IdolNgot2k7
New member
Câu chuyện khiến ai nghe cũng phải xót xa về bà cụ 88 tuổi - người đã mất cả chồng lẫn con trai trong chiến tranh, giờ lại bị chính con gái ruột đối xử tệ bạc
Bà Nguyễn Thị Ngừng (88 tuổi) ở thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - nơi từng là vùng căn cứ cách mạng. Hồi đó, bà không chỉ là cơ sở nuôi giấu, tiếp tế lương thực cho bộ đội, mà còn động viên chồng con lên đường đánh giặc.
Nỗi đau tột cùng ập đến khi chồng bà là anh Trương Tố cùng con trai Trương Ngọc Thạch lần lượt hy sinh và được phong liệt sĩ. Nuốt nước mắt vào trong, bà Ngừng một mình vất vả nuôi mấy đứa con còn lại lớn lên, trong đó có cô con gái út Trương Thị Đỉnh.
Năm 1978, bà Ngừng cố gắng xây được căn nhà mái ngói 48m2 trên mảnh đất ông bà để lại. Hơn 10 năm sau, vì sức khỏe yếu, bà phải xuống TP Tuy Hòa ở với con trai Trương Ngọc Hoàng để chữa bệnh.
Và từ đó drama bắt đầu Vợ chồng cô con gái út Trương Thị Đỉnh - Nguyễn Thành Hiếu nhận trông nhà cho mẹ, nhưng tự ý sửa nâng cấp lên 100m2 vào năm 1994, rồi lén lút làm giấy tờ để được UBND huyện Tuy Hòa cấp "sổ đỏ" từ năm 1998 luôn.
Năm 2002, họ còn "thuyết phục" bà Ngừng lập di chúc tặng nhà và đất vườn. Di chúc được UBND xã Hòa Mỹ Tây chứng thực ngày 26-2-2002. Nhưng theo pháp luật, di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc mất mới đúng nhé!
Thế mà vợ chồng ông Hiếu lại làm thủ tục và được UBND huyện Tây Hòa cấp thêm "sổ đỏ" số AG 973382 ngày 1-12-2006 với diện tích 200m2 để chiếm luôn nhà của bà Ngừng, trong khi họ đã có nhà riêng từ năm 1997 rồi. Chơi kiểu gì vậy trời?
Dựa vào hai tờ "sổ đỏ" này, vợ chồng ông Hiếu bắt đầu trở mặt, ngược đãi mẹ già. Gần đây khi bà Ngừng về lại nhà của mình, họ lại khóa cửa, sang nhà riêng ở luôn, bỏ mặc bà cụ nằm ngoài hiên nhiều ngày đêm bên cạnh hai tấm bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ. Tức á khôi!
Thấy vậy, ngày 25-4-2011, UBND xã Hòa Mỹ Tây đã lập biên bản hủy bỏ di chúc theo yêu cầu của bà Ngừng, có cả chữ ký của vợ chồng ông Hiếu nữa đấy.
Ngày 1-8, UBND xã yêu cầu vợ chồng ông Hiếu mở cửa cho mẹ vào nhà nhưng họ làm ngơ. Còn cô con gái Trương Thị Đỉnh nhẫn tâm ghi vào biên bản: "Tôi không đồng ý mở cửa, vì nhà tranh chấp, khiêu chiến". Đọc mà sốc!
Chiều tối hôm đó, bà Ngừng phải phá khóa để đưa di ảnh các liệt sĩ và hai tấm bằng "Tổ quốc ghi công" vào nhà.
Đến nửa đêm, vợ chồng ông Hiếu ùa về chửi mắng, văng tục, thách thức và đập vỡ kính cửa sổ, khiến bà cụ hoảng loạn phải chạy sang nhà cháu nội Trương Ngọc Thủy tạm trú từ đó đến giờ. Sau đó bà Đỉnh còn nhiều lần đến chỗ bà Ngừng trú tạm để đe dọa, chửi bới mẹ ruột, Công an xã phải can thiệp mới yên.
Làm việc với báo chí sáng 23-4, ông Nguyễn Thành Hiếu thừa nhận có khóa cửa, vợ ông có to tiếng tranh chấp không cho mẹ vào nhà. Ông Hiếu "đổ" hết cho vợ vì ông là đảng viên, Trưởng trạm y tế, đại biểu HĐND xã Hòa Mỹ Tây nhiệm kỳ 2011-2016 nên không thể làm thế được. Ủa vậy là sao?
Ông Lê Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây cho biết đã thành lập tổ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên. Ngày 4-8, UBND xã đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp đến TAND huyện Tây Hòa giải quyết theo thẩm quyền.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao di chúc chưa có hiệu lực mà UBND huyện Tây Hòa lại cấp "sổ đỏ" cho vợ chồng ông Hiếu để họ chiếm đoạt tài sản của vợ và mẹ liệt sĩ? Nhiều luật gia cho biết, theo Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai, bà Nguyễn Thị Ngừng có quyền khiếu nại, kiến nghị UBND huyện Tây Hòa thu hồi và hủy bỏ hiệu lực "sổ đỏ" hoặc khởi kiện hành chính để tòa án xét xử.
Trong lúc chờ phán quyết từ tòa, chính quyền xã Hòa Mỹ Tây cần có biện pháp giáo dục, ngăn chặn và xử lý bà Đỉnh về hành vi đe dọa, chửi mắng mẹ ruột. Đồng thời tạo điều kiện để người vợ và mẹ liệt sĩ có nơi tạm trú ổn định.
Hy vọng công lý sẽ sớm đến với bà cụ 88 tuổi tội nghiệp!
Nguồn: soha.vn
Bà Nguyễn Thị Ngừng (88 tuổi) ở thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên - nơi từng là vùng căn cứ cách mạng. Hồi đó, bà không chỉ là cơ sở nuôi giấu, tiếp tế lương thực cho bộ đội, mà còn động viên chồng con lên đường đánh giặc.
Nỗi đau tột cùng ập đến khi chồng bà là anh Trương Tố cùng con trai Trương Ngọc Thạch lần lượt hy sinh và được phong liệt sĩ. Nuốt nước mắt vào trong, bà Ngừng một mình vất vả nuôi mấy đứa con còn lại lớn lên, trong đó có cô con gái út Trương Thị Đỉnh.
Năm 1978, bà Ngừng cố gắng xây được căn nhà mái ngói 48m2 trên mảnh đất ông bà để lại. Hơn 10 năm sau, vì sức khỏe yếu, bà phải xuống TP Tuy Hòa ở với con trai Trương Ngọc Hoàng để chữa bệnh.
Và từ đó drama bắt đầu Vợ chồng cô con gái út Trương Thị Đỉnh - Nguyễn Thành Hiếu nhận trông nhà cho mẹ, nhưng tự ý sửa nâng cấp lên 100m2 vào năm 1994, rồi lén lút làm giấy tờ để được UBND huyện Tuy Hòa cấp "sổ đỏ" từ năm 1998 luôn.
Năm 2002, họ còn "thuyết phục" bà Ngừng lập di chúc tặng nhà và đất vườn. Di chúc được UBND xã Hòa Mỹ Tây chứng thực ngày 26-2-2002. Nhưng theo pháp luật, di chúc chỉ có hiệu lực sau khi người lập di chúc mất mới đúng nhé!
Thế mà vợ chồng ông Hiếu lại làm thủ tục và được UBND huyện Tây Hòa cấp thêm "sổ đỏ" số AG 973382 ngày 1-12-2006 với diện tích 200m2 để chiếm luôn nhà của bà Ngừng, trong khi họ đã có nhà riêng từ năm 1997 rồi. Chơi kiểu gì vậy trời?
Dựa vào hai tờ "sổ đỏ" này, vợ chồng ông Hiếu bắt đầu trở mặt, ngược đãi mẹ già. Gần đây khi bà Ngừng về lại nhà của mình, họ lại khóa cửa, sang nhà riêng ở luôn, bỏ mặc bà cụ nằm ngoài hiên nhiều ngày đêm bên cạnh hai tấm bằng "Tổ quốc ghi công" của liệt sĩ. Tức á khôi!
Thấy vậy, ngày 25-4-2011, UBND xã Hòa Mỹ Tây đã lập biên bản hủy bỏ di chúc theo yêu cầu của bà Ngừng, có cả chữ ký của vợ chồng ông Hiếu nữa đấy.
Ngày 1-8, UBND xã yêu cầu vợ chồng ông Hiếu mở cửa cho mẹ vào nhà nhưng họ làm ngơ. Còn cô con gái Trương Thị Đỉnh nhẫn tâm ghi vào biên bản: "Tôi không đồng ý mở cửa, vì nhà tranh chấp, khiêu chiến". Đọc mà sốc!
Chiều tối hôm đó, bà Ngừng phải phá khóa để đưa di ảnh các liệt sĩ và hai tấm bằng "Tổ quốc ghi công" vào nhà.
Đến nửa đêm, vợ chồng ông Hiếu ùa về chửi mắng, văng tục, thách thức và đập vỡ kính cửa sổ, khiến bà cụ hoảng loạn phải chạy sang nhà cháu nội Trương Ngọc Thủy tạm trú từ đó đến giờ. Sau đó bà Đỉnh còn nhiều lần đến chỗ bà Ngừng trú tạm để đe dọa, chửi bới mẹ ruột, Công an xã phải can thiệp mới yên.
Làm việc với báo chí sáng 23-4, ông Nguyễn Thành Hiếu thừa nhận có khóa cửa, vợ ông có to tiếng tranh chấp không cho mẹ vào nhà. Ông Hiếu "đổ" hết cho vợ vì ông là đảng viên, Trưởng trạm y tế, đại biểu HĐND xã Hòa Mỹ Tây nhiệm kỳ 2011-2016 nên không thể làm thế được. Ủa vậy là sao?
Ông Lê Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ Tây cho biết đã thành lập tổ kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên. Ngày 4-8, UBND xã đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp đến TAND huyện Tây Hòa giải quyết theo thẩm quyền.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao di chúc chưa có hiệu lực mà UBND huyện Tây Hòa lại cấp "sổ đỏ" cho vợ chồng ông Hiếu để họ chiếm đoạt tài sản của vợ và mẹ liệt sĩ? Nhiều luật gia cho biết, theo Bộ luật Dân sự và Luật Đất đai, bà Nguyễn Thị Ngừng có quyền khiếu nại, kiến nghị UBND huyện Tây Hòa thu hồi và hủy bỏ hiệu lực "sổ đỏ" hoặc khởi kiện hành chính để tòa án xét xử.
Trong lúc chờ phán quyết từ tòa, chính quyền xã Hòa Mỹ Tây cần có biện pháp giáo dục, ngăn chặn và xử lý bà Đỉnh về hành vi đe dọa, chửi mắng mẹ ruột. Đồng thời tạo điều kiện để người vợ và mẹ liệt sĩ có nơi tạm trú ổn định.
Hy vọng công lý sẽ sớm đến với bà cụ 88 tuổi tội nghiệp!
Nguồn: soha.vn