được hay không thì 4 giờ chiều, bà cũng tất tả dọn hàng về bởi "giờ đó nó tan học rồi". Được đón những đứa cháu trở về nhà sau một ngày dài chắc là khoảnh khắc bà mong chờ nhất mỗi ngày

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top