Cụ bà 79 tuổi này hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của 3 đứa con khi công bố di chúc vào đúng ngày sinh nhật mình
Bài viết dưới đây là chia sẻ chân thực của bà Chu, 79 tuổi, cô giáo đã nghỉ hưu, đang viral mạnh trên nền tảng Toutiao.
Hành trình nuôi con của một người mẹ
Tôi và ông xã từng yêu nhau tận 10 năm mới quyết định về chung một nhà. Sau đó 5 năm, chúng tôi có được 3 người con: 1 cô con gái cả và 2 cậu con trai. Hồi còn dạy học, cả 2 vợ chồng đều cày cuốc không ngừng nghỉ để kiếm thêm thu nhập. Mục tiêu duy nhất là muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Về sau, ngoài việc giảng dạy, vợ chồng tôi còn kinh doanh thêm. Nhờ vậy, tài chính gia đình cũng dư dả hơn khá nhiều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ để lộ với bọn trẻ về tài sản thực sự của gia đình mình có bao nhiêu.
Cuộc sống tuổi già và quyết định bất ngờ
Rồi khi tôi 75 tuổi, ông xã qua đời sau một chấn thương nghiêm trọng. Lo mẹ ở nhà cô đơn, cả 3 đứa con đều mời tôi lên thành phố ở cùng. Nhưng tôi đã từ chối luôn. Lý do thì đơn giản thôi: sống chung nhiều thế hệ dễ sinh mâu thuẫn lắm Hơn nữa, tôi cũng thích cuộc sống ở quê, gần gũi láng giềng hơn nhiều.
Dù không ở gần, nhưng bọn trẻ vẫn thường xuyên về thăm vào cuối tuần. Cứ vài ngày lại gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhìn chung, dù bận rộn với công việc ở thành phố, chúng vẫn có cách riêng để chăm sóc mẹ. Nên tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã trong những năm tháng tuổi già này. Sự hiếu thảo đó khiến tôi thấy công sức bao năm nuôi con cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Đến tháng 2 năm nay, sau nhiều đợt điều trị đủ thứ bệnh, sức khỏe của tôi ngày một yếu đi. Tôi quyết định triệu tập cả 3 đứa con về họp mặt vào đúng ngày sinh nhật 79 tuổi để công bố di chúc.
Plot twist không ai ngờ tới
Theo kế hoạch, tôi đã dành dụm được 650.000 NDT (tầm 2,2 tỷ đồng). Vì con gái cả rất hiếu thảo nên tôi quyết định chia cho cô bé 250.000 NDT. Còn 2 cậu con trai mỗi đứa được 200.000 NDT. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt từng túi, định trao tay cho từng đứa vào ngày hôm đó.
Trong đầu tôi nghĩ bọn trẻ sẽ vui lắm khi nhận được thông tin này. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại luôn!
Con gái cả của tôi nhất quyết từ chối nhận số tiền đó. "Điều con mong muốn duy nhất lúc này là sức khỏe của mẹ. Những thứ vật chất này con không cần đâu. Mẹ hãy giữ lại để mua những thứ mình thích. Sau này nếu có chuyện gì, con chỉ mong được nhận chiếc rổ tre mẹ tự tay đan là đủ rồi".
Cô bé giải thích muốn giữ kỷ vật đó để lưu giữ hình ảnh của mẹ bên cạnh. Đó mới thực sự là thứ đáng quý chứ không phải những giá trị vật chất kia.
Sau khi nghe chị cả nói, cậu con trai thứ hai cũng lên tiếng: "Hiện giờ công việc kinh doanh của con vẫn ổn mà. Con thực sự không cần khoản 200.000 NDT này đâu. Mẹ cứ giữ lại dùng khi đau ốm. Mẹ đừng lo rằng nếu không cho tiền thì các con sẽ bất hiếu nhé. Chúng con chưa bao giờ dám nghĩ như vậy cả". Tương tự hai anh chị, cậu út cũng từ chối nhận phần tiền của mình.
Kết thúc có hậu
Khá bất ngờ về phản ứng của các con, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm lòng Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về việc con cái đối xử tốt với bố mẹ chỉ vì tài sản thừa kế. Một khi đã có được tài sản rồi, thái độ của chúng sẽ thay đổi 180 độ luôn.
Nhưng thực tế, 3 đứa nhỏ nhà tôi lại chẳng màng đến những giá trị vật chất như vậy. Hoá ra chúng hiếu thảo với mẹ không phải vì muốn được thừa kế tài sản, mà đơn giản chỉ là muốn báo đáp công sinh thành nuôi nấng
Nguồn: soha.vn
Bài viết dưới đây là chia sẻ chân thực của bà Chu, 79 tuổi, cô giáo đã nghỉ hưu, đang viral mạnh trên nền tảng Toutiao.
Hành trình nuôi con của một người mẹ
Tôi và ông xã từng yêu nhau tận 10 năm mới quyết định về chung một nhà. Sau đó 5 năm, chúng tôi có được 3 người con: 1 cô con gái cả và 2 cậu con trai. Hồi còn dạy học, cả 2 vợ chồng đều cày cuốc không ngừng nghỉ để kiếm thêm thu nhập. Mục tiêu duy nhất là muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.
Về sau, ngoài việc giảng dạy, vợ chồng tôi còn kinh doanh thêm. Nhờ vậy, tài chính gia đình cũng dư dả hơn khá nhiều. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ để lộ với bọn trẻ về tài sản thực sự của gia đình mình có bao nhiêu.
Cuộc sống tuổi già và quyết định bất ngờ
Rồi khi tôi 75 tuổi, ông xã qua đời sau một chấn thương nghiêm trọng. Lo mẹ ở nhà cô đơn, cả 3 đứa con đều mời tôi lên thành phố ở cùng. Nhưng tôi đã từ chối luôn. Lý do thì đơn giản thôi: sống chung nhiều thế hệ dễ sinh mâu thuẫn lắm Hơn nữa, tôi cũng thích cuộc sống ở quê, gần gũi láng giềng hơn nhiều.
Dù không ở gần, nhưng bọn trẻ vẫn thường xuyên về thăm vào cuối tuần. Cứ vài ngày lại gọi điện hỏi thăm tình hình. Nhìn chung, dù bận rộn với công việc ở thành phố, chúng vẫn có cách riêng để chăm sóc mẹ. Nên tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay buồn bã trong những năm tháng tuổi già này. Sự hiếu thảo đó khiến tôi thấy công sức bao năm nuôi con cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Đến tháng 2 năm nay, sau nhiều đợt điều trị đủ thứ bệnh, sức khỏe của tôi ngày một yếu đi. Tôi quyết định triệu tập cả 3 đứa con về họp mặt vào đúng ngày sinh nhật 79 tuổi để công bố di chúc.
Plot twist không ai ngờ tới
Theo kế hoạch, tôi đã dành dụm được 650.000 NDT (tầm 2,2 tỷ đồng). Vì con gái cả rất hiếu thảo nên tôi quyết định chia cho cô bé 250.000 NDT. Còn 2 cậu con trai mỗi đứa được 200.000 NDT. Tôi đã chuẩn bị sẵn tiền mặt từng túi, định trao tay cho từng đứa vào ngày hôm đó.
Trong đầu tôi nghĩ bọn trẻ sẽ vui lắm khi nhận được thông tin này. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại luôn!
Con gái cả của tôi nhất quyết từ chối nhận số tiền đó. "Điều con mong muốn duy nhất lúc này là sức khỏe của mẹ. Những thứ vật chất này con không cần đâu. Mẹ hãy giữ lại để mua những thứ mình thích. Sau này nếu có chuyện gì, con chỉ mong được nhận chiếc rổ tre mẹ tự tay đan là đủ rồi".
Cô bé giải thích muốn giữ kỷ vật đó để lưu giữ hình ảnh của mẹ bên cạnh. Đó mới thực sự là thứ đáng quý chứ không phải những giá trị vật chất kia.
Sau khi nghe chị cả nói, cậu con trai thứ hai cũng lên tiếng: "Hiện giờ công việc kinh doanh của con vẫn ổn mà. Con thực sự không cần khoản 200.000 NDT này đâu. Mẹ cứ giữ lại dùng khi đau ốm. Mẹ đừng lo rằng nếu không cho tiền thì các con sẽ bất hiếu nhé. Chúng con chưa bao giờ dám nghĩ như vậy cả". Tương tự hai anh chị, cậu út cũng từ chối nhận phần tiền của mình.
Kết thúc có hậu
Khá bất ngờ về phản ứng của các con, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng ấm lòng Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về việc con cái đối xử tốt với bố mẹ chỉ vì tài sản thừa kế. Một khi đã có được tài sản rồi, thái độ của chúng sẽ thay đổi 180 độ luôn.
Nhưng thực tế, 3 đứa nhỏ nhà tôi lại chẳng màng đến những giá trị vật chất như vậy. Hoá ra chúng hiếu thảo với mẹ không phải vì muốn được thừa kế tài sản, mà đơn giản chỉ là muốn báo đáp công sinh thành nuôi nấng
Nguồn: soha.vn