Bà cụ 87 tuổi tình nguyện làm bạn với người say trong đêm - Câu chuyện "xịn sò" nhất hôm nay ✨

BiAngel8081

New member
5fbe0ee77106faecd44f.jpg


Mặc dù hội con cháu khuyên cụ nên ở nhà "hưởng thụ cuộc đời" nhàn nhã khi về già, nhưng với cụ thì được ra đường chính là niềm hạnh phúc lớn nhất luôn nha!

Bà cụ Mary Pickles - một nhân viên bưu điện đã về hưu lâu rồi, đang sống tại vùng Burnley, Lancashire, Anh. Năm nay cụ đã 87 tuổi nhưng vẫn không ngại ngần tí nào khi ra đường vào đêm khuya để giúp đỡ những người say xỉn trở về nhà an toàn. Tôn trọng và thương quá!

Bà hoạt động cùng một nhóm tình nguyện viên trong vùng. Nhóm của bà theo thường lệ sẽ có mặt tại các câu lạc bộ, quán bar, quầy rượu trên phố vào đêm thứ sáu và thứ bảy từ 23h đêm cho đến 3h sáng. Chốt ca "hardcore" ghê!

8b038ce3f6a3d9a6955a.jpg


Thay vì ở nhà nhấm nháp một tách cacao nóng, cụ Pickles chọn việc ra đường để giúp đỡ những người say rượu trở về nhà an toàn. Đúng là "icon" đời thật luôn!

Bà Pickles không ngần ngại khi gặp phải những người đã say mềm. Bà cùng các tình nguyện viên khác sẽ giúp họ gọi taxi để trở về nhà an toàn. Khi ra đường vào ban đêm, bà không quên mang theo những đôi tông vì: "Những người say rượu đôi khi không còn biết giày dép của mình ở đâu nữa, đặc biệt là những cô gái - họ không thể đứng vững trên những đôi giày cao gót lênh khênh được. Hơn nữa, trong lúc say đôi khi họ còn đập vỡ vỏ chai, mảnh sành vương vãi khắp nơi. Những đôi tông trong trường hợp này là vô cùng cần thiết để bảo vệ họ không bị thương". Cụ chu đáo quá trời quá đất!

Trong trường hợp những người say đập vỡ vỏ chai hay ly cốc, cụ bà 87 tuổi sẵn sàng dọn dẹp hiện trường để tránh cho người khác không bị thương. Respect max!

Ngoài những đôi tông, trong túi của bà cụ còn cả thạch và socola để "cứu đói" cho những người vì mải vui hay vì lý do nào đó mà uống say. Cụ chuẩn bị kỹ càng như "balo cứu hộ di động" luôn á!

b4edd6d1e6cfff02103e.jpg


Nhóm tình nguyện của bà Pickles có một văn phòng nhỏ để tiện chăm sóc cho những người say mềm và bị thương. "Trước khi tham gia hoạt động này chúng tôi phải học rất nhiều thứ để ứng biến trong mọi tình thế. Cũng may vào những năm thế chiến thứ hai tôi là y tá phục vụ trong quân đội nên những thao tác sơ cứu tôi đều làm thành thạo". Cụ có skill từ thời xưa mà vẫn "xịn" đến giờ!

Bà cụ Pickles có một người con trai, chồng của bà qua đời vào năm 1985. Đến bây giờ bà đã có tới 5 người cháu và 3 người chắt. Có đêm khi trở về nhà quá khuya, các cháu của bà khuyên rằng thay vì ra ngoài vào ban đêm như thế thì bà nên ở nhà để tận hưởng sự nhàn nhã của tuổi già. Nhưng với cụ bà đặc biệt này, được ra đường vào đêm khuya để giúp đỡ những người say chính là cả một niềm hạnh phúc. Cụ yêu công việc của mình thật sự!

e7b223963589b3a4e600.jpg


Bà cụ hãnh diện khoe rằng cảnh sát trong vùng cũng phải khâm phục bà và cả nhóm tình nguyện vì: "Chúng tôi đã làm được những việc mà họ không thể làm được. Chúng tôi ở bên cạnh giúp đỡ những người say như những người bạn, mang đến sự an toàn cho họ khi họ không còn tỉnh táo để nhận thức nữa". Cảnh sát còn phải "respect" nữa là! ‍♀️

Những người dân trong vùng coi cụ như mẹ Teresa luôn. Nhiều người say tưởng như được chính bà của mình vỗ về chăm sóc khi không còn biết gì ngoài đường. Cụ chính là "bà nội quốc dân" phiên bản đời thực!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top