Bà cụ 90 tuổi nhận bằng ĐH sau 7 thập kỷ chờ đợi: Tất cả chỉ vì... tình yêu

SuHN2726

New member
dcd9cc14f5e808cd305d.jpg


Chuyện như phim ấy mà lại có thật luôn! Bà Joyce DeFauw, 90 tuổi, vừa nhận được tấm bằng đại học mà bà chờ đợi suốt... 71 năm trời

Theo CNN, năm 1951, bà Joyce (lúc đó tên còn gái là Joyce Viola Kane) bước vào năm nhất Đại học Bắc Illinois với giấc mơ tốt nghiệp ngành khoa học gia đình. Nhưng rồi, plot twist đến rất bất ngờ – bà gặp một anh chàng đặc biệt tại nhà thờ và quyết định "nghỉ học làm người"

eb7598437fda53fbf2d9.jpg


"Học được 3 năm rưỡi thôi, nhưng tìm được ông ấy rồi thì thôi bỏ học vậy", bà Joyce kể lại với nụ cười rạng rỡ.

98187b6c25836cb6f3e1.jpg


Anh chàng đã "đánh cắp" trái tim nữ sinh trẻ chính là Don Freeman Sr. Họ cưới nhau năm 1955 và có 3 đứa con trước khi ông Don qua đời, để lại bà Joyce góa bụa trong 5 năm.

Sau đó, bà tái hôn với ông Roy DeFauw và họ có thêm 6 đứa con nữa (trong đó có 2 cặp sinh đôi luôn nhé) ‍‍‍ Giờ đây, gia đình bà Joyce đã "khủng" với 17 cháu và 24 chắt – đông như làm hội nghị luôn!

Đến năm 2019, ý tưởng hoàn thành ĐH bỗng quay lại. "Hình như tôi có nhắc là tiếc vì chưa học xong, rồi các con bảo thôi thì quay lại đi", bà kể. Với sự ủng hộ từ gia đình, bà Joyce chính thức comeback vào Đại học Bắc Illinois

Jenna Dooley, một trong 17 người cháu và cũng là cựu sinh viên trường này, nói: "Câu hỏi nên là 'tại sao lại không?' chứ không phải 'tại sao' nhé!"

eacb47866ab52c848181.jpg


Jenna nhớ hồi bé thường thấy bà bận rộn làm bánh, nấu ăn, nhưng mỗi chủ nhật bà lại đi dạy học. "Bà mình luôn yêu việc dạy và học", Jenna chia sẻ.

Tất nhiên là không dễ rồi! Bắt đầu lại ở tuổi gần 90 sau 70 năm rời trường, bà không thể tiếp tục chương trình cũ. Trường còn shock khi gia đình gọi hỏi về một sinh viên từ những năm 50

Vì vậy bà chọn ngành hoàn toàn khác và học online qua màn hình TV (chuẩn mùa dịch luôn), có con cháu support về công nghệ.

"Có lúc muốn bỏ cuộc lắm, nhưng tôi không làm thế", bà Joyce tâm sự. May mà có Judy Santacaterina – quản lý chuyên ngành – hết mình support người sinh viên đặc biệt này

Dooley kể bà mình siêu kỷ luật, luôn đúng giờ và kiên trì. Cuối cùng, sau 3 năm, bà đã mặc áo choàng cử nhân nhận bằng Đa ngành giữa tháng 12 vừa rồi – vinh quang chờ đợi 70 năm cuối cũng đến! ✨

"Thật tuyệt khi hoàn thành thứ mình đã bắt đầu", bà vui vẻ chia sẻ.

Lời khuyên từ bà gửi mọi người: "Đừng bỏ cuộc nha. Biết là khó đấy, nhưng cuộc sống ai chả có thăng trầm"

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top