VitLovely6055
New member
Câu chuyện của bà cụ này là bài học xương máu: đừng bao giờ coi thường đồ cũ nát nhé! Biết đâu bạn đang ngồi trên núi tiền mà không hay đấy
Chuyện là bà Anne Beck, 83 tuổi, sống tại Eastbourne, East Sussex, Anh, suốt mấy chục năm nay cứ nghĩ chiếc bình sứ mẻ miệng do ông nội để lại chỉ là... đồ ve chai thôi
Thế là bà cụ 83 tuổi vứt luôn cái bình vào garage, để đấy ăn bụi 11 năm trời luôn! Đến khi dọn nhà gần đây, bà Anne định mang nó đi quyên góp từ thiện cho xong. Nhưng mà plot twist là trên đường đi, bà có ghé ngang trung tâm thẩm định giá để khoe mấy cái bát thủy tinh, và có nhắc đến cái bình mẻ đang nằm trong xe.
Dù nhìn cũ kỹ và nứt nẻ thấy thương, mấy chuyên gia tại trung tâm đấu giá Eastbourne vẫn cố thuyết phục bà giữ lại để đem bán. Họ rao lên mạng với giá 90-120 bảng Anh thôi (tầm 2,7-3,7 triệu đồng)
Nhưng mà ngay khi đăng lên, các thánh sưu tầm đồ cổ phát hiện ra đây là cổ vật xịn xò và đẩy giá lên tận 70.000 bảng Anh (khoảng 2,1 tỉ đồng) luôn! Cuối cùng một nhà sưu tập người Đức đang sống ở Trung Quốc chốt deal 87.000 bảng Anh (khoảng 2,6 tỉ đồng) để rinh em bình về.
Theo các chuyên gia, nếu cái bình này không bị sứt mẻ thì giá có thể lên đến 250-500 triệu bảng Anh nha! Sau khi nghiên cứu kỹ càng, họ khẳng định đây là bình sứ hoa màu vàng từ Trung Quốc, làm từ thế kỷ 18, và là vật phẩm được làm riêng cho hoàng đế đấy!
Bà Anne vui đến mức đứng không vững luôn: "Sau khi ký gửi bán đấu giá, tôi nghĩ nhận được 100 bảng là tuyệt vời lắm rồi. Giá cuối cùng khiến tôi choáng váng! Không thể tin nổi. Tôi phải ngồi xuống, uống cốc cà phê để lấy lại bình tĩnh. Đến giờ vẫn còn sốc"
Bà Anne cho biết sẽ chia một phần số tiền này cho 2 người con và 4 người cháu. Vậy là từ đồ ve chai thành tỷ phú bất động sản, ai bảo dọn nhà không vui nào!
(Nguồn: Telegraph)
Nguồn: kenh14.vn